Đời sống

Tốn công chăm sóc mà giàn bầu hồ lô trổ quả hết bên hàng xóm, chàng trai có hành động bất ngờ và sự thật

Chàng trai cho biết "tức bể bình" khi chứng kiến giàn bầu hồ lô tươi tốt chỉ ra có 2 quả mọc ở phía nhà mình, còn sai trĩu quả ở nhà hàng xóm.

Trồng cây ai cũng mong đến ngày hái quả thế nhưng đôi khi tình thế oái oăm khiến chính người chăm sóc lại không được quyền hưởng thành quả mình làm ra. Trên MXH từng xuất hiện không ít những câu chuyện dở khóc dở cười khi cây nhà mình nhưng quả lại 'thò' sang nhà hàng xóm. 

Mới đây, lại thêm một cây chuyện tương tự của chàng trai 9x với giàn bầu hồ lô. Chàng trai có tên H.V.N viết: "Nhà mình trồng giàn bầu, nuôi khôn lớn, tươi tốt tới khi có trái lại leo qua nhà hàng xóm đẻ trái. Nhà trồng thì nó ra được 2 quả!"

Theo đoạn clip mà anh chàng chia sẻ thì giàn bầu mà anh chăm sóc vô cùng tươi tốt, quả sai trĩu giàn. Thế nhưng oái oăm thay khi nhà chính chủ chỉ có được hai quả còn lại chúng 'bò' hết sang nhà hàng xóm rồi ra quả sai trĩu trịt. 

Tốn công chăm sóc mà giàn bầu hồ lô trổ quả hết bên hàng xóm, chàng trai có hành động bất ngờ và sự thật
Ảnh bên trái là quả bên nhà mình - ảnh bên phải quả bên nhà hàng xóm

Cư dân mạng không khỏi đồng cảm với anh chàng 'số nhọ' trong câu chuyện, một số người trêu chàng trai nên chặt đi cho bõ tức với giàn bầu này, một số khác thì lại hài hước nhận xét đây là bầu "khôn nhà dại chợ":

- Trường hợp này họ gọi là khôn nhà dại chợ. Tức á!

- Ăn cây táo, rào cây sung là đây!

- Có bầu với anh hàng xóm là có thật kìa.

- Do lúc bổ vòi mình không bắt về bên nhà mình.

- Lần sau trồng bên nhà hàng xóm đi, cho nó bò về nhà mình cho chừa.

- Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhà bên có con gái thì lấy cớ sang hái bầu rồi hốt luôn đi.

Sau khi nghe dân mạng hiến kế nên chặt bỏ, chàng trai H.V.N đã đăng tải lên đoạn clip thứ hai và cho biết: "Sau khi đọc nhiều bình luận của các bạn nói là đồ ăn cháo đá bát, kêu chặt đi thì mình đã làm theo. Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ".

Hành động này lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, dân tình vừa tiếc vừa cho rằng khá ích kỷ. Tuy nhiên, dù không giải thích nhưng H.V.N lại đi like những bình luận cho rằng nên chia sẻ với nhà hàng xóm. Có vẻ việc chặt cây chỉ là 1 lời nói đùa mà thôi.

- Hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau, chặt làm gì, cứ chia bớt cho họ rồi sang mà hái được mà.

- Hàng xóm với nhau, sao lại chặt, chia đôi với nhau được mà.

- Hàng xóm với nhau mà ai lại đi xúi chặt cây vậy, để vậy cùng hưởng không tốt hơn à?

.Ngoài ra, cũng nhiều người xem đoạn clip thứ 2 và phỏng đoán rằng đây là do cây già, tự úa chứ không phải do chặt gốc. 

TH (Nguoiduatin.vn)




http://ictvietnam.vn/ton-cong-cham-soc-ma-gian-bau-ho-lo-tro-qua-het-ben-hang-xom-chang-trai-co-hanh-dong-bat-ngo-va-su-that-2220209511383800.htm