Đời sống

Tiếc rẻ 20k không cho vợ đi gội đầu ngoài hàng, người chồng bị dân tình 'hỏi xoáy': Vậy nhà có kéo sao không tự cắt đi?

Cuộc đối thoại được cho là của người chồng với vợ mình liên quan việc 'gội đầu ngoài tiệm' đang khiến cho nhiều người bức xúc, đề nghị người vợ 'suy nghĩ lại'.

Mới đây, một câu chuyện về mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt của cặp vợ chồng trẻ bất ngờ khiến dân tình chú ý với nội dung khó tin. Tình huống đơn giản phát sinh từ việc người vợ đi gội đầu ngoài hàng nhưng người chồng lại cho rằng điều đó thật lãng phí. 

"Em lấy chồng được 3 tháng rồi các chị ạ. Bọn em yêu nhau được 6 tháng là cưới. Lúc yêu anh cũng hiền lành, không hay nói, em cứ nghĩ đã tìm được chân lý của cuộc đời nhưng đến khi lấy nhau, ở với nhau mới hiểu rõ nhau các chị ạ. 

Em làm việc bán hàng online ở nhà, ngày bán cũng được gần 20 đơn, lương tháng cũng tầm 30 triệu, còn anh làm lái xe, lương tháng cũng 10-15 triệu. Ở nhà anh là người rất tiết kiệm, muối mì tôm anh chỉ bỏ một nửa vào bát, nửa còn lại anh đem cất để dùng nấu ăn, quần áo cả năm chỉ mua 1-2 cái, không có dầu gội đầu, đi vệ sinh không cần giấy mà chỉ cần xịt nước,...

Em về có hơi ngỡ ngàng chút nhưng sau đó em cũng tự bỏ tiền túi mua sắm đủ, không để anh thiếu thứ gì. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của em là anh sẽ vui vẻ, mặt anh cứ cau có cả ngày, còn nói em lãng phí. Đỉnh điểm hôm nay em có đi gội đầu thì anh nhắn tin nói em như vậy, em chẳng biết trả lời sao nữa. 

Có phải do em hoang phí thật không ạ? Hay do anh ấy quá tiết kiệm? Các chị cho em lời khuyên với!"

Tiếc rẻ 20k không cho vợ đi gội đầu ngoài hàng, người chồng bị dân tình 'hỏi xoáy': Vậy nhà có kéo sao không tự cắt đi?

Đính kèm bài viết là ảnh chụp đoạn chat người chồng đang "dạy dỗ" vợ chỉ vì 20k. Suốt đoạn chat, người chồng bày tỏ sự khó chịu, không đồng tình khi vợ nhất quyết đi gội đầu ngoài tiệm trong khi vẫn có thể ở nhà tự gội. Anh chồng có những phát ngôn "đi vào lòng đất" khiến MXH bùng nổ như:

- 20k không nhiều nhưng một tháng gội 10 lần cũng là 200k.

- Ở nhà rảnh thì gội đi.

- Sao phải đi quán, vừa mất tiền, vừa mất thì giờ, lại tốn cả xăng.

- Ở nhà có việc gội đầu cũng không gội được.

- Tại sao em không tự gội mà phải ra quán làm gì.

Trái ngược với sự chất vấn dồn dập của người chồng, cô vợ chỉ đáp trả ngắn gọn 1 dòng: "Em gội bằng tiền của em, em làm ra tiền em cũng có quyền hưởng thụ chứ?!". Không hài lòng với thái độ của vợ, người chồng tiếp tục tuôn 1 tràng chỉ trích: "Em đừng nói cùn nữa. Vấn đề ở đây không phải là làm ra tiền không.",...

Tiếc rẻ 20k không cho vợ đi gội đầu ngoài hàng, người chồng bị dân tình 'hỏi xoáy': Vậy nhà có kéo sao không tự cắt đi? - 1

Tiếc rẻ 20k không cho vợ đi gội đầu ngoài hàng, người chồng bị dân tình 'hỏi xoáy': Vậy nhà có kéo sao không tự cắt đi? - 2

Câu chuyện ngay khi đăng tải đã nhận về rất nhiều bình luận của cư dân mạng, phần lớn ý kiến đều tỏ ra khó chịu cho rằng anh chồng tính toán, keo kiệt. Trên thực tế, việc đi gội đầu là một trong những nhu cầu hết sức bình thường, không quá tốn kém về chi phí và không phải thói quen hư hỏng, hoang phí gì. 

- Vậy nhà mình cũng có kéo mà, anh ra quán cắt tóc chi cho tốn tiền. Anh nên suy nghĩ lại cách tiêu tiền của anh đi. Mua cái kéo 15k mà dùng cắt cả năm.

- Sau này lấy chồng mà kiếm được loại người như anh thì em xin phép từ chối nhé! Tuần gội đầu 4 lượt, bố em lo được!

- Vấn đề của anh ta là cố tình không hiểu tại sao phụ nữ phải đi gội đầu trong khi thời gian ấy là phải ở nhà để LÀM VIỆC NHÀ.

- Gội đầu có 20k mà còn tính toán chi ly, anh này mà vớ được cô nào toàn xài đồ hiệu, shopping cả ngày thì chắc 3 ngày đòi ly hôn quá!

- Đấy là lương chị này còn gấp 2,3 lần lương anh đấy, phải chị nào không kiếm ra tiền hoặc lương thấp chắc khinh cho không thành người mất. 

- Đàn ông gia trưởng keo kiệt thế này xứng đáng độc thân, tranh thủ chưa có con cái chị gái suy nghĩ lại may ra còn kịp đấy!

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tiec-re-20k-khong-cho-vo-di-goi-dau-ngoai-hang-nguoi-chong-bi-dan-tinh-hoi-xoay-vay-nha-co-keo-sao-khong-tu-cat-di-tintuc801393