-
Người Hà Nội đổ về trải nghiệm cầu cạn, "đường hầm thị giác" bên hồ Hoàn Kiếm -
Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn -
Chân dung nguyên Giám đốc Công an Thanh Hóa vừa được đặt tên đường tại phường Hạc Thành: Anh hùng lực lượng vũ trang, ra đi tài sản để lại cho con là bộ sa-lông cũ bị mối xông -
Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước -
Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân -
Kẻ lạ bịt mặt tưới xăng đốt hàng loạt ô tô trong đêm -
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn -
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng?
Đời sống
05/11/2019 20:30Tự hào khoe chiến tích moi 'sương sương' 60 triệu từ chồng cũ, mẹ đơn thân khiến cộng đồng mạng xôn xao vì cả bộ bí kíp bài bản
Những năm gần đây, phong trào singer mom nổi lên như một minh chứng cho sự mạnh mẽ và độc lập của phái nữ. Thế nhưng, những người thực sự trải qua sẽ hiểu được, vai trò này chẳng có gì để vinh hạnh hết.
Việc đơn độc nuôi một đứa con chưa bao giờ là dễ dàng. Tinh thần thiếu thốn là một chuyện tất yếu, nhưng vấn đề còn cấp bách hơn đó là tiền nuôi con nữa.
Cũng chính bởi lẽ này mà câu chuyện của bà mẹ đơn thân tên H. mới được chia sẻ rầm rộ gần đây đã khiến cư dân mạng vô cùng ngạc nhiên:
"Không hiểu sao các mẹ đơn thân cứ kêu nghèo kêu khổ mà không biết cách kiếm tiền từ chính thằng bố của con mình. Em ấy à, em có nhiều cách lắm, nó cứ thế mà nộp tiền cho em mà không trốn được. Hãy lấy con làm vũ khí các mẹ ạ.
Thằng chồng em ngoại tình, em đòi bỏ bằng được, với bằng chứng ấy em được nuôi con. Ngày em ôm con đi, em còn chẳng thèm đòi tiền trợ cấp nuôi con đâu nhé, thế là nó tưởng bở, nghĩ là nhẹ gánh, thích cho bao nhiêu cũng được. Nó giàu lắm, thu nhập hơn 60-70 triệu mỗi tháng ấy. Em tìm hiểu rồi, gớm đầy ông giàu lắm mà tòa phán trợ cấp cho con 2 triệu mỗi tháng, thế thì lấy làm gì, chả bõ công.
Rồi nữa, nó nói thương con nhưng mà nửa năm sau đã lấy vợ mới rồi. Con vợ mới rõ keo kiệt nên em phải tranh thủ đòi quyền lợi. Ông bà nội muốn đón cháu về chơi thứ 7 hàng tuần, em ra điều kiện luôn, phải chuyển em tiền trợ cấp nuôi con cả năm là 60 triệu, mà chuyển một lần chứ không lắt nhắt, đề phòng vợ mới của nó giở trò.

Em bắt thóp được nhà nó, từ bố mẹ chồng cũ của em đến chồng cũ đều thương con cháu lắm, nên em cứ không hài lòng là em không cho gặp con nữa. Có lần, cả tháng nó sang bấm chuông cũng chả gặp được em. Em nhắn: 'Con ốm phải nhập viện, anh có thương con thì gửi 60 triệu phụ cấp cả năm đi, nếu không đừng có giở cái giọng yêu thương suông ra với tôi'.
Mà con vợ mới kia giở trò thật các chị ạ. Nó sắp sinh nên khoe khoang được chồng mua cho đủ thứ cao cấp cho con nó. Nghĩ lại ngày xưa mình tiết kiệm em lại ức chế. Nó quản tiền chồng chứ không dại như em ngày xưa, nên có lúc em đòi mà chồng cũ kêu là kẹt tiền, không có luôn, em biết ngay.
Đã vậy, con nó sướng thì con em cũng phải sướng. Sinh nhật con em cũng đòi tiền, muốn đưa con đi du lịch cùng phải chuyển tiền trước để em sắm đồ cho con. Nói chung, lấy được tiền của chồng cũ thì cứ nghĩ ra các lý do liên quan đến con nhé: tiền học tiếng anh, tiền quần áo, tiền khám chữa bệnh... Thỉnh thoảng em lại đòi 10-20 triệu. Chuyển tiền chậm thì đến lịch sang nhà nội em không cho qua nữa".

Ngay lập tức bài viết của mẹ trẻ này đã nhận được nhiều tranh cãi. Có người tỏ ra thán phục, nhưng cũng có người phản đối:
- Đúng là siêu cao thủ, cô này phải là cái máy đốt tiền chứ vợ gì. Lúc đầu thì bảo không cần chồng chu cấp, sau lại đòi quá cả tiền chu cấp theo quy định ấy chứ. Mà lấy con ra làm công cụ thế là không được rồi. Con nó biết sau này nó lại ác cảm. Ông chồng không thương con thì chiêu này chả được tác dụng gì đâu.
- Đòi thế là đúng, không thì vợ hai đương nhiên hưởng hết tiền của à? Người ta mất cả tuổi thanh xuân, đến lúc sinh con nhỏ thì chồng phản bội, được đền bù thế là đúng. Mà lấy tiền cho con mình, cũng là con của anh ta chứ lấy cho ai. Quyền lợi cho con thì chẳng việc gì phải ngại hết.
Quả nhiên đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Anh chồng keo kiệt nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với người cao tay như H. Có lẽ đối với nhiều người, hành động của cô hơi phản cảm một chút nhưng nếu nhìn kĩ lại cô làm thế cũng chỉ vì con. Có chăng hơn nữa cũng chỉ là cách giải tỏa những thương tổn đã phải chịu khi người đàn ông mình yêu thương đã quay lưng lừa dối.
Dung (SHTT)
- Người Hà Nội đổ về trải nghiệm cầu cạn, "đường hầm thị giác" bên hồ Hoàn Kiếm (5 phút trước)
- Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn (10 phút trước)
- Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước (17 phút trước)
- David Beckham bắt tay Netflix làm chương trình mới sau cú bùng nổ doanh thu tỷ bảng (27 phút trước)
- Ông Zelensky chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump (50 phút trước)
- Những nhóm nghề nào tại Việt Nam có rủi ro bị AI thay thế cao nhất? (55 phút trước)
- Yêu cầu dựng rạp cưới hơn 100 triệu của bạn gái khiến tôi chết lặng, quyết định dừng lại dù đã chốt ngày (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 10/10: Trở lại mốc cao nhất trong 2 tuần (1 giờ trước)
- Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân (1 giờ trước)
- Ford Escape hơn 20 năm tuổi được thanh lý từ 40 triệu đồng (1 giờ trước)