-
Hiện trường ám ảnh vụ xe máy va chạm với xe đầu kéo ở Hưng Yên, hai mẹ con tử vong thương tâm -
Áp thấp lạ bất ngờ xuất hiện, tín hiệu bí ẩn cho thấy bão số 15 có thể hình thành ngay gần Biển Đông? -
Bên trong căn phòng chứa tiền gây sốc tại biệt phủ Mailisa: Những bí mật chưa từng công bố của vợ chồng Hoàng Kim Khánh? -
Hơn 40 người ở xã Hòa Thịnh sống sót giữa cơn lũ nhờ hành động bất chấp nguy hiểm của người đàn ông -
Phẫn nộ lý do cháu trai đánh chết bác dâu khi nhậu say, nạn nhân từng cưu mang nghi phạm -
Từ Nam Phi, Thủ tướng họp khẩn trực tuyến về ứng phó mưa lũ ở miền Trung -
Clip trực thăng bay vào vùng lũ cô lập, thả hàng cứu trợ người dân -
4 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào vào cuối tháng 10 âm -
Khóc nghẹn giây phút tìm thấy tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi, gia đình nhận diện qua 1 chi tiết -
Sự thật thông tin "mẹ đánh con trai tử vong" rồi bỏ trốn ở TP.HCM, hé lộ lý do nạn nhân qua đời
Đời sống
04/12/2017 17:08Tôi thà ở trọ trung tâm chứ không mua nhà ngoại thành tiền tỷ
Nhu cầu về đất và nhà ở hiện nay là rất lớn. Tuy nhiên đất không thể nảy nở ra thêm nhưng người thì ngày càng đông. Nhưng thử hỏi, giá trị nhà đất có tương xứng với sự phát triển và thu nhập của phần đông người dân hiện nay?
Cá nhân tôi xin chia sẻ quan điểm của mình rằng giả sử nếu làm việc ở Quận 1, Quận 3, Phú Nhuận... mà trong tay có một tỷ đồng, tôi sẽ không bao giờ cố gắng kiếm thêm tiền để mua nhà ở Tân Phú, Bình Chánh, Thủ Đức... Tại sao? Xin trả lời rằng tôi sẽ thuê nhà để ở và lấy tiền đó đầu tư vào những nguồn lợi khác.
Với một tỷ mua nhà ở vùng ven, giá trị nhà sẽ không thể cho người khác thuê được với giá lớn hơn 4 triệu đồng mỗi tháng. Ở trọ trong trung tâm tôi cảm thấy tiện ích hơn, thời gian đi lại giảm nhiều hơn, nơi ở văn minh hơn, chẳng dại gì xuôi về vùng ven ở nhà trị giá một tỷ?
Mọi người sẽ nói mua được nhà dù ở xa dù sao vẫn là nhà mình, xin thưa, đúng là nhà mình. Nhưng cuộc sống nơi đó thế nào? Hàng ngày phải vượt qua bao nhiêu cây số? Chen chúc vào những cung đường kẹt xe, tắc đường, dãi dầm nắng mưa? Và không có tiền để đầu tư hay làm những việc khác và sẽ mất bao nhiêu là cơ hội.
Theo Kiều Hoàng Anh Kiều (VnExpress.net)
- Rau rừng miền Tây vị chua chát, dân thành phố lùng mua 90.000 đồng/kg (1 giờ trước)
- Hiện trường ám ảnh vụ xe máy va chạm với xe đầu kéo ở Hưng Yên, hai mẹ con tử vong thương tâm (1 giờ trước)
- Áp thấp lạ bất ngờ xuất hiện, tín hiệu bí ẩn cho thấy bão số 15 có thể hình thành ngay gần Biển Đông? (1 giờ trước)
- Bên trong căn phòng chứa tiền gây sốc tại biệt phủ Mailisa: Những bí mật chưa từng công bố của vợ chồng Hoàng Kim Khánh? (1 giờ trước)
- Ấn định thời điểm Văn Hậu trở lại sau 2 năm dưỡng thương (1 giờ trước)
- Hơn 40 người ở xã Hòa Thịnh sống sót giữa cơn lũ nhờ hành động bất chấp nguy hiểm của người đàn ông (1 giờ trước)
- Phẫn nộ lý do cháu trai đánh chết bác dâu khi nhậu say, nạn nhân từng cưu mang nghi phạm (1 giờ trước)
- Hoa hậu Diễm Hương sinh con trai thứ hai tại Canada (1 giờ trước)
- Từ Nam Phi, Thủ tướng họp khẩn trực tuyến về ứng phó mưa lũ ở miền Trung (2 giờ trước)
- "Thánh mukbang" Hàn Quốc tiết lộ chi phí khủng cho việc ăn uống mỗi tháng (2 giờ trước)