-
Con trai 14 tuổi mất tích sau buổi đi bơi: Người cha 6 tháng ròng tìm con trong vô vọng nhưng vẫn tin con còn sống -
Người đàn ông Hà Nội có tên gọi ngắn nhất Việt Nam, ra mắt bố mẹ vợ ai nghe xong cũng bật cười -
40 tuổi tôi nhắm mắt lấy đại anh chồng chân bị tật cho xong chuyện, đêm tân hôn tôi run rẩy khi lật tấm chăn lên,… -
Số môn học nhiều gấp đôi các nước, đại biểu đề nghị cắt giảm để học sinh - sinh viên "còn hấp thụ" -
Ông Quản Minh Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh -
Hà Nội chính thức gia nhập "Câu lạc bộ không phát thải": Lộ trình cấm xe máy xăng từ 2026 và những bài học từ siêu đô thị toàn cầu -
Bộ máy tinh gọn: Biên chế công chức giảm hơn 5%, gần 150.000 người nghỉ việc -
Mưa lớn trong đêm khiến nhiều nhà dân ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ bị ngập sâu -
"Thần đèn" sắp hoàn tất di dời căn nhà 2 tầng xây nhầm trên đất người khác ở Hải Phòng -
Đặc nhiệm Zero: Từ người hùng chống khủng bố đến kẻ sát nhân giữa lòng nước Mỹ
Đời sống
11/07/2017 22:29Tin tưởng hộ sinh nói thai nhi vẫn ổn, 1 tuần sau bà mẹ phát hiện tim con đã ngừng đập
Tôi không thể nhìn thấy bàn chân mình khi thai nhi ngày càng phát triển, nhưng sáng hôm ấy thức dậy tôi có thể thấy cả bàn chân mình và tôi biết có điều gì đó không ổn đã thực sự xảy ra.
![]() |
| Con gái Dollie-Raie chào đời vào sáng ngày 6/3/2017 trong tình trạng tim đã ngừng đập. . |
Trước đó, Boyton đang mang bầu cô con gái nhỏ Dollie-Raie bình thường. Đến tuần thai thứ 37, cô nhận thấy con gái không vận động thường xuyên như trước nhưng nữ hộ sinh của cô vẫn luôn thuyết phục cô rằng mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên, 1 tuần sau đó, ở tuần thai thứ 38, Boyton đau đớn khi hay tin bác sỹ siêu âm không đo được tim thai. Trái tim cô bé đã ngừng đập.
Boyton kể lại: “Khi mang thai được 37 tuần, tôi đã gọi cho hộ sinh vì cảm thấy bất an và biết rằng có điều gì đó không tốt đã xảy ra! Cô ấy đo vòng bụng và nhịp tim của tôi và nói rằng mọi thứ vẫn ổn. Dù tôi biết mình không ổn chút nào nhưng vẫn tin tưởng kiến thức chuyên ngành của cô ấy! Tôi không thể nhìn thấy bàn chân mình khi thai nhi ngày càng phát triển, nhưng sáng ấy, khi thức dậy tôi có thể thấy cả bàn chân mình và tôi biết điều gì đó đã thực sự xảy ra. Lúc đó tôi đã mang tuần thứ 38 và chỉ hai tuần nữa là đến ngày con gái tôi chào đời!
Cô hộ sinh đến kiểm tra thai nhi vào ngày 3/3/2017 và con gái nhỏ Dollie-Raie của chúng tôi vẫn có nhịp tim nhưng bị sụt cân đột biến. Số cân bé sụt đi phải bằng với số cân tăng lên trong 3-4 tuần thai. Con bé được 38 tuần nhưng cân nặng chỉ bằng thời điểm 34 tuần. Bé vẫn ổn khi cân ở tuần thai thứ 37, vậy mà chỉ trong 1 tuần cân nặng đã giảm rất nhanh!... Quá hoảng sợ, tôi và James ngay lập tức đến bệnh viện gần nhất và yêu cầu làm kiểm tra vì việc một thai nhi bị sụt cân nhanh đến vậy khi đã gần ngày chào đời là rất hiếm gặp và không bình thường!
