Đời sống

Trời nắng hì hục ninh được nồi chè đỗ đen ăn cho mát, ai dè trong 1 phút 'lú người', cô gái đã phải mếu máo mang nồi đổ đi

Chẳng còn cách nào để chữa được nồi chè này cả, có lẽ cô gái phải đổ hết đi thôi.

"Trưa nắng nấu nồi chè, xong nước thứ 2 đổ đường vào, chỉ chờ được ăn thôi. Trong lúc chờ mang quả dưa lê ra gọt, ăn xong dưa, nếm xem chè đủ ngọt chưa.

Chao ôi, sao nó lợ quá vậy?

Nghĩ bụng chắc tại vừa ăn dưa. Nếm lại... nửa gói mì chính chứ mấy".

Trời nắng hì hục ninh được nồi chè đỗ đen ăn cho mát, ai dè trong 1 phút 'lú người', cô gái đã phải mếu máo mang nồi đổ đi
Nồi chè đỗ đen.
Trời nắng hì hục ninh được nồi chè đỗ đen ăn cho mát, ai dè trong 1 phút 'lú người', cô gái đã phải mếu máo mang nồi đổ đi - 1
Cho nhầm mì chính vào nồi chè thì thật khó xử lý!
Trời nắng hì hục ninh được nồi chè đỗ đen ăn cho mát, ai dè trong 1 phút 'lú người', cô gái đã phải mếu máo mang nồi đổ đi - 2
Chè đã vào sọt rác rồi.

Câu chuyện dở khóc dở cười trên là của chủ nhân món chè có 1-0-2 này. Vì vào bếp trong trạng thái lơ đãng, "hồn để trên mây' nên thay vì dùng đường, cô nàng đã cho cả nửa gói mì chính vào mà không hay biết gì. Vậy là công sức của cô "đổ xuống sông xuống bể".

Quả nhiên, sự tập trung trong bếp là điều rất cần thiết. Chỉ cần lơ là, người đứng bếp có thể gặp những tình huống dở khóc dở cười.

Sau khi chính miệng thử tác phẩm của mình, chủ nhân của nồi chè cũng thật thà thú nhận uống đến 3 cốc nước nhưng miệng vẫn chưa hết vị lợ của mì chính. Cô cũng đã cho toàn bộ nồi chè vào sọt rác vì chẳng thể cứu nổi.

- Mì chính thì khó chữa lắm, cái vị lợ của nó rất khó ăn, nói chung nồi chè này của bạn gái chắc chắn phải đổ đi rồi.

- Có lần mình pha nước chanh cho cả nhà uống cũng cho nhầm mì chính. Sau đó cả nhà không ai uống được. Đúng là lúc làm bếp phải chú ý mọi người ạ.

Dung (Nguoiduatin.vn)