-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Đời sống
15/06/2021 17:15Tức vì bạn gái cũ có bồ mới ngon hơn mình, chàng trai nhắn tin cà khịa và cái kết bất ngờ
Mới đây, một anh chàng đã trải lòng về chuyện tình cảm của mình trên diễn đàn về giới trẻ và nhận được nhiều sự chú ý. Theo lời chia sẻ, anh từng yêu và sống thử với một người con gái xinh đẹp, tài giỏi. Nhưng khi phát hiện ra bạn gái từng "góp gạo thổi cơm chung" với người yêu cũ trước đó, anh đã quay ngoắt 180 độ đòi chia tay.
Sau đó, anh cũng yêu và cưới vợ là con nhà gia giáo. Còn cô bạn gái cũ cũng có người yêu mới. Hai người đã đi hai lối rẽ khác nhau, nhưng anh chàng vẫn đứng núi này trông núi nọ. Nhất là khi biết bạn trai mới của người yêu cũ còn "ngon" hơn mình. Anh đã nhắn tin cho bồ mới của người yêu cũ để "cà khịa" rằng cô đã "qua tay" anh và những người khác. Nhưng người này chỉ nói lời "Cảm ơn".
Thấy người yêu cũ hạnh phúc, cưới được người hết lòng yêu thương, anh càng ghen tức và hối hận. Thậm chí còn có ý định bỏ vợ và sẵn sàng theo đuổi lại người cũ nếu cô ly hôn, nhưng đó chỉ là suy nghĩ ích kỷ.
"Nay mưa gió lại đọc bài về sống thử mà buồn quá, lên đây tâm sự với anh chị em chút vậy.
Tôi đang làm leader ở ngân hàng. Ngoại hình tôi cũng sáng sủa nếu không muốn nói là đẹp trai, gia đình cơ bản, ngay đến bây giờ vẫn không ít người à ơi dù biết tôi đã có gia đình. Còn tôi vẫn cứ mãi day dứt về quá khứ, 5 năm rồi chưa bước qua nổi.
5 năm trước, tôi từng yêu 1 cô gái. Cô ấy xinh xắn, tự lập, hiểu chuyện và cũng rất có tài. Ra trường ba năm mà tiền kiếm được mỗi tháng đã lên tới 3 con số. Nhưng hơn tất cả, là chúng tôi rất hợp nhau. Từ thói quen, sở thích, tư duy, đến cả chuyện gần gũi cũng thăng hoa vô cùng. Tôi đã lên kế hoạch cho 1 đám cưới linh đình, chuẩn bị mọi thứ để rước cô ấy về. Cho đến khi tôi biết cô ấy từng sống thử.
Tôi thực sự không thể chấp nhận được việc cô ấy đã từng chung sống như vợ chồng với những người đàn ông khác. Vâng, là "những". Cô ấy yêu 2 người, từng sống chung với cả 2, và đến tôi là 3. Lúc biết chuyện, tôi đã nổi cơn lôi đình với cô ấy, nói cô ấy lừa dối tôi. Nào đâu cô ấy chỉ thản nhiên bảo em đâu có giấu, vì anh không hỏi thôi. Chuyện đó cũng bình thường thôi, có gì to tát đâu. Giờ em cũng đang sống chung với anh đó thôi.
- Đó là chuyện khác! Vì tôi muốn cưới cô, còn đám kia thì sao? Nó chơi chán rồi bỏ!
- Anh ăn nói cho cẩn thận. Chả có ai chơi ai ở đây cả, đều nghĩ tới việc kết hôn rồi thì mới sống chung chứ. Em chẳng lừa dối phản bội ai thì sợ cái gì? Và em mới là người chia tay bọn họ nhé.
Thái độ không biết xấu hổ của cô ấy làm tôi điên lên. Lúc nào cũng nghĩ mình chỉ ăn thừa của thằng khác. Thế nên trong lúc tức giận tôi đã quăng đồ của cô ấy ra khỏi nhà và bảo cô ấy: Cút.
- Cô bảo cô toàn đá tụi kia trước phải không? Giờ thì để tôi đá cô cho công bằng! Thằng nào xui xẻo yêu phải cô sau này nhớ bảo nó tôi đã chơi chán cô rồi nên bố thí cho đấy!

Tôi vẫn nhớ cô ấy đã tím mặt lại khi nghe tôi nói vậy. Rồi cô ấy vào phòng, thu gom vài đồ đạc rồi đi thẳng. Chúng tôi kết thúc từ đó.
Cô ấy không chặn số, block facebook tôi hay gì cả. Mọi chuyện vẫn như cũ, chỉ khác là cô ấy chuyển chế độ từ đính hôn sang độc thân. Mỗi ngày vẫn đăng ảnh update cuộc sống bình thường. Cô ấy vẫn vui vẻ, thoải mái lắm, như thể chưa từng xảy ra chuyện với tôi. Đám đàn ông xung quanh lại bắt đầu bu vào tán tỉnh cô ấy. Tôi tức điên nhưng lại cố nghĩ rằng tụi nó chỉ đang ăn thừa của mình.
Sau đó, vì cũng đã đến tuổi nên tôi tiếp tục tìm bạn gái mới. Tôi yêu thêm 3 người nữa rồi mới lấy vợ hiện tại bây giờ. Những cô gái đó có người cũng xinh và giỏi như cô ấy, có người thì ngoan hiền, thậm chí có người vẫn còn “cái ngàn vàng” khi tới với tôi, nhưng thực lòng, tôi vẫn không thể quên được cô ấy. Tôi không yêu ai như từng yêu cô ấy được. Cũng không ai hợp với tôi như thế hết.
