-
Đoàn Quân đội Lào tham gia diễu binh: Rất xúc động khi tiếng hô vang cổ vũ bên đường rực sắc đỏ
-
Bác bỏ thông tin công an bắt giữ chủ tịch phường tại Huế, thu giữ tài sản 'khủng'
-
Ông bà dặn: 6 thứ tối kỵ đặt đầu giường kẻo giấc ngủ hóa ác mộng, cơ thể hao mòn như dòng sông cạn nước
-
Phát hiện 2 người tử vong bất thường dưới hố cống sâu 8 mét ở Đà Nẵng
-
Vụ biếu xén hàng chục nghìn USD cho nguyên Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ từ đâu lộ sáng?
-
Chiếc xe chết máy giữa đường và nỗi khổ của dân công sở ngày mưa ngập ở Hà Nội
-
Đi đám giỗ miền Tây, nơi được hưởng nhiều "đặc quyền" nhất lại ở chỗ ít ai nghĩ tới
-
Người đàn ông cầm sổ ghi nợ bật khóc trước cửa hàng bị bão đánh tan
-
7 loại cá "ngậm" nhiều thủy ngân: Thích đến mấy cũng phải hạn chế
-
Càng ngoài 40 tuổi càng cần: 3 món ăn bổ khí huyết giúp da dẻ hồng hào, cơ thể tràn năng lượng
-
Lào Cai xuất hiện lũ ống
-
Chủ xe kể 30 giây kinh hoàng khi cây lớn bật gốc đè trúng ô tô giữa phố tại Hà Nội
-
Chung cư, nhà dân Hà Nội dựng đập, rào chắn ngăn nước ngập
-
Xác định được người mẹ liên quan vụ thi thể bé sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM: Bỏ con lại sau khi sinh, lên ô tô rời đi cùng nhóm bạn
-
Thuê thuyền vượt ngập đi làm, nữ nhân viên ở Hà Nội: "Phải chấm công bằng mọi giá"
-
Chi tiết vị trí đặt 22 màn hình LED phục vụ người dân xem diễu binh 2/9
-
Vợ Quế Ngọc Hải bồng bế 3 con đi tránh bão, tâm sự chạnh lòng: "Những lúc này cần người đàn ông ở nhà thật"!
-
Vì sao Hà Nội mưa lớn kéo dài, ngập sâu khủng khiếp khắp nơi sáng 26/8?
-
Đưa ô tô đi sơ tán, người dân "ngớ người" với cảnh tượng sau bão
-
Xe chết máy nằm la liệt trên phố, người Hà Nội "khóc" trên đường đi làm
Đời sống
14/04/2016 11:29Thu nhập 30 triệu/tháng, cả đời vẫn đi du lịch ké
“Riêng khoản du lịch ăn chơi, gần 10 năm nay gia đình tôi vẫn áp dụng triệt để cách đi du lịch ‘ké’ cơ quan, cố gắng không tốn đồng xu nào cả”, chị Trà bật mí.
Chị kể, hè năm nào công ty chị và chồng chị cũng tổ chức đi du lịch, mà cơ quan hai bên luôn cho các thành viên gia đình đi cùng, miễn phí. Có năm khó khăn, công ty cũng chỉ bắt đóng thêm 2-3 triệu đồng với người lớn, còn trẻ em dưới 12 tuổi thì luôn miễn phí.
![]() |
Nhiều gia đình áp dụng cách đi du lịch ké để tiết kiệm tiền (ảnh minh họa) |
Tương tự, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hoài dù không phải móc hầu bao ra nhưng mỗi năm vẫn vi vu 2-3 lần.
Hỏi bí quyết thì chị Hoài cho hay, gia đình chị có thu nhập khá. Đang đương chức trưởng phòng nhân sự cho một công ty phần mềm ở Cầu Giấy (Hà Nội), lương chồng chị là 22 triệu đồng/tháng. Chị làm kế toán cho một công ty nhà nước, lương 9 triệu đồng/tháng. Tổng thu nhập một tháng của hai vợ chồng chị lên luôn trên 31 triệu đồng.
