Đời sống

Về quê lên sớm không báo để gây bất ngờ cho người yêu, cô gái ngã ngửa chứng kiến cảnh tượng 'ú òa' này khi vừa mở cửa

Định gây bất ngờ cho người yêu nhưng chính cô gái mới là người sốc nặng khi thấy bạn thân khác giới của người yêu trong trạng thái đầu bù tóc rối.

Bạn thân khác giới của người yêu luôn là một trong những chủ đề khiến bất kể nam nữ cũng phải e dè. Không ít người miệng thì nói là bạn thân, nhưng mối quan hệ của họ lúc nào cũng mập mờ kiểu "trên tình bạn dưới tình yêu", cuối cùng thì tình yêu chẳng thành mà chỉ tổ phá hoại tình cảm của người khác. 

Tình huống mà cô bạn trẻ dưới đây gặp phải chính là một ví dụ điển hình. Cô gái tâm sự:

"Mình vừa chia tay người yêu được 1 ngày mọi người à!

Mình và người yêu mình yêu nhau được 1 năm 2 tháng. Từ lúc mới yêu thì anh cũng nói rõ anh có 1 đám bạn thân, nam có nữ có. Mình không cấm đoán ngay mà cái gì cũng phải từ từ. Mình lúc đó thì mới yêu, mình biết anh cũng có không gian riêng, mối quan hệ riêng, có những tình bạn kéo dài hơn 10 năm rồi nên cái gì cũng phải từ từ, đó là việc mình tôn trọng các mối quan hệ của anh và sau này dần dần anh sẽ tách dần các mối quan hệ ấy…cũng là cách anh tôn trọng mình, trọng tình cảm của mình.

Về quê lên sớm không báo để gây bất ngờ cho người yêu, cô gái ngã ngửa chứng kiến cảnh tượng 'ú òa' này khi vừa mở cửa
Ảnh chụp màn hình

Mọi chuyện cứ thế đến chủ nhật, là ngày hôm qua, theo kế hoạch thì chiều mình mới lên nhưng vì tiện xe 1 đứa bạn nên mấy đứa chung xe lên 1 thể. Mình lên cái thì qua căn chung cư của anh luôn để tạo bất ngờ nhưng ai nghĩ đâu người bất ngờ ở đây lại là mình.

Mở cửa ra, thấy dép con gái, đi vào trong thì thấy chị bạn thân đang đứng đó, nấu mì ăn. Mình kiểu: “Ủa? Sao nhỉ? Sao chị lại ở đây nhỉ? Tại sao? 1 người thì đã có bạn gái, 1 người đã có bạn trai, tại sao 1 nam 1 nữ như vậy lại ở với nhau?” thì chị ấy quay ra bảo:

- Em mới lên à?

Hỏi 1 câu kiểu đây là nhà chị ấy hay sao ấy. Thấy chị kiểu tóc thì rối chắc chưa kịp chải tóc, xong người cũng nồng nặc mùi rượu. Ơ mà cũng lạ, tại sao ở nhà người yêu mình mà lại nồng nặc mùi rượu, mình vẫn bình tĩnh hỏi:

- Chị ở đây lâu chưa?

- À chị…

Lúc này chắc chị ấy cứng họng, ngay lúc ấy thì anh người yêu đi về, trên tay cầm chai nước ngọt và sữa chua đồ ăn vặt các thứ…rồi cũng ngơ ngác:

- Sao em lên sớm thế, lên sao không bảo anh?

- Anh mới là người cần trả lời câu hỏi của em là tại sao chị ấy ở đây?

- À…

Và nghe giải thích là như này, chị ấy mới chia tay người yêu hôm thứ 7, buồn quá nên rủ mọi người đi tâm sự thì không có ai, có mỗi anh người yêu mình nên rủ đi lượn lờ tâm sự. Tâm sự chán chê thì bảo muốn uống rượu, mà sợ uống ở ngoài say nên về nhà anh người yêu mình 2 người vừa ăn uống vừa tâm sự, sau đó bảo với mình là: “Anh ngủ ngoài phòng khách còn chị ấy trong phòng ngủ?”

Về quê lên sớm không báo để gây bất ngờ cho người yêu, cô gái ngã ngửa chứng kiến cảnh tượng 'ú òa' này khi vừa mở cửa - 1
Ảnh minh họa

Thực ra đến đây thì mình kiểu: “Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu”, “Giải thích ** gì nữa?”, “Thôi thôi ông tắt văn đi!”. Mình không quan tâm là làm gì, chỉ riêng cái tình tiết nói dối mình là đêm làm việc, chạy deadline rồi nói mình đi ngủ sớm để ngồi ăn nhậu với bạn thân khác giới là không thể nào chấp nhận được rồi.

Cái kết thì mọi người biết rồi đấy, chia tay, trước đấy thì mình: "Thôi thôi anh chị giải thích cái ** gì nữa, em cũng chẳng tin đâu. Qua chị chia tay người yêu thì nay đến anh ấy chia tay người yêu, hai anh chị em thấy hợp nhau đấy, đừng yêu ai nữa cho khổ người khác ra.

Xong người yêu mình níu tay mình: "Kìa em!"

Mình: "Kìa cái gì mà kìa! Biến!"

Mặc dù người đi ở đây là mình, thôi thà 1 lần đau chứ lần sau còn lâu mình tin mối quan hệ bạn thân khác giới! Có mà bạn tình thì có. Sau yêu ai cứ phải “Anh có bạn thân là con gái không?” có cho next luôn."

Câu chuyện ngay khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều sự quan tâm. Phần lớn ý kiến đều đồng tình với cô gái, cho rằng anh người yêu và cô bạn thân đều là những người không biết đâu là giới hạn, cách làm của cô là hoàn toàn chính xác, không nên làm mất thời gian cho người không xứng đáng.

- Con người ai cũng có những mối quan hệ, giao lưu bạn bè, thân thì thân cũng nên có cái giới hạn của nó đặc biết là khác giới nữa. Không ép là yêu vào phải cắt đứt, nhưng việc bạn giữ khoảng cách nhất định với mối quan hệ bạn thân đấy là bạn đang tôn trọng người yêu ,cũng như tôn trọng cái tình cảm của 2 người. 

- Trai đơn gái chiếc mà ngủ lại qua đêm nhà nhau lúc không có ai ở nhà thì cũng hơi "thân quá" rồi đấy. Người khác không nói mà bản thân mình cũng không biết đâu là giới hạn thì đây chẳng phải một mối quan hệ có thể tin tưởng được. Ủng hộ bạn gái nhé! Dây dưa lâu mệt đầu, kể cả không có gì xảy ra thật thì cũng không nên mất thời gian.

- Tôi thấy bà bạn thân kia cũng trà xanh bỏ xừ, biết thừa người ta có bạn gái rồi còn nào là rủ uống rượu, còn qua đêm các kiểu. Mình đau khổ thì cũng muốn người khác phải khổ theo à? Hãm!

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ve-que-len-som-khong-bao-e-gay-bat-ngo-cho-nguoi-yeu-co-gai-nga-ngua-chung-kien-canh-tuong-u-oa-nay-khi-vua-mo-cua-a366939.html