Rồi tôi cũng cưới vợ, là người đã trao cho tôi lần đầu. Vợ tôi cũng đẹp, ngoan, con nhà gia giáo. Từ lúc cưới tôi cũng cố gắng vun đắp tình cảm gia đình, nhưng giữa chúng tôi không có sự hòa hợp. Từ tư duy cho tới chuyện quan hệ vợ chồng, ngày càng nhạt nhẽo tù túng. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Nghĩ đến việc phải sống cả đời với người này, trong cảnh này, tôi liền thấy tuyệt vọng khôn cùng.
Còn cô ấy vẫn cứ xinh đẹp và tươi trẻ thế. Cô ấy đã có người yêu mới, cay hơn đó lại là người tôi quen. Hắn làm công ty con của ngân hàng tôi đang làm, chức vụ và lương thậm chí còn cao hơn tôi nữa. Tôi biết điều này sau lần bị nỗi bực tức che mắt nên đã nhắn tin cho hắn để cà khịa. Tôi nói với hắn là cô người yêu hắn đã sống thử với tôi và với những người cũ chán rồi.
Nào ngờ hắn chỉ im lặng rồi nói với tôi: "Cảm ơn". Cảm ơn vì tôi đã chia tay cô ấy nên hắn mới có cơ hội. Tôi như bị tát vào mặt vậy.
Giờ bọn họ đã cưới nhau rồi, còn sinh đôi nữa. Nhìn cô ấy hạnh phúc tràn trề bên chồng con mà tôi nhìn lại mình, nhìn lại cái tổ nguội ngắt mà đắng chát. Đáng lẽ người đứng cạnh cô ấy trong những tấm ảnh kia phải là tôi.
Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn, nhưng lại thấy như vậy thì quá đáng quá. Đằng nào tôi cũng đã tuột mất người mình yêu rồi. Nhưng cứ sống với người mình không có cảm xúc, không hòa hợp thì chỉ thấy chán nản. Tôi đã nghĩ nếu giờ cô ấy mà ly hôn, tôi cũng sẵn sàng theo đuổi lại.
Nhưng còn vợ tôi thì sao? Có lẽ nên giải thoát để cô ấy đi tìm người khác?
Nhiều lúc nghĩ nếu hồi xưa tôi thoáng hơn, biết mình thực sự cần gì ở 1 người vợ, chắc giờ tôi cũng đã được hạnh phúc".
Câu chuyện ngay sau khi chia sẻ đã nhận về rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Ai cũng cảm thấy nam chính trong bài là một gã tệ bạc, hèn và ích kỷ.
- Ăn không được định đạp đổ à? Sao anh bẩn tính thế?
- Trong câu chuyện này gồm 4 người thì có tới 3 người xứng đáng được hạnh phúc đó là vợ anh, người yêu cũ anh và chồng chị ấy. Còn anh thì xứng đáng sống một mình cả đời, dây vào làm người khác khổ thêm. Chỉ thấy tội chị vợ hiện tại.
- Anh xứng đáng như vậy. Đàn ông gì mà hèn vậy. Đã chia tay nhau ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình. Tại sao lại đi nhắn tin cho bạn trai mới nói rằng cô ấy đã ngủ với anh và bảo nhiêu người khác. Đàn ông không ai hành xử như vậy cả. Vợ mình không thương lại đi thèm thuồng vợ người khác vậy?
- Vợ anh, chị người yêu cũ và chồng chị ấy xứng đáng được hạnh phúc. Đối với anh người ta không là gì nhưng đối với người khác họ là tất cả anh ạ.
- Không, ông nhầm rồi đấy! Ngoài bản thân ông ra ông chả yêu ai hết cả. Đàn ông vừa tham lam, ích kỷ, nhỏ nhen thì xứng đáng được độc thân vĩnh viễn nhé!
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Cảnh báo khẩn mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa do ảnh hưởng của bão số 11 (05/10/25 23:36)
- Kinh hoàng cơn giông quật tới, tấm tôn bay như giấy ở Nghệ An: Tình cảnh nghẹ thở của người phụ nữ khiến nhiều người đứng sững (05/10/25 23:00)
- Công an 102 xã, phường ở An Giang truy bắt nhiều học viên cai nghiện bỏ trốn (05/10/25 22:33)
- Hồng Nhung: "Sau ung thư, tôi ích kỷ kiểu khác" (05/10/25 22:12)
- CLIP: Nghi là người phụ nữ uống "chén râu" trước khi lái xe tông chủ tịch xã tử vong (05/10/25 21:52)
- Công an Hà Nội cảnh báo người dân dùng Facebook tuyệt đối không được làm điều này (05/10/25 21:40)
- Công bố danh tính nữ ca sĩ "máu lạnh" bạo hành con gái đến chết (05/10/25 21:30)
- Vì sao mâm cỗ Trung thu lại hay có “chó bưởi”? Bí mật giản dị của Tết trông trăng không phải ai cũng biết (05/10/25 21:22)
- Chiêu của Hoàng Hường sau khi bị bắt (05/10/25 21:13)
- Bão Matmo đã càn quét Trung Quốc, gió giật 151km/h, đánh bay mọi thứ: Những hình ảnh cho thấy sự kinh hoàng (05/10/25 21:00)




