-
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng
Đời sống
30/05/2019 17:50Thấy bóng mình trong gương, cậu bé có phản ứng bất ngờ khiến dân mạng ôm bụng cười ngặt nghẽo
Mới đây, dân mạng vô cùng thích thú chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cậu bé có phản ứng bất ngờ khi soi gương. Cụ thể, em bé này có vẻ theo bố mẹ đi mua đồ ở một cửa hàng thời trang. Tại đây, cậu bé đã tình cờ đi qua chiếc gương lớn và thấy bóng của mình trong đó. Vốn dĩ, đây là chuyện rất đỗi bình thường với người lớn, nhưng với cậu bé này thì lại đầy bất ngờ và thú vị.
Cậu bé cứ nghĩ đó là người thật, vội vàng vòng ra phía sau của gương để tìm kiếm. Nhưng chẳng thấy ai, cậu lại quay về chiếc gương để kiểm tra, hành động đi tìm chiếc bóng của chính mình cứ lặp đi lặp lại khiến ai nấy không nhịn được cười.
| Cậu bé soi gương và có phản ứng bất ngờ. |
Sau khi được đăng tải, video đã hút hàng nghìn lượt yêu thích, cùng nhiều lượt chia sẻ. Hầu hết ý kiến đều ngợi khen sự ngây thơ, đáng yêu của bé. Nhiều người thì kể về những kỷ niệm tương tự thuở nhỏ của mình:
- Xem đi xem lại mà vẫn không nhịn được cười.
- Ha ha, trẻ con ngây thơ thật. Và mình cũng 1 thời như thế.
- Chắc cậu ta thấy khó hiểu lắm. Kiểu gì cũng thắc mắc rằng: Ủa thấy đây mà sao ngó sang thì không thấy vậy ta?
- Hồi nhỏ coi TV cứ nghĩ có người trong đó rồi kê mắt nhìn vào khe. Giờ nghĩ ngây thơ gì đâu.
- Hồi nhỏ nghe ca nhạc xong bật đi bật lại 1 bài. Mình còn thầm nghĩ cho ông này hát mỏi mồm thì thôi. Mà sao hát cả ngày không thấy ông ấy mệt.
- Ha ha. Vui hen. Y mình ngày còn nhỏ vậy. Nghe phát thanh trên radio cứ nghĩ họ thu nhỏ người rồi chui vô đó nói.
- Ai thấy y chang mình hồi bé không?
- Lúc đó bé xíu nên lạ lẫm, xem gương, tìm kiếm người đứng sau gương. Khi nghe máy hát có loa chìa ra cứ nhìn vào máy hát xem ai ngồi trong đấy.
- Úi trời, hồi nhỏ lỡ nuốt hột na vô bụng là cứ sợ nó mọc cây ở trong luôn chớ. Hồi hộp đếm từng ngày. Ngẫm lại thấy trẻ con vô tư, ngây thơ mà đáng yêu quá. Vậy mà khi xưa cứ ước làm người lớn để được tự quyết mọi việc.
- Chú bé này khiến mình nhớ tới bài thơ "Chú bò tìm bạn":
Mặt trời rúc bụi tre
Buổi chiều về nghe mát
Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình, ngỡ ai
Bò chào: - "Kìa anh bạn!
Lại gặp anh ở đây!"
Nước đang nằm nhìn mây
Nghe bò cười toét miệng
Bóng bò chợt tan biến
Bò tưởng bạn đi đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
"Ậm ò" tìm gọi mãi..."
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)
- Giành 3 HCV tại ASIAD, Đoàn thể thao Việt Nam không đạt chỉ tiêu (1 giờ trước)
- Nguồn cơn vụ cô gái 27 tuổi bị đâm tử vong ở phòng trọ (1 giờ trước)
- Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục (2 giờ trước)
- Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ ạt tại Đông Nam Á (2 giờ trước)
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (3 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (3 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (3 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (4 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (4 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (4 giờ trước)