Đời sống

Thanh niên 30 tuổi mẹ vẫn giữ lương, xin thêm tiền hẹn hò thì bị yêu cầu phải lấy cô gái biết tiết kiệm, dân tình: 'Anh tha cho người ta đi!'

"Tôi không biết mình có phải mama boy không và với tình trạng hiện giờ của bản thân thì tôi còn có cơ hội níu kéo được bạn gái nữa hay không?" - chàng trai bất lực hỏi cộng đồng mạng.

Nếu nói tới kiểu đàn ông nào khiến phụ nữ muốn tránh xa nhất thì không phải đàn ông phong lưu hay bạo lực mà nhất định sẽ là "mama boy", những chàng trai mãi không chịu trưởng thành, luôn chỉ nghe theo lời mẹ. 

Kiểu đàn ông này khi còn đi học có lẽ sẽ khiến nhiều phụ huynh khác cảm thấy rất ngưỡng mộ, thế nhưng khi đã lớn lên đi làm, thậm chí là yêu đương, kết hôn thì tính cách của anh ta sẽ trở thành nỗi ác mộng với các chị em. 

Mới đây, câu chuyện của một anh chàng đang nghi ngờ bản thân là mama boy đã khiến nhiều người phải tranh cãi.

Cụ thể, anh chàng tâm sự: "Tôi là người Thượng Hải, vẫn đang sống chung với bố mẹ ở Phố Tây. Bạn gái tôi là người ngoại tỉnh có hộ khẩu ở đây, từ học vấn cho đến công việc cô ấy đều tốt hơn tôi. Cả hai chúng tôi đều còn trẻ, tôi vốn tưởng rằng tôi có một người bạn gái ưu tú như thế, gia đình sẽ rất ủng hộ, nhưng không ngờ lại phát sinh một loạt vấn đề mà tôi chưa biết nên giải quyết như thế nào.

Đầu tiên là chuyện thẻ lương của tôi đều do mẹ tôi giữ, hàng tháng lĩnh lương xong là mẹ tôi cầm gần hết, chỉ đưa lại cho tôi một khoản nhỏ gọi là tiền tiêu vặt. Lương của tôi cũng không cao, nhưng không phải lo lắng nhiều vì ăn uống đều ở nhà nên không có nhiều chi phí phát sinh.

Thanh niên 30 tuổi mẹ vẫn giữ lương, xin thêm tiền hẹn hò thì bị yêu cầu phải lấy cô gái biết tiết kiệm, dân tình: 'Anh tha cho người ta đi!'
Đã 30 tuổi nhưng thẻ lương vẫn bị mẹ yêu cầu nộp hết, đến khi yêu đương xin thêm tiền mẹ cũng không cho (Ảnh minh họa)

Bây giờ tôi đã 30 tuổi, cuối cùng cũng gặp được một cô gái mình thích nên muốn mẹ tôi đưa nhiều tiền sinh hoạt phí hơn để tôi chi tiêu cho việc yêu đương. Nhưng bà lại nói rằng yêu đương hay kết hôn đều không nên tiêu quá nhiều tiền, còn yêu cầu tôi phải lấy một cô gái biết tiết kiệm, chịu thương chịu khó.

Bạn gái tôi nói trước khi kết hôn, muốn dành tiền mua một căn hộ nho nhỏ cách thành phố xa một chút để đón bố mẹ đến ở cùng, chúng tôi cũng có thể chạy qua chạy lại giữa hai nhà. Gia đình tôi biết chuyện liền nhất quyết không cho tôi rời khỏi nhà, cũng không cho tôi góp tiền với bạn gái.

Tôi không đồng tình với quan điểm của bố mẹ nên cãi nhau với họ rất nhiều. Đến lúc thực sự không chịu được nữa, tôi đã dọn ra khỏi nhà, đòi lại thẻ lương, nhưng mẹ tôi đã lấy hết tiền bên trong nên tôi chỉ có thể tích cóp lại từ đầu. Bây giờ tôi đã ra ngoài sống 2 tháng, người nhà cũng không liên lạc gì với tôi.

Sau khi bạn gái biết chuyện liền tỏ ý muốn chia tay. Cô ấy nói vấn đề đã quá lớn, cũng không muốn bước chân vào ngôi nhà không chào đón cô ấy. Tôi muốn quay lại với cô ấy, nhưng không biết nên giải quyết vấn đề với gia đình mình như thế nào. Mẹ tôi là người rất bảo thủ, không thể nào thuyết phục được bà.