Bác sỹ siêu âm gọi chúng tôi vào, khi nằm lên giường, tôi thấy tử cung đau dữ dội. Lúc ấy, tôi chỉ cho rằng con bé đang ép xuống với tư thế ngộ nghĩnh nào đó. Bác sỹ bắt đầu kiểm tra… Bà ấy nắm tay tôi, nhìn vào tôi và James rồi khóc ‘Tim của em bé đã ngừng đập’… Vài giờ tiếp theo tôi hoàn toàn không nghĩ được gì. Sự thật là con bé đã qua đời trong bụng tôi. Thực sự rất đau đớn! Ước gì tôi tin tưởng cảm nhận của bản thân…”
![]() |
| Boyton nói rằng cô sẽ hối hận cả đời nếu không ôm con vào lòng dù con chào đời với trái tim đã ngừng đập. |
![]() |
| Trước đó, Dollie-Raie được phát hiện đã qua đời trong bụng mẹ trong một cuộc kiểm tra ở tuần thai thứ 38. |
Sau khi sinh Dollie-Raie vào sáng sớm ngày 6/3, Boyton thừa nhận, lúc đầu cô không dám nhìn con gái, nhưng cô biết rằng nếu không một lần bế con gái nhỏ vào lòng, cô sẽ hối hận cả đời. “Tôi phải đối mặt với thực tế rằng con đã mất và bảo James đưa con đến bên tôi. Tim tôi như vỡ ra cả nghìn mảnh khi ôm con.”
![]() |
| Các nữ hộ sinh khác ở bệnh viện nói với cô rằng, chỉ cần cô đến viện sinh con trước đó vài ngày thôi là con gái cô có thể đã sống. |
![]() |
| Boyton và chồng đã ở bên con gái hai ngày trước khi cử hành tang lễ cho cô bé. |
Sau sự ra đi của Dollie-Raie , công ty One to One Midwives dưới sự ủy quyền của Dịch vụ Y tế Quốc gia (Anh) cùng với Bệnh viện Colchester đã tiến hành một cuộc điều tra về nguyên nhân cái chết của bé. Nhưng dù là nguyên nhân nào thì câu chuyện của Boyton cũng là một lời nhắn nhủ đến các bà mẹ đang và sẽ mang thai: Dù nên nghe theo chỉ đạo của y bác sĩ nhưng cũng luôn nên tin vào cảm nhận của bản thân bởi hơn ai hết, mẹ là người biết rõ thai nhi đang phát triển như thế nào trong bụng mình.
Theo T.Linh (Trí Thức Trẻ)
- Thái Lan bị nghi né U22 Việt Nam khi từ chối bốc thăm lại? (48 phút trước)
- Bạn gái cũ của Hoài Linh tái xuất với diện mạo khác lạ ở tuổi U50 (1 giờ trước)
- Con trai 14 tuổi mất tích sau buổi đi bơi: Người cha 6 tháng ròng tìm con trong vô vọng nhưng vẫn tin con còn sống (1 giờ trước)
- Người đàn ông Hà Nội có tên gọi ngắn nhất Việt Nam, ra mắt bố mẹ vợ ai nghe xong cũng bật cười (1 giờ trước)
- Phim Việt giờ vàng mới chiếu gây tranh cãi, vai diễn của NSƯT Kiều Anh bị chê "quá lố" (1 giờ trước)
- Người đàn ông Trung Quốc tranh quyền nuôi con sau khi vợ sắp cưới người Việt qua đời (1 giờ trước)
- Thái Lan đóng băng tài sản khổng lồ của "ông trùm" Chen Zhi (1 giờ trước)
- 40 tuổi tôi nhắm mắt lấy đại anh chồng chân bị tật cho xong chuyện, đêm tân hôn tôi run rẩy khi lật tấm chăn lên,… (1 giờ trước)
- iPhone Fold: Chưa ra mắt đã đối mặt nguy cơ “chết yểu”? (1 giờ trước)
- Giá vàng bật tăng trở lại sau khi giảm mạnh (1 giờ trước)




