-
Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc -
Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái -
TP.HCM: Tài xế gắng gượng tấp xe vào lề để tránh gây tai nạn trước khi qua đời vì đột quỵ -
Mẹ chồng buộc con dâu ký giấy chia tài sản, sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng -
Ám ảnh khoảnh khắc ô tô tông tử vong người phụ nữ đang đi bộ cùng 3 trẻ nhỏ -
Ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7? -
Thanh Hóa: Đang ngủ trong nhà cùng ông bà, bé trai 13 tuổi bị gỗ đè tử vong vì dông lốc ập đến -
Bài học nhớ đời của nam sinh lớp 6 định bỏ nhà "đi bụi" -
Người được phong thiếu tướng ngay trong đêm 30/4/1975, khiến CIA bái phục, là 1 trong 4 nhà tình báo hàng đầu Việt Nam -
TP HCM khởi công dự án Trung tâm hành chính 30.000 tỷ đồng và cải tạo Bến Nhà Rồng
Đời sống
13/10/2025 15:09Tuổi 35-40 ai cũng phải trả giá rất đắt với 5 sai lầm này
Tuổi 35-40 là giai đoạn lạ lùng nhất của đời người: không còn trẻ để liều, nhưng cũng chưa đủ già để dừng lại. Nhiều người ở tuổi này có thu nhập ổn, địa vị vững, nhưng tài chính thì chẳng khá hơn mấy so với năm 25. Khi nhìn lại, ai cũng sẽ thừa nhận: có những sai lầm tưởng nhỏ, mà đã khiến mình trả giá rất lâu.
1. Mua nhà quá sớm: Tưởng an cư, hóa ra tự trói mình
Thế hệ 8x, đầu 9x lớn lên với niềm tin “phải có nhà mới yên tâm làm việc”. Nhưng nhiều người đã vội mua căn đầu tiên khi chưa sẵn sàng tài chính mỏng, công việc chưa ổn định, rồi gánh khoản nợ 20 năm. Sau đó lại không dám nghỉ việc, không dám thử gì mới vì “còn phải trả ngân hàng”.
Nhà có thể là tài sản, nhưng nếu chọn sai thời điểm, nó biến thành gánh nặng khiến bạn mất tự do tài chính. “An cư” mà không “an tâm”, rốt cuộc cũng chỉ là đổi chỗ cho áp lực.

2. Góp vốn với bạn: Mất tiền lẫn bạn
35 tuổi, ai cũng từng một lần góp thử vào một dự án bạn thân rủ rê. Mức đầu tư vừa phải, nghe hợp lý, nhưng rồi hoặc là bạn không rành thị trường, hoặc là tình bạn không chịu nổi tiền bạc. Cuối cùng, mất tiền đã đành, còn phải mất thêm cả người bạn mình từng tin tưởng.
Ở tuổi này, đừng ngại nói “không” với các cơ hội đầu tư mập mờ. Tình bạn thật sự không cần kiểm chứng bằng số dư tài khoản.
3. Nghĩ mình còn trẻ nên chưa cần bảo hiểm
Rất nhiều người coi bảo hiểm là khoản vô hình, là chi phí chứ không phải tài sản. Cho đến khi một biến cố ập đến như bệnh, tai nạn, mất việc, mới thấy “giá mà mình mua sớm hơn”.
Tuổi 35-40 là giai đoạn sức khoẻ bắt đầu có dấu hiệu xuống, rủi ro sự nghiệp cũng cao hơn. Mua bảo hiểm khi còn khoẻ là mua sự bình yên rẻ nhất. Còn chờ đến lúc cần mới mua, thì vừa tốn kém, vừa đôi khi đã quá muộn.

4. Kiếm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu vì ‘đời còn dài’
Ở tuổi này, nhiều người đã vượt qua giai đoạn thiếu thốn, bắt đầu “bù đắp” cho bản thân: xe tốt hơn, quần áo xịn hơn, du lịch nhiều hơn. Nhưng chính cái cảm giác “mình xứng đáng” lại khiến tiền bay đi nhanh hơn bao giờ hết.
Tiêu tiền để tận hưởng là cần, nhưng nếu tiêu mà không giữ lại được gì nghĩa là bạn chỉ đang mua cảm giác tạm thời. Và một ngày nào đó, bạn sẽ thấy thật mỉa mai khi phải “thắt lưng” ở tuổi 45, chỉ vì 35 tuổi tiêu quá mạnh tay.
5. Không học cách đầu tư, để tiền nằm yên đến mục ruỗng
Tiền không tự sinh lời. Để nó nằm yên trong tài khoản tiết kiệm là cách chắc chắn nhất để mất giá. Nhưng nhiều người 35-40 vẫn sợ đầu tư: sợ rủi ro, sợ thua lỗ, sợ phải học thứ mới.
Thực tế, đầu tư không có nghĩa là đổ tiền vào cổ phiếu hay coin. Đó có thể là một quỹ hưu trí, một gói vàng tích luỹ, hay đơn giản là học thêm kỹ năng mới để tăng thu nhập. Không học cách làm tiền làm việc cho mình, bạn sẽ phải làm việc cho tiền đến tận khi không còn sức.
Kết:
Ở tuổi 35-40, tài chính không chỉ là con số trong tài khoản mà là cảm giác an tâm trong đầu. Ai rồi cũng sẽ mắc vài sai lầm, nhưng khác biệt giữa người trưởng thành và người mãi loay hoay là: người trưởng thành biết sửa, còn người kia vẫn đang tự trấn an rằng “rồi sẽ khác”.
Nhưng thật ra, rồi sẽ không khác nếu bạn không bắt đầu làm khác, ngay từ bây giờ.
- Xăng dầu "nóng" trước giờ nghỉ lễ: RON95 vượt 23.700 đồng/lít, dầu diesel cán mốc 28.000 đồng/lít (17:35)
- Đạo diễn trăm tỷ Bùi Thạc Chuyên "đặt gạch" đường đua phim Tết 2027 (17:16)
- Apple Maps "bứt tốc" trong cuộc đua dữ liệu tại Việt Nam (17:07)
- Arsenal trước chuyến làm khách Atletico: Khi Arteta tìm cách “giải phóng” áp lực (1 giờ trước)
- Gần 900.000 số điện thoại bị xác nhận không chính chủ (1 giờ trước)
- Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc (1 giờ trước)
- Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái (1 giờ trước)
- Người đàn ông 53 tuổi bị khởi tố vì xuyên tạc, vu cáo trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Tàu chở dầu bất ngờ phát nổ tại vùng biển Liên Hương khiến một người mất tích (1 giờ trước)
- TP.HCM: Tài xế gắng gượng tấp xe vào lề để tránh gây tai nạn trước khi qua đời vì đột quỵ (1 giờ trước)