-
Xót xa những lời cầu cứu trong trận lũ lịch sử: "Nước đang dâng, nhà có 4 trẻ em, không còn đồ ăn…"
-
Sở Xây dựng Hà Nội xin lỗi người dân vì úng ngập
-
Sau cuộc đại sắp xếp các trường đại học: Cánh cổng vào đại học năm 2026 có hẹp lại?
-
Clip nước đổ ồ ạt từ giếng trời, hầm chung cư ở Hà Nội thành bể chứa khổng lồ
-
Ông Đặng Xuân Phong được chỉ định làm Bí thư Ninh Bình
-
Mưa không kỷ lục như 2008, Hà Nội vì sao vẫn chìm trong nước?
-
Tiết lộ loạt đơn giáo viên "tố" đích danh nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế
-
Doãn Hải My khoe biệt thự chục tỷ mới vào ở, thường xuyên đưa bạn bè về tiệc tùng, mẹ chồng phản ứng ra sao?
-
VIDEO: Xe khách chở 15 người đột ngột chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ cuồn cuộn
-
Ông Ngô Chí Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
Đời sống
24/01/2019 21:01Truy tìm cặp cô dâu, chú rể người chơi trống, người hát rock 'quẩy tung' bar ngay sau giờ hành lễ
Vừa qua, trên mạng xã hội đang tích cực lan truyền một đoạn clip đám cưới khá thú vị. Trong bối cảnh một sân khấu nhỏ, chú rể mặc vest còn cô dâu vẫn diện nguyên váy cưới, đứng trên sân khấu biểu diễn bản rock "Highway to Hell" (tạm dịch: Đường cao tốc đến địa ngục) cực sôi động. Không khí tưng bừng đến nỗi, cả cô dâu chú rể cùng khán giả đều hết mình phiêu trong âm nhạc. Nếu bỏ qua trang phục cưới, chắc có lẽ mọi người đều nghĩ rằng đây là màn biểu diễn của một ban nhạc rock nào đó.
Sau khi xuất hiện trên mạng, đoạn clip ngay lập tức đã thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo cư dân mạng. Bất cứ ai mê âm nhạc đều không bỏ lỡ nút "share" đoạn clip về trang cá nhân của mình, cùng với rất nhiều lời chú thích tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Cưới thế này mới là cưới chứ!", "Cô dâu hát Highway to Hell trong đám cưới ngầu quá", "cặp đôi chất chơi nhất năm đây rồi"… Kèm theo đó, những fan yêu rock còn không ngừng truy tìm ngay danh tính của hai nhân vật chính để thỏa trí tò mò về cuộc sống riêng của họ.

Liên hệ với cô dâu, được biết hai người là Trà My (26 tuổi) và Chu Kiên (31 tuổi), hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Trà My rất bất ngờ khi được biết đoạn clip hát rock của hai vợ chồng lại được nhiều người quan tâm và yêu thích đến như vậy.
My cho biết đám cưới của mình vừa diễn ra hôm 20/1 vừa qua. Đoạn clip hát rock cũng được quay vào cùng ngày, lúc đó đã khá muộn rồi. Nguyên một ngày tiếp khách nên hai vợ chồng đã khá mệt nhưng vì vui nên My và Kiên vẫn quyết định ghé qua quán bar quen thuộc mà cả hai thường chơi nhạc để vui cùng bạn bè thân thiết. Clip là do bạn thân của My ghi lại để làm kỷ niệm. Không ai nghĩ rằng đoạn clip lại trở thành nổi tiếng sau đó. Đến mức, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, My còn vô cùng ngạc nhiên khi thấy có nhiều người kết bạn facebook với mình.
Trước những ý kiến cho rằng cô dâu chú rể đều có hàm ý riêng khi hát ca khúc đặc biệt như thế ngay sau đám cưới, Trà My lại có những tiết lộ hoàn toàn bất ngờ về màn biểu diễn ngẫu hứng của mình.
"Tên ca khúc mình biểu diễn là Highway to Hell – một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của AC/DC. Về lý do chọn ca khúc này thì cũng hơi khó trả lời, đơn giản vì mình rất thích giai điệu sôi động của nó. Có nhiều người cho rằng mình hát để cảnh báo rằng hôn nhân sẽ như địa ngục, nhưng mình nghĩ không phải vậy đâu. Hôn nhân có địa ngục hay không là do hai người với nhau. Ví dụ như vợ chồng mình chẳng hạn, đến với nhau nhờ âm nhạc nên từ ngày yêu, mỗi khi giận nhau là chẳng cãi vã gì cả, chỉ cần cùng im lặng nghe bài hát gì đó. 5 phút sau sẽ lại như bình thường", Trà My chia sẻ.
Trái với độ "sung" và máu lửa trên sân khấu, thời điểm hát Highway to Hell, My và Kiên đều đã thấm mệt, My thì đã mất giọng lại không có sự chuẩn bị nào trước nhưng vì trong quán có đủ các anh em bạn bè, vui quá nên hai người cùng lên hát luôn mà không cần suy nghĩ. "Với cả, mình nghĩ váy cưới chỉ mặc một lần duy nhất trong đời nên không muốn phí phạm khoảnh khắc bình dị nhất bên những người bạn mình yêu quý", My cho biết.


