-
Lý do Việt Nam chưa phải dùng đến xăng dầu dự trữ quốc gia, nguồn cung trong nước đủ đáp ứng đến khi nào? -
Tình hình 17 tàu chở dầu cùng 213 thuyền viên Việt Nam tại Trung Đông, cơ quan hàng hải lên phương án ứng phó -
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm Tổng thống UAE, trao đổi an ninh năng lượng, cam kết hỗ trợ nguồn cung cho Việt Nam -
Phát hiện cuốn sổ bí mật của chồng quá cố, người phụ nữ thay đổi quyết định bán nhà về quê -
Chơi ở hồ bơi gần nhà, bé trai 12 đuối nước rồi tử vong: Tiết lộ hoàn cảnh khó khăn đằng sau -
Công an công bố danh sách phương tiện vi phạm, nhiều xe máy và ô tô bị phạt nguội, nhận mức phạt nghiêm khắc -
Cách đi xe máy thông minh: Cắt giảm chi phí nhiên liệu tối đa nhờ 7 quy tắc vàng -
VN-Index bật tăng mạnh sau cú giảm lịch sử, lấy lại mốc 1.700 điểm -
Bàn cờ Trung Đông rực lửa: Washington đang thực sự tìm kiếm điều gì tại Iran? -
Tiêm filler “làm thẳng chân” tại nhà, cô gái 29 tuổi bị biến dạng hai cẳng chân
Đời sống
06/01/2023 20:20Tới nhà bạn trai chơi 2 ngày, cô gái quyết tâm chia tay vì chỉ được ăn cháo trắng, đồ thừa
Trong chuyện yêu đương và hôn nhân, hầu hết mọi người đều phải xem xét kỹ lưỡng nhiều mặt, từ tính cách, ngoại hình, gia thế, hoàn cảnh xem có phù hợp hay không. Mới đây, một cô gái trẻ sống tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã kể lại câu chuyện mà mình gặp phải. Cô gái gen Z đã đưa ra quyết định chia tay bạn trai chỉ sau 2 ngày ở nhà anh ấy.
Truyền thông địa phương đưa tin, vào ngày 2/1/2023 vừa qua, một cô gái trẻ giấu tên đã đăng tải lên mạng xã hội một câu chuyện đáng xấu hổ và đáng buồn của chính cô.
Cô gái cho biết nhân cơ hội được nghỉ dịp Tết dương lịch, cô đã cùng bạn trai về thăm quê nhà của anh ấy. Đây là lần đầu tiên cô gái về nhà bạn trai chơi nên đây cũng được coi là dịp ra mắt. Chính vì thế, cô gái rất hồi hộp và lo lắng, không biết mình có được lòng bố mẹ chồng tương lai hay không.
Cả 2 bắt xe mất 2 tiếng rưỡi mới về quê. Đây chỉ là một vùng quê bình thường, cô gái cũng biết rõ gia cảnh của bạn trai không phải giàu có, tuy nhiên cô không hề chê bai hay khinh thường. Tuy nhiên, cách đối nhân xử thế của gia đình bạn trai đã khiến cô gái ngỡ ngàng.

Khi cặp đôi vừa bước vào nhà, cô gái nghĩ rằng mình sẽ được chào đón hết sức nồng nhiệt, vui vẻ và quý mến. Nào ngờ, mọi chuyện trái ngược với sức tưởng tượng, gia đình bạn trai tỏ ra hoàn toàn lạnh lùng, thờ ơ trước sự xuất hiện của cô. Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là điều gây sốc nhất.
Khi cả nhà ngồi vào mâm cơm, cô gái rất bất ngờ khi trên bàn chỉ toàn những món ăn đơn giản, nguội ngắt, thực sự không bằng một bữa cơm bình thường chứ đừng nói đến nhà đang có khách. Mặc dù vậy, cô gái vẫn cố gắng ăn uống ngon lành, tỏ ra lịch sự và biết ý, trong lòng thầm nghĩ rằng do mình về quá vội vàng nên bố mẹ bạn trai chưa chuẩn bị kịp.
