Đời sống

Thấy vợ cáu gắt vì đau sau khi sinh, anh chồng chỉ nói đúng 1 câu đã khiến vợ nguôi cơn giận còn dân tình thì 'mát lòng mát dạ'

Chỉ cần đàn ông có lòng bao dung với vợ mình thì sợ gì nhà cửa không yên ấm.

Đàn ông vẫn nói với nhau rằng, nếu chưa biết nhận sai vô điều kiện thì chưa nên lấy vợ. Dù chỉ là một câu nói đùa thôi nhưng anh chồng trong câu chuyện dưới đây quả thực đã áp dụng rất thành công, khiến hội chị em chứng kiến cũng được mát lòng, mát dạ.

"Đi đẻ xong giờ mới có thời gian ngồi viết bài. Đây là chị đẻ mổ cùng phòng mình. Nhìn ngưỡng mộ thật sự luôn. Chị ý đẻ mổ con lần 2. Mổ xong hết tê nên đau thành ra chị ý cứ khó chịu cáu gắt với chồng. Nhưng anh chồng cũng vẫn nhẹ nhàng đỡ vợ dậy tập đi, rồi chịu khó thay từng cái bỉm cái tã cho con. Con khóc cũng dỗ dành kiểu rất thuần thục. Còn dìu vợ tập đi từng bước một. Đỡ chị ấy tập ngồi, đêm thức để trông con. 

Vì sợ nằm động vào người vợ đau nên anh ý còn ngủ gục ở bàn. Chỉ về nhà buổi trưa để ngủ tầm một tiếng lại lên với vợ ngay. Mỗi khi chị vợ cáu vì đau hay mệt là anh này lại "niệm thần chú":

- Tại anh, tại anh hết...

Bác nào mà thấy bình thường thì chúc mừng các bác có một ông chồng tốt. Hỏi ra thì anh chồng này làm trong quân đội. Vợ đẻ là xin nghỉ một tuần luôn. Yêu nhau trong nhung lụa kể ra cũng sướng, nhưng tìm được một người không cần nói nhiều, nhưng thương mình hết mực cũng đã được coi là thành công rồi".

Thấy vợ cáu gắt vì đau sau khi sinh, anh chồng chỉ nói đúng 1 câu đã khiến vợ nguôi cơn giận còn dân tình thì 'mát lòng mát dạ'
Bức ảnh chụp người chồng tốt bên cạnh vợ

Câu chuyện được một nhân chứng có trong phòng bệnh kể lại trên mạng xã hội. Người đàn ông trong chuyện đúng là hình mẫu "chồng người ta" mà chị em ao ước. Chẳng những giỏi chăm vợ, mà còn biết nhường nhịn, nhẫn nại và bao dung khi vợ đang phải trải qua một trong những thời điểm khó khăn nhất cuộc đời. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến những người chứng kiến thấy cảm động.

- Chồng yêu thương, tâm lý thế này, phụ nữ có đau đến mấy cũng chóng khỏi. Đàn ông thường làm công to việc lớn, mấy ai chịu làm mấy việc vệ sinh cỏn con, nhây nhớt đâu. Chị vợ thật may mắn.

- Chồng mình cũng chăm vợ cẩn thận như chăm em bé. thỉnh thoảng trêu cho vợ cười suýt bục chỉ. Nghĩ lại lúc đi sinh con, càng thấy yêu chồng hơn.

- Cuộc đời hạnh phúc nhất là ngoài bố mẹ vẫn có người chịu vì mình mà hy sinh, lúc đau yếu không thờ ơ, bỏ mặc.

Dung (Nguoiduatin.vn)