-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Đời sống
03/04/2023 21:16Vay 500 triệu để cưới vợ, 1 tuần sau chú rể đòi ly hôn chỉ vì một câu nói của cô dâu
Chuyện sính lễ đám cưới tại Trung Quốc là vấn đề muôn thuở đối với những người đàn ông có ý định kết hôn. Không ít người đàn ông tại đất nước này không thể kết hôn hoặc phải hủy hôn chỉ vì không đáp ứng được yêu cầu về sính lễ quá cao mà nhà gái đưa ra. Vấn đề sính lễ cũng gây ra không ít câu chuyện dở khóc dở cười, ví dụ như dưới đây.
Anh Lưu sống tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì cùng bạn lên thành phố làm việc. Vì không có bằng cấp cao, anh Lưu chỉ có thể xin làm công nhân, thu nhập hàng tháng khoảng 6.000 nhân dân tệ (hơn 20 triệu đồng).
Hoàn cảnh gia đình của anh Lưu không được tốt, bố mẹ đều là nông dân, làm lụng cả đời mới có một ít tiền tiết kiệm, lại có 2 người con trai phải lo. Cũng vì hoàn cảnh này, anh Lưu mãi chưa thể tìm được một đối tượng ưng ý để yêu đương, kết hôn. Khi bố mẹ anh Lưu đến nhờ người mai mối, bà mối còn nói: "Nhà anh không có nhà lầu xe hơi, lại còn có 2 anh em trai, có cô gái nào muốn gả về đó cơ chứ".
Thế nhưng cuối cùng, trước sự năn nỉ của mẹ anh Lưu, bà mối vẫn giúp anh tìm được một người phụ nữ phù hợp trong làng, đó là cô Tôn. Sau lần đầu gặp mặt, cả 2 thấy nói chuyện khá hợp nhau nên đã quyết định yêu đương nhanh chóng.
Nửa năm sau, anh Lưu ngỏ lời cầu hôn và cô Tôn đã đồng ý. Khi 2 bên gia đình bàn bạc chuyện kết hôn, nhà cô Tôn đã yêu cầu sính lễ đám cưới là 380.000 nhân dân tệ (gần 1,3 tỷ đồng). Đối với gia đình anh Lưu, đây là số tiền quá lớn, không dễ gì kiếm được. Anh Lưu và gia đình đã đi gom khắp nơi nhưng vẫn thiếu 150.000 nhân dân tệ (hơn 500 triệu đồng). Trong lúc bần cùng, anh Lưu đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là đi vay tín chấp số tiền này.
Sau khi anh Lưu gom đủ 380.000 nhân dân tệ, đám cưới của anh và cô Tôn đã được diễn ra thành công. Bố mẹ anh Lưu rất vui khi thấy con trai đã xây dựng gia đình. Nào ngờ ngay sau đám cưới, vấn đề đã xảy ra.
Anh Lưu nói với vợ rằng anh cần một khoản tiền để trả nợ. Tuy nhiên, khi cô Tôn nghe đến nợ nần, cô lập tức từ chối, nói rằng tiền sính lễ là của riêng mình. Anh Lưu khăng khăng rằng bây giờ họ là vợ chồng, có nợ thì phải cùng giúp đỡ nhau nhưng cô Tôn không muốn. Khi cô Tôn hỏi anh Lưu đang nợ bao nhiêu tiền, anh nói dối rằng mình chỉ nợ vài chục nghìn nhân dân tệ.
Cứ như vậy, anh Lưu và cô Tôn trở nên khó chịu và lạnh nhạt với nhau vì vấn đề tiền bạc, lợi ích, bất chấp việc họ là cặp đôi mới cưới. Cho đến khi không còn cách nào để tự trả nợ, anh Lưu đành nói thật với vợ rằng: "Số tiền 380.000 nhân dân tệ anh đưa cho em là khoản vay để cưới vợ, bây giờ chúng ta là người một nhà, số nợ của anh thì em cũng có một phần".
Lúc ấy, cô Tôn mới biết chồng mình đã vay một khoản không hề nhỏ là 150.000 nhân dân tệ. Cô Tôn không thể chấp nhận được chuyện này, không thể tin nổi rằng mình phải đem sính lễ cưới ra trả nợ cho chính chi phí đám cưới của mình, càng không muốn ảnh hưởng đến khả năng tín dụng của bản thân.
Khi đôi bên tranh cãi kịch liệt, anh Lưu đã đưa ra quyết định ly hôn chỉ sau 7 ngày, đồng thời yêu cầu cô Tôn trả lại toàn bộ sính lễ. Tuy nhiên, cô Tôn không đồng ý chuyện này. Cô cho rằng anh Lưu đã vay tiền để cưới vợ thì phải tự mình có trách nhiệm trả món nợ này, không liên quan gì đến cô. Còn nếu anh Lưu không thể trả được khoản sính lễ mà nhà gái yêu cầu thì nên thương lượng từ trước, không nên tự ý đi vay rồi bây giờ bắt cô trả nợ được.
Cô Tôn vừa đau lòng vừa tức giận, tưởng đã cưới được một người chồng ưng ý, nào ngờ lại rước nợ vào thân. Giờ đây, anh Lưu và cô Tôn đã ly hôn với nhau, còn vấn đề tranh chấp tiền bạc phải do cơ quan pháp lý giải quyết theo quy định của pháp luật.
Theo Khánh Hằng (Phụ Nữ & Pháp Luật)
- HLV Mai Đức Chung: “Tôi nhận trách nhiệm nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng” (08/12/25 23:14)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (08/12/25 22:55)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (08/12/25 22:48)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (08/12/25 22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (08/12/25 22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (08/12/25 22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (08/12/25 21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (08/12/25 20:58)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (08/12/25 20:50)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (08/12/25 20:39)