Đời sống

'Tự ý' mua cho mẹ ruột đôi dép gần 350k, vợ bị chồng bỏ lại giữa đường cao tốc phải gọi cảnh sát tới cứu

Hành động tuyệt tình của người chồng đã làm dấy lên một làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Chỉ vì không hỏi ý kiến chồng đã “tự ý” mua cho mẹ ruột của mình một đôi dép sandal giá 100 tệ (khoảng hơn 340k VNĐ) mà bị chồng bỏ lại ở điểm dừng chân trên đường cao tốc là câu chuyện có thật xảy ra tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Được biết, người phụ nữ và chồng cùng con đang lái xe trên đường trở về nhà thì bỗng nhiên, đứa con nói với bố rằng mẹ vừa mua cho bà ngoại một đôi dép sandal 100 tệ, đang được gửi về nhà rồi.

Không ngờ người chồng nghe xong liền sầm mặt xuống rồi tranh cãi gay gắt với vợ ngay tại điểm dừng chân trên đường cao tốc. Mặc dù người vợ có giải thích là mẹ mình đã chuyển tiền mua dép lại cho cô, đứa con cũng đã cầm tiền, nhưng người chồng vẫn rất bực tức và khó chịu.

 

Sau đó, lúc người vợ xuống xe để vào nhà vệ sinh, anh ta đã bỏ một mình vợ ở lại đó, lái xe bỏ đi. Người vợ không thể về được nhà nên đã phải gọi điện cầu cứu cảnh sát giao thông.

Khi được cảnh sát giao thông hỏi tại sao hai vợ chồng lại cãi nhau vì một chuyện cỏn con như mua dép sandals cho mẹ vợ, người vợ vừa sụt sùi khóc vừa chia sẻ rằng: “Quan hệ giữa chồng tôi và nhà mẹ đẻ luôn rất cứng ngắc nên mới xảy ra cơ sự này.”

Sau đó, vì không liên lạc được với người chồng nên cảnh sát giao thông đã đưa người phụ nữ này đến điểm mua vé xe để về nhà.

Câu chuyện này đã nhanh chóng gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc với nhiều ý kiến trái chiều. Có người bênh vực người vợ, cho rằng cô ấy không làm gì sai cả; cũng có người lại cho rằng phải có lý do nào đó thì người chồng mới nóng nảy và tức giận vì chuyện nhỏ nhặt như vậy:

- Đi lấy chồng chứ có phải đi đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ ruột của mình đâu? Chẳng lẽ mua cho mẹ một đôi dép là sai à, mà sau đấy bà mẹ còn chuyển tiền lại cho con gái chứ có “ăn không” của con một đôi dép đâu?

- Những người đàn ông như ông chồng trên kia làm tôi chẳng muốn lấy chồng nữa, ở nhà với bố mẹ cho lành!

- Chị gái này mà không ly hôn là có lỗi với chính bản thân mình đấy.

 Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tu-y-mua-cho-me-ruot-doi-dep-gan-350k-vo-bi-chong-bo-lai-giua-duong-cao-toc-phai-goi-canh-sat-toi-cuu-tintuc831143