-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Đời sống
19/06/2018 13:08Tin nhắn giữa con gái và người cha từng ham mê banh bóng đến tan nát hạnh phúc gia đình khiến nhiều người xúc động
Người cha bỏ hết mọi cuộc vui, cờ bạc để lo cho con gái ăn học trên Sài Gòn
Những ngày gần đây, khi World Cup 2018 chính thức khởi tranh với các trận đấu vòng bảng thì tinh thần của những người hâm mộ bóng đá cũng sục sôi hơn cả. Dường như trong suốt 1 tháng diễn ra các trận cầu đỉnh cao này, người hâm mộ trái bóng tròn trên khắp thế giới luôn dâng cao khẩu hiệu "ăn bóng đá, ngủ bóng đá".
Vậy nhưng, bên cạnh những sự cổ vũ cuồng nhiệt của những người hâm mộ, cũng xuất hiện không ít câu chuyện buồn cũng bắt nguồn từ chính môn thể thao vua ấy.
Mới đây, tâm sự của cô gái trẻ về những lầm lỗi của người cha trong quá khứ cũng như nỗ lực thay đổi bản thân, thoát khỏi cám dỗ của rượu chè và những cuộc cá độ banh bóng để nuôi dạy con cái nên người sau khi hôn nhân đổ vỡ khiến nhiều người suy ngẫm.
"Tụi mày có 1 người cha như thế nào? Trong trí nhớ của tao lúc nhỏ ba tao là người đàn ông mê banh bóng, bài bạc, rượu chè, vũ phu... dẫn đến ba mẹ li dị mỗi người 1 nơi là do những tật xấu đó. Tao đã từng ước đó không phải là ba tao.
Nhưng từ lúc bước chân lên Sài Gòn học tao mới thấy được cái gì gọi là tình thương, khi tao lên Sài Gòn chỉ cần không có tiền ăn liền gọi về, chỉ cần nói ba ơi cho con 1tr, 2tr, 3tr, người đàn ông đó chỉ cằn nhằn sao tiêu nhiều rứa bé? Ba không có tiền đâu, ba mới gửi cho mi mà. Nhưng rồi mai tiền vẫn được gửi vô tài khoản.
Ba tao không biết nói nhỏ nhẹ, thương con cũng không bao giờ nói, nhà chỉ có 2 cha con, tao nhớ mỗi lần được về nhà xong lúc chuẩn bị đi thì ba tao nói "mai lại 1 mình rồi, ở nhà buồn lắm bé ơi. Về nhà là ba mở tivi cho có tiếng nói, mỗi lần mi đi ba cũng chưa có quen, mấy ngày sau mới hết buồn". Ba tao là người đàn ông chơi bời, vì sợ tao trên Sài Gòn không lo ăn học, sợ tao khổ, liền bỏ hết mọi tật xấu, tới Tết cũng không dám đi đánh bài, rượu cũng không uống nữa. Lâu lâu đi làm vài chai bia với mấy ông chú cho đỡ buồn. Tao nói gì ba tao cũng nghe, bình thường tao với ba không nói được 3 câu đâu, chỉ có việc gì thì gọi 1 chút, tao không quen thể hiện tình cảm nên thế.
Nhưng mà đến mùa cá độ rồi. Tao biết đến mùa này thì nhiều nhà tan nát lắm, trong lúc cảm xúc dâng cao tao nhắn cho ba tao cái tin, đề phòng ba tao quay lại bệnh cũ. Thì ba tao gửi lại cái tin này. Tự nhiên tao thấy thương ba tao quá!".
Theo đó, do sợ ba lại sa vào con đường cá cược, banh bóng mùa World Cup này, cô con gái đã nhắn tin cho cha như một lời nhắc nhở. "Con trên này đi làm rất cực khổ mới dành dụm được tiền trả nợ. Con không tiếc tiền với ba, nếu ba thiếu tiền ăn thì nói con gửi về. Những lúc ba muốn cá độ hay mệt mỏi hãy nghĩ tới con một chút. Ba ăn chơi mấy năm nay rồi, cũng đến lúc nghĩ cho con cái mà bỏ hết đi. Con chỉ nói vậy thôi", đoạn tin nhắn ngắn mà cô con gái gửi cho người cha của mình ở quê nhà.