Khi được biết mọi người đặt cho mình biệt danh "cô dâu chất chơi nhất quả đất", My tâm sự rằng tính tình mình khá "máu", đặc trưng của những người yêu rock. "Bạn nào yêu rock thì cũng đều có một chút "điên" rồi quậy như vậy. Nhất là khi gặp được một người hiểu và giống mình thì sẽ lại càng thấy thoải mái khi là chính mình hơn", cô dâu bộc bạch.
Chia sẻ về tình yêu của mình, My và Kiên cho hay hai người đã có thời gian 2 năm tìm hiểu trước khi làm đám cưới. Trong suốt chặng đường đó, họ luôn có âm nhạc cùng sát cánh và cũng chính âm nhạc đã se duyên cho hai người ở bên nhau.
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2017, trong một lần nhìn thấy tài khoản instagram của Kiên, My tưởng nhầm đó là bạn mình nên ấn nút kết bạn. Không ngờ là nhầm người, đang định hủy kết bạn đó thì bỗng nhiên Kiên nhắn tin tới: "Xin chào người lạ". Lúc đó, My cũng ngại về sự nhầm lẫn của mình nên nói chuyện thêm một chút, thì không ngờ càng nói chuyện càng thấy hợp. "Tình yêu không mai mối" cứ thế bắt đầu một cách rất tự nhiên.
Được một thời gian trò chuyện qua mạng thì hai người hẹn gặp nhau ở ngoài. My nhớ đó là một buổi café mà hai người cùng cắm tai nghe và thảo luận về âm nhạc, hai người cũng khá ít nói. Sau 3 tháng, My đột ngột nhận được lời cầu hôn của Kiên, cho dù trước đó anh chưa từng nói câu tỏ tình.
"Bọn mình cứ yêu nhau lặng lẽ, nhờ âm nhạc kết nối. Sau này, nghe chồng mình kể lại thì mình mới biết, anh "đổ" mình nhờ ca khúc mà mình hát: bài Thương của Lê Cát Trọng Lý. Hai đứa cũng cùng nhau đi diễn, chung show với nhau. Hễ anh ấy có lịch diễn thì mình đi theo và ngược lại", My kể. Trong tình yêu, My và Kiên luôn tâm niệm đặt sự tôn trọng đối phương lên hàng đầu. My cho rằng cô không bao giờ áp đặt hay ghen tuông quá mức và chính điều đó khiến cả hai rất thoải mái khi bên nhau.

Theo Thu Hương (Helino)








- Ô tô bị hư hỏng do mưa bão: Bảo hiểm vật chất có thực sự là "cứu tinh"? (16:00)
- Xót xa những lời cầu cứu trong trận lũ lịch sử: "Nước đang dâng, nhà có 4 trẻ em, không còn đồ ăn…" (10 phút trước)
- Sở Xây dựng Hà Nội xin lỗi người dân vì úng ngập (14 phút trước)
- Cảnh "vỡ trận" chưa từng thấy ở các tiệm sửa xe Hà Nội sau mưa ngập (20 phút trước)
- Sự "điên rồ" của Dế Choắt (32 phút trước)
- Ukraine tuyên bố phá hủy hệ thống “huyền thoại” của Nga (35 phút trước)
- Sau cuộc đại sắp xếp các trường đại học: Cánh cổng vào đại học năm 2026 có hẹp lại? (42 phút trước)
- Phạt các sàn thương mại điện tử khi có hàng giả và hàng nhái để bảo vệ người tiêu dùng (44 phút trước)
- Điện Kremlin giải thích lý do ông Putin không dùng mạng xã hội (48 phút trước)
- Hà Nội ngày lụt lội: Cuốc bộ 10km về nhà, lội nước ngang hông cõng con tan trường lúc 19 giờ (49 phút trước)




