-
Mỗi tháng đưa mẹ chồng 5 triệu, đến ngày bà mất tôi mới biết bà đã làm gì với số tiền ấy -
Hà Nội điều chỉnh giao thông Đại lộ Thăng Long trong 45 ngày để nâng cấp hạ tầng -
Di dời thành công quả bom nặng 300kg ra khỏi tuyến phố trung tâm Hải Phòng -
Đề xuất quán Internet không được đón khách trẻ em sau 21h -
Lời kể đứt quãng của người chồng sống sót khi đối diện kẻ cuồng tình ở Đồng Nai -
Vingroup lập kỷ lục, Việt Nam lần đầu có doanh nghiệp vốn hóa 2 triệu tỷ đồng -
Thấy bạn bị bắt ở Nhật, người phụ nữ dựng màn kịch “chạy án” lừa hơn 836 triệu đồng -
Bộ Công an lý giải vụ ô tô Bugatti bị phạt nguội do camera nhận nhầm màu biển số -
Từ hôm nay, người dân Hà Nội đi qua nút giao này cần đặc biệt lưu ý để tránh bị phạt tiền -
Hà Nội đề xuất Phó Chủ tịch UBND cấp xã phải còn đủ tuổi công tác ít nhất 3 nhiệm kỳ
Đời sống
05/11/2018 17:00Tội nghiệp cô gái ấy: Đòi được 1 triệu đã cho vay 3 năm, chính chủ bị bạn thân 13 năm đánh thừa sống thiếu chết
Đòi tiền cho vay đã trở thành một trong những vấn đề nan giải nhất hiện nay, bởi lẽ kẻ nào mà biết điều thì đã chẳng để đến lúc bị đòi mới trả. Nhất là khi mà cho bạn vay tiền thì lớ ngớ còn mất cả tiền lẫn bạn. Câu chuyện dưới đây của cô nàng có nick Anonymus là một minh chứng tiêu biểu của việc "lỡ dại" cho bạn vay tiền.
Chẳng là Anonymus có thằng bạn thân nối khố chơi với nhau từ ngày tiểu học, đến nay cũng ngót nghét 13 năm. Nghĩ là chỗ quen biết nên cô nàng cũng không hề nghĩ ngợi mỗi khi cho bạn vay tiền. Có một lần, Anonymus cho nó vay 1 triệu đồng nhưng mãi không thấy trả.

Tính cũng cả nể nên cô không đòi ráo riết mà trừ dần dần bằng cách nhờ nó làm shipper cho shop quần áo mình mở rồi trừ tiền từ từ. Ai dè, hành động này lại "dẫn rắn về nhà", nó không hề nể nang bạn bè hơn chục năm mà "nẫng" luôn các mối làm ăn của cô.

Lại một lần nữa, Anonymus bấm bụng bấm dạ cho qua không đòi tiền, tận đến khi chuyển sang buôn mỹ phẩm mới ngỏ lời hỏi tiền thiếu thì nó gửi cho cô 1 chai nước hoa để trả nợ nhưng thực chất giá trị của món đổ này chỉ có 300 nghìn thôi.

Có một lần cần tiền gấp, Anonymus lại liên hệ và đòi lại một triệu thì nhận được ngay 1 câu:”Bố không trả đó thì làm sao!”. Nửa phẫn nộ, nửa bức xúc, Anonymus tìm tới tận nhà nó để đòi nhưng vừa mở miệng đã bị nó đánh cho một trận không thương tiếc. Người bạn trai đi cùng cô thấy vậy cũng lao vào đánh lại nhưng cũng bị đập cho máu me be bét.

Mặc dù cuối cùng thì 1 triệu cũng về đến tay nhưng tình bạn cũng tan nát mà người ngợm còn tổn thương đổ máu. Rồi thì Anonymus cũng rút ra được bài học: khi tình bạn gắn liền với tiền bạc thì tình bạn đó không sớm thì muộn cũng tan vỡ. Tình bạn 13 năm cũng chỉ đáng giá 1 triệu mà thôi!
Dung (SHTT)
- Mỗi tháng đưa mẹ chồng 5 triệu, đến ngày bà mất tôi mới biết bà đã làm gì với số tiền ấy (15:46)
- Hà Nội điều chỉnh giao thông Đại lộ Thăng Long trong 45 ngày để nâng cấp hạ tầng (15:39)
- Di dời thành công quả bom nặng 300kg ra khỏi tuyến phố trung tâm Hải Phòng (15:30)
- Đề xuất quán Internet không được đón khách trẻ em sau 21h (15:22)
- Hơn 6.000 lít nước tiểu mỗi ngày của người leo Everest có thể khiến 154 tấn băng tan (15:22)
- Lời kể đứt quãng của người chồng sống sót khi đối diện kẻ cuồng tình ở Đồng Nai (15:06)
- Phương Mỹ Chi "cháy vé" nhạc hội cá nhân sau 1 phút mở bán (51 phút trước)
- FIFA cáo buộc UEFA mở chiến dịch nhằm bôi nhọ Chủ tịch Infantino (59 phút trước)
- iPhone 18 Pro lộ “vũ khí” mới, Apple lần này thực sự chơi lớn (1 giờ trước)
- Từng bị chế giễu “quá xinh để giỏi toán”, cô gái trở thành tiến sĩ Toán tại Đại học Oxford (1 giờ trước)