Đáp lại sự lo lắng, bất an của cô con gái, người cha cũng đã gửi những lời trấn an, mong cô con gái đừng lo lắng.
"Ba biết rồi, tiền ba đưa cho con hết rồi còn đâu nữa mà chơi,ba để lại mấy triệu thì ăn uống đám đình hơn tháng nay rồi thì còn tiền đâu nữa mà chơi con. Ba hi sinh cho tụi con bao nhiêu năm nay rồi sao. Con chịu khó ăn học đến ngày hôm nay là ba hạnh phúc lắm rồi, còn đá banh thì mấy năm mới có 1 lần ba chơi cho vui thôi con đừng lo, ba không chơi như ngày xưa nữa đâu mà con sợ, ba nói chừng đó thôi nghe", những dòng tin nhắn gửi tới cô con gái của người cha.
Nhiều người đồng cảm và chia sẻ câu chuyện của cha mình
Chia sẻ thêm về thời quá khứ khi ba mẹ chưa chia tay, cô gái N.T.T.V tâm sự, "Nếu như có một người cha đánh vợ mình đến mức nắm tóc lôi quanh nhà. Một đứa con gái vì không can được ba đánh mẹ mà phải lấy dao cắt tay mình ngay trước mặt cha mẹ để máu chảy ra. Lúc ấy cha mới dừng tay để thả mẹ ra thì sẽ kinh khủng như thế nào.
Nhiều khi vì tính vũ phu của cha mà mẹ đã phải bỏ nhà đi. Chưa kể cứ đến Tết, đi đánh bài về là cha lại đem hết đồ đi cầm hoặc người ta đến nhà bê đồ đi. Chưa kể còn vô số lần bị cha đánh lúc say rượu phải trốn đi, đợi đến đêm cha ngủ rồi mới dám về". Những kí ức đau thương ấy dường như in sâu vào tuổi thơ của cô con gái bé bỏng, mà có lẽ chẳng thể nào quên được.
Đã từng hận cha, chẳng muốn nhận cha hay nhìn mặt, nhưng thật may, vì tương lai, vì muốn lo cho con cái thành người mà người đàn ông ấy đã kịp tỉnh ngộ, rời xa các tệ nạn để kiếm tiền, vun vén gia đình.
Dẫu rằng người đàn ông có có gây ra lỗi lầm, có từng ra tay đánh mẹ thừa sống thiếu chết, hay chính tay phá đi gia đình từng hạnh phúc ấm êm. Nhưng, hơn hết đó vẫn là người cha sinh thành mà cô con gái chẳng thể nào bỏ đi được.
Ngay sau khi bài chia sẻ của N.T.TV đăng tải, cộng đồng mạng đã bày tỏ đồng cảm đồng thời không ít bạn chia sẻ tình cảnh tương tự gia đình mình gặp phải trong mùa bóng.
"Mình hiểu cảm giác của bạn. Bố mình cũng như ba bạn, nhưng từ đó đến giờ vẫn không bỏ được. Còn mấy ngày nữa mình thi Đại học rồi mà cứ nơm nớp lo sợ vì đang mùa bóng. Thực sự nhà mình chẳng còn gì đáng để bán nữa, mẹ khổ quá rồi, chỉ mong một ngày bố thay đổi để mấy chị em yên tâm học hành", tài khoản D.G. bình luận.
"Tớ hiểu và thông cảm với bạn, tớ cũng đã từng có mâu thuẫn rất khó nhìn mặt ba trong một thời gian dài. Nhưng tình hình cải thiện khi tớ đi học và đi làm trên Hà Nội, xa gia đình. Có lẽ "xa thơm gần thối" thật, ba tớ rộng lượng với tớ hơn và tớ cũng chịu hiểu ba hơn! Sống thế nào cũng được, vất vả ra sao cũng chấp nhận miễn là gia đình êm ấm. Ba cậu chịu thay đổi bớt rượu, bớt bóng bánh và thương con cái hơn là mừng rồi", tài khoản D.H đồng cảm.
Qua đây, cũng chỉ mong những người đàn ông - trụ cột trong gia đình nếu hâm mộ bóng đá thì nên lành mạnh, đừng sa đà vào cá độ hay đặt kèo, đặt cửa… được cũng chẳng vui mà khi mất thì đồ đạc, nhà cửa, hạnh phúc gia đình tan vỡ.
Theo K.A (Helino)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)