Thế nhưng sau đó, cô gái nhận thấy tất cả các bữa ăn ở nhà bạn trai đều giống nhau, những món được ăn đi ăn lại, chẳng những quá đạm bạc mà còn không ngon miệng. Cô gái không hề mong mình được chiêu đãi sơn hào hải vị, tuy nhiên cô cũng khó chấp nhận khi bố mẹ bạn trai chỉ cho ăn đồ thừa từ những bữa ăn trước, đồ ăn thì luôn nguội lạnh, chưa có một bữa nào tử tế, khi thì ăn mì với trứng, khi thì ăn cháo trắng.
Cô gái đã rất choáng váng khi bị gia đình bạn trai đối xử như vậy. Cô cho rằng họ không tôn trọng và yêu quý mình. Cô gái cũng đã phàn nàn riêng với bạn trai rằng: "Đây không phải là cách đối xử với khách", thế nhưng anh bạn trai chỉ trả lời rằng: "Đây là cách chúng ta phải sống".
Sau khi nghe bạn trai nói vậy, cô gái vô cùng chán nản và buồn bã: "Bạn trai của tôi biết rõ tôi không thích ăn mì nhưng anh ấy vẫn để tôi ăn mì mỗi bữa. Hơn nữa, trong 2 ngày ở đây, tôi không hề được ăn đồ gì tươi. Thái độ của anh ấy rất chiếu lệ, khiến tôi khó chấp nhận".
Cô gái trẻ cũng tâm sự thêm rằng: "Gia đình bạn trai tôi rất trọng nam khinh nữ. Trong nhà, chỉ có mẹ anh ấy là bạn rộn làm mọi thứ, còn những người khác không động tay động chân bất kỳ việc gì. Mọi người trong gia đình bạn trai tôi không tôn trọng tôi chút nào. Bây giờ, tôi đã quyết tâm chia tay với anh ấy. Mặc dù tôi rất buồn nhưng tôi cũng thực sự thất vọng".
Sau khi câu chuyện trên được chia sẻ lên mạng xã hội, nó đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của dân mạng. Hầu hết mọi người đều ủng hộ quyết định chia tay của cô gái:
"Lần đầu đến nhà bạn trai chơi mà bị đối xử như thế này, sau về làm dâu nhà người ta thì còn đối xử tệ đến mức nào".
"Chia tay là đúng. Nếu là tôi, tôi cũng không thể chấp nhận người bạn trai và gia đình như vậy, sự tôn trọng tối thiểu cũng không có. Nấu một bữa ăn ngon để đãi khách thì khó khăn lắm sao? Cô ấy cũng đâu đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần một bữa cơm tử tế thôi mà".
"Chia tay thì buồn một thời gian, chứ nếu làm dâu một gia đình thế này thì sẽ buồn cả đời. Làm đúng lắm cô gái".
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Con gái Lý Liên Kiệt mắc trầm cảm: Bài học muộn màng về cách lắng nghe con cái (15:17)
- Yamaha chính thức ra mắt "vua xe ga" 125cc mới giá 53 triệu đồng, đẹp hơn Honda SH Mode và Vision (15:13)
- Triệt phá "vòi bạch tuộc" của luật sư giả, thu giữ hàng trăm bộ hồ sơ lừa đảo (15:09)
- Lý do Việt Nam chưa phải dùng đến xăng dầu dự trữ quốc gia, nguồn cung trong nước đủ đáp ứng đến khi nào? (15:03)
- Tình hình 17 tàu chở dầu cùng 213 thuyền viên Việt Nam tại Trung Đông, cơ quan hàng hải lên phương án ứng phó (34 phút trước)
- "Đứng trên đống lửa": Khi canh bạc nghìn tỷ của Trung Quốc tại Trung Đông lung lay theo tiếng súng (35 phút trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm Tổng thống UAE, trao đổi an ninh năng lượng, cam kết hỗ trợ nguồn cung cho Việt Nam (40 phút trước)
- "Thỏ ơi" của Trấn Thành bắt đầu chiếu ở nước ngoài (46 phút trước)
- Phát hiện cuốn sổ bí mật của chồng quá cố, người phụ nữ thay đổi quyết định bán nhà về quê (47 phút trước)
- Mạng xã hội lan truyền ảnh đám hỏi của Hòa Minzy và đại úy Thăng Văn Cương, thực hư ra sao? (1 giờ trước)