Đời sống

Tiết kiệm mãi mới mua được chiếc điện thoại tặng mẹ, con trai bị mẹ xúc phạm thậm tệ đến mức phải đem điện thoại trả lại

Thay vì khen ngợi và cảm động trước tấm lòng của con trai, người mẹ này lại có hành động khó hiểu, khiến dân mạng tranh cãi.

Theo đó, một cậu bé đến từ thành phố Nam Thông, thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã tự mình tới cửa hàng điện thoại di động để mua một chiếc điện thoại trị giá 1.400 nhân dân tệ (gần 5 triệu đồng). Tuy nhiên, cậu bé này không mua điện thoại cho bản thân, mà đó là một món quà dành cho người mẹ.

Hóa ra, cậu bé này nhận thấy chiếc điện thoại của mẹ mình dùng lâu năm đã cũ, nhiều lúc bị hỏng hóc, khiến mẹ bực mình. Vì vậy, cậu bé đã dành dụm số tiền lì xì mà mình đã tiết kiệm mấy năm qua để mua cho mẹ một chiếc điện thoại mới. Nào ngờ, khi cậu bé đem chiếc điện thoại về tặng mẹ mình, thái độ của người mẹ lại khiến cậu bé vô cùng sửng sốt.

Khi vừa nhìn thấy chiếc điện thoại mới mà còn trai mua tặng, thay vì vui sướng và xúc động, người mẹ này lại lập tức nổi trận lôi đình, tức giận mắng mỏ, thậm chí còn điên cuồng xúc phạm con trai, khiến cậu bé vừa buồn vừa tủi. Cậu bé vốn định dùng điện thoại quay lại phản ứng của mẹ khi nhận quà, nào ngờ lại quay được clip về cách hành xử khó hiểu và những lời nói nặng nề của mẹ mình.

Cuối cùng, trước sự khủng bố của mẹ mình, cậu bé chỉ đành đem chiếc điện thoại mới tinh quay trở lại cửa hàng rồi hỏi liệu mình có thể trả lại hay không.

Sau khi biết được toàn bộ câu chuyện và xem clip mà cậu bé đưa ra, người chủ cửa hàng điện thoại đã đồng ý lấy lại hàng và hoàn lại toàn bộ tiền. Chủ cửa hàng cho biết thêm rằng chiếc điện thoại mà cậu bé mua vốn là hàng trưng bày nên có giá rẻ hơn. Khi cậu bé đến đây và bày tỏ nguyện vọng muốn mua một chiếc điện thoại giá vừa phải, có thể sử dụng lâu dài để tặng mẹ, chỉ cửa hàng mới tư vấn cho chiếc điện thoại đó. Khi thấy cậu bé mang chiếc điện thoại quay trở lại mà vẫn còn nguyên, chủ cửa hàng đã đồng ý cho trả vì thương tình.

Câu chuyện này đã dấy lên nhiều tranh cãi gay gắt trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Trong khi một số người cho rằng người mẹ này tiếc tiền, không muốn con trai tiêu xài phung phí nên mới làm như vậy; thì ngược lại rất nhiều người chỉ trích cách hành xử của cô ấy:

"Gia đình giàu hay nghèo không quan trọng, những mâu thuẫn nội bộ như thế này mới đáng sợ".

"Sống trong gia đình thế này hẳn phải ngột ngạt lắm, muốn thể hiện tình cảm với mẹ mà cũng không được".

"Bà mẹ này bị gì vậy, sao lại đối xử tệ bạc với con trai thế? Nếu không thích chiếc điện thoại thì chỉ cần nói nhẹ nhàng, từ chối khéo léo là được mà".

"Tiền mất đi có thể kiếm lại được nhưng tình cảm một khi đã bị tổn thương thì khó mà lành lại được. Đây sẽ là món quà cuối cùng mà người mẹ này nhận được từ con trai mình"...

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tiet-kiem-mai-moi-mua-uoc-chiec-ien-thoai-tang-me-con-trai-bi-me-xuc-pham-tham-te-en-muc-phai-em-ien-thoai-tra-lai-a369882.html