Song, do tính chất công việc của hai người là hay phải đi công tác, tập huấn. Mỗi lần như vậy, vợ chồng chị thường mang theo “hàng đính kèm” là các thành viên trong gia đình, tiện thể du lịch luôn.
Như hồi tháng 6/2015, chị được cử đi hội nghị tập huấn ở Phú Quốc 4 ngày 3 đêm, chị liền xin cho người nhà đi cùng. Khi đó, chồng chị chỉ phải nộp thêm một nửa chi phí, trẻ con được miễn. Thế là cả nhà 4 người có một chuyến du lịch Phú Quốc thú vị, mà số tiền đóng thêm cho chồng chị chỉ hết 4,5 triệu đồng.
“Sau đó hơn 1 tháng, chồng tôi có đợt tập huấn nghiệp vụ ở Cửa Lò (Nghệ An) 3 ngày. Khối lượng công việc chỉ làm trong một ngày rưỡi là xong, còn lại công ty cho ở lại thêm để thư giãn. Hồi đó đoàn có 9 người đi, xe ô tô thì rộng rãi lên đến 16 chỗ nên chúng tôi cũng tranh thủ cho cả nhà đi ké luôn”, chị Trà Hoài kể.
Theo chị, đi du lịch kiểu trên chỉ mất tiền ăn. Tiền đi lại tận dụng xe công ty, tiền phòng khách sạn thì chồng, con sẽ ở cùng phòng với chị. Thậm chí, có thể ăn cùng cả đoàn rồi đóng tiền bổ sung sau. Nhưng lần đó, đoàn tập huấn lấy hóa đơn về công ty thanh toán nên gia đình chị được miễn phí.
Tuy nhiên, chị Hoài cũng thừa nhận, đi du lịch ké sẽ không thực sự thoải mái như mình tự bỏ tiền ra bởi mọi thứ phải theo lịch trình cơ quan sắp xếp; hay vào những đợt tập huấn thì vui chơi chỉ là phụ, còn vẫn phải lo học nghiệp vụ.
“Đổi lại, năm vừa rồi cả nhà tôi có 3 chuyến du lịch mà chỉ phải chi 5-6 triệu đồng. Nếu du lịch tự túc, chúng tôi có thể phải bỏ ra 60-70 triệu đồng mất”, chị Hoài chia sẻ.
Và, chính nhờ du lịch ké, chị Vũ Thị Thanh Trà cho hay, với thu nhập khoảng 27-30 triệu đồng tháng của cả hai vợ chồng, mỗi tháng chị cất đi được một nửa. Số còn lại lo chi tiêu trong gia đình. Nhờ đó, từ năm 2011 đến nay, anh chị đã tiết kiệm được một khoản khá.
Theo Lưu Minh (VietNamNet)








- Lỗi hệ thống xuất cảnh, hành khách ùn ứ ở sân bay Tân Sơn Nhất (18:47)
- Phu nhân Tổng Bí thư dự lễ đặt tên đường Ngô Mạnh Lân tại Điện Biên (18:39)
- Phát hiện hai thi thể nữ giới nổi trên mặt hồ ở Bắc Ninh (18:30)
- Công an Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường để phục vụ sơ duyệt diễu binh 2/9 (18:23)
- Anh: Phát hiện chuột khổng lồ dài hơn nửa mét ở khắp nơi (18:17)
- Bão số 5 vừa qua, Biển Đông lại sắp đón áp thấp nhiệt đới (18:06)
- Hàng chục YouTuber kéo đến livestream nhà ông Ba Minh mỗi ngày: Cuộc sống của ông và cả xóm nhỏ đảo lộn (1 giờ trước)
- "Lộ sáng" 2 đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia, một ông trùm bỏ trốn (1 giờ trước)
- Nga giành ưu thế ở Kupiansk, đẩy quân Ukraine khỏi một làng tại Zaporizhzhia (1 giờ trước)
- Vỡ hụi hàng tỉ đồng tại Gia Lai, chính quyền vào cuộc (1 giờ trước)