Thanh niên 30 tuổi mẹ vẫn giữ lương, xin thêm tiền hẹn hò thì bị yêu cầu phải lấy cô gái biết tiết kiệm, dân tình: 'Anh tha cho người ta đi!' - 1
Chàng trai than phiền việc mẹ kiểm soát gắt gao chuyện tiền nong của bản thân (Ảnh minh họa)

Bây giờ tôi bắt đầu làm lại từ đầu, bạn gái nói mình không đợi được. Tôi không có nhiều tiền nên thường ăn uống rất tiết kiệm, nhưng chỉ cần tôi có tiền thì chắc chắn tôi sẽ không tiếc gì mà dành cho cô ấy tất cả mọi thứ. Chỉ là bây giờ bạn gái không thèm để ý đến tôi nữa, nhưng tôi rất muốn quay lại, tôi nên làm gì đây?"

Từ xưa tới nay chỉ nghe được nhiều cô gái than thở về bạn trai mama boy và "gia đình cực phẩm" chứ hiếm khi có "anh chàng trong cuộc" nào chia sẻ về tình huống mà bản thân gặp phải, chính vì vậy mà ngay lập tức câu chuyện đã thu hút đông đảo sự chú ý. Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận dưới bài viết:

- Tận 30 tuổi vẫn không tự chủ được tài chính, còn đưa thẻ lương cho mẹ giữ mà còn thắc mắc mình có phải mama boy không á? Phải biết phân biệt giữa đóng góp kinh tế gia đình khi sống chung và bị kiểm soát tài chính nha anh trai.

- Nói chủ thớt đừng buồn nhưng thớt nên hoàn toàn làm chủ được cuộc sống của mình, hoàn toàn tự lập đi đã rồi hẵng nghĩ đến chuyện tiếp tục với bạn gái, còn không thì buông tha cho cố ấy đi.

- Cũng khó cho cô bạn gái của anh. Là người ngoại tỉnh, dựa vào năng lực có được hộ khẩu ở Thượng Hải thì chắc chắn là cô ấy rất giỏi đấy. Nên cô ấy không chịu được khi có một người bạn trai, phải nói thẳng là kém cỏi như anh. Mà mẹ anh lại còn muốn con trai tìm được một cô bạn gái biết tiết kiệm, chịu thương chịu khó, không cần chi nhiều tiền cho yêu đương với hôn nhân thì… Chắc chỉ có cô gái nào có điều kiện gia đình rất kém, không có hộ khẩu ở Thượng Hải mới chấp nhận được thôi.

- Cô gái này còn chấp nhận yêu đương với bạn nam này là chứng tỏ cô ấy không hề thực dụng miếng nào, quá tử tế luôn! Chứ gặp tui là tui cầm giày chạy từ lúc mới quen biết, tìm hiểu. Đàn ông nghèo tiền bạc thì vẫn có thể chấp nhận và có thể thay đổi. Nhưng đàn ông nghèo tự chủ, nghèo độc lập, nghèo bản lĩnh thì dẫu giàu có cũng không phải là nơi chốn an toàn cho hôn nhân. Hiếu nghĩa khác hoàn toàn với yếu đuối, nhu nhược. Đừng ảo tưởng tình yêu chân thành có thể thay đổi những người đàn ông này, chỉ có bất hạnh kéo dài bất hạnh thôi!

- Lạ là trên đời vẫn còn những bà mẹ nuôi dạy tiêu cực và độc đoán như thế này nhỉ? Đây là hại con chứ có thương gì con đâu? Mẹ dạy con từ nhỏ kiểu này nên anh chàng mới trở thành mama boy đấy. Hồi trước tôi làm cùng một bà chị. Bả kể chồng bả luôn đưa hết lương cho bả, đến lúc bả dặn thằng con, sau này đi làm đưa lương cho mẹ giữ nhé, nó bảo: "Con chỉ đưa cho mẹ đến lúc con lấy vợ thôi". Bả giãy lên là: "Lấy vợ về vẫn phải đưa chứ! Ai nuôi cho ăn học?". Nó thủng thẳng bảo: "Bao giờ bố đưa lương cho bà nội thì con đưa lương cho mẹ.".

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thanh-nien-30-tuoi-me-van-giu-luong-xin-them-tien-hen-ho-thi-bi-yeu-cau-phai-lay-co-gai-biet-tiet-kiem-dan-tinh-anh-tha-cho-nguoi-ta-i-a366694.html