Đời sống

Thấy con nghịch ngợm phi máy bay trúng mặt người khác bị nhắc nhở, mẹ trẻ thái độ: 'Xin lỗi rồi còn gì!'

Một sự việc tưởng chừng như rất nhỏ nhặt đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội, đa phần đều cho rằng cách hành xử của mẹ và bé là sai.

Được biết sự việc xảy ra vào chiều chủ nhật vừa qua tại trung tâm mua sắm ở Bà Triệu. Một bạn trẻ đang chuẩn bị vào mua sắm thì bỗng từ đâu chiếc máy bay bằng xốp va trúng mặt, cụ thể là gần mắt.

Mặc dù bị đau, choáng đầu, hơi sốc không hiểu gì nhưng khổ chủ vẫn cố gắng nhìn xung quanh xem phụ huynh của bé đâu. Thì lúc này mẹ bé mới nhắc bé “xin lỗi đi con”. Khổ chủ tiến lại gần thì bé nói xin lỗi nhưng vẫn đang vừa chạy bơ chơi nên có nhắc là: “Sau con chơi phải cẩn thận nhé”.

Thấy con nghịch ngợm phi máy bay trúng mặt người khác bị nhắc nhở, mẹ trẻ thái độ: 'Xin lỗi rồi còn gì!'

Thấy con nghịch ngợm phi máy bay trúng mặt người khác bị nhắc nhở, mẹ trẻ thái độ: 'Xin lỗi rồi còn gì!' - 1
Em bé nghịch máy bay phi trúng người khác nhưng bà mẹ lại thái độ.

Mẹ bé nghe thấy vậy quay sang thái độ: “Cháu còn bé nó chưa biết gì, thì xin lỗi rồi còn gì”.

"Vâng ạ, đây chính xác là lời xin lỗi mà em được nhận. Thay vì đứng lên hỏi em xem có bị đau ko hoặc xin lỗi giúp con thì chị ấy lại vênh mặt lên cãi và đổ lỗi như thể em là người ăn vạ. Trách em là “xin lỗi cho có” rồi mà vẫn đòi hỏi, còn con vẫn mặc kệ cho chơi nghịch ngợm.

Điều đáng nói là bà mẹ không có một câu xin lỗi nào, mà chỉ cho rằng mình ăn vạ. Không ngờ giữa Hà Nội vẫn có những bà mẹ kém ý thức và vô duyên như vậy." - nạn nhân bức xúc chia sẻ.

Dù không trách cháu nhưng bực mình vì thái độ của người mẹ nên khổ chủ đã chụp lại bức ảnh. Nhận thấy có mùi bóc phốt nên khi khổ chủ vừa giơ máy lên thì mẹ bé có tặng câu là: “Chụp cái...”.

trẻ con, trẻ con không biết gì, kiến thức
Từ sự việc rất bình thường, ngay sau đó người mẹ và khổ chủ bị phi máy bay trúng đã tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội.

Ngay sau bài đăng của khổ chủ lên mạng xã hội thì mẹ cháu bé cũng có động thái đáp trả. Theo chị thì con chị chỉ ném chiếc máy bay bằng xốp, khổ chủ mải cúi mặt vào điện thoại không để ý mà chạy vào chỗ các cháu đang chơi, cháu cũng xin lỗi cô mấy lần rồi chứ phải không đâu.

Phản bác lại ý kiến của mẹ cháu bé, cô gái trong câu chuyện trần tình: "Điện thoại để trong túi chứ mình không hề dùng, vì nếu có dùng thì đã quay lại clip sự việc cho mọi người rõ. Không tin có thể check cam toà nhà. Theo chị thì đây cổng vào trung tâm thương mại, không phải chỗ để con chị phi máy bay. Và việc trông con của chị như vậy là sai hoàn toàn."

Ngay khi câu chuyện được đăng tải đã nhận về rất nhiều ý kiến của cư dân mạng. Hiếu động là thiên tính của trẻ con, nhưng việc dạy dỗ lại là phần của người lớn. Hành vi đầy sự thách thức của mẹ bé trai đã khiến ai nấy phẫn nộ:

- Không phải cháu bé nào cũng đáng yêu. Không phải người già nào cũng đáng kính!

- Phải vào con mình thì cho úp mặt vào tường luôn, chơi gì chơi chứ mà nghịch dại ảnh hưởng đến người khác là răm đe ngay, chiều quá sau ra đường gây chuyện thì bố mẹ gánh chứ ai...

- Cứ mồm cãi cháu còn nhỏ, thấy cao to thế còn gì nữa? Thằng con tôi mới 3 tuổi mà đi ra ngoài đố dám nghịch ngợm làm ảnh hưởng đến người khác, tất cả là do mình dạy con thôi nhé!

- Tất cả những người mẹ mà thấy con sai mà vẫn ngoan cố thì kiểu thương con như vậy, sau này sẽ là một cái tội. Với trẻ con yêu thương là vô bờ bến nhưng cũng phải nghiêm khắc khi con làm sai, chứ không phải qua loa cho xong thì các cháu sẽ không nhận ra cái sai của mình.

Nhưng cũng có dân mạng cho rằng: "Thật sự cái máy bay bằng xốp ấy rất nhẹ nó mới bay được nên không có chuyện đau choáng đâu. Bé và mẹ không đúng nhưng bé kia cũng chả vừa..."

Dung (Nguoiduatin.vn)