Đời sống

Vợ bữa nào cũng xào rau hổ lốn, chồng ý kiến thì bị mắng: 'Khó tính như anh mỗi con này chịu được thôi!'

Nhìn đĩa rau lẫn lộn mất thẩm mỹ của chị vợ mà dân tình cũng phải buồn thay cho anh chồng!

Mâm cơm một nhà nhưng mỗi người mỗi sở thích, thói quen. Nấu sao cho phù hợp khẩu vị của mỗi người cũng là một vấn đề cần thời gian để học hỏi, điều hòa. 

Mới đây, cư dân mạng được một phen dở khóc dở cười với câu chuyện mâm cơm nhà của anh chồng dưới đây. Theo như anh chia sẻ thì vợ anh có một thói quen khá...kì cục khi nấu ăn đó là thích trộn nhiều loại rau vào nấu một đĩa hỗn hợp.

Chị vợ thì lý do rằng nhà chị xưa nay làm như thế đã quen rồi và chị cảm thấy ăn rất ngon, tuy nhiên đối với anh chồng thì đĩa rau hỗn độn khá mất thẩm mỹ, chính vì vậy mà mỗi bữa cơm lại là một lần anh mâu thuẫn trong lòng.

"Khó tính như anh chả con nào chịu được, mỗi con này thôi!

Anh em nhìn 2 đĩa rau này xong cho tôi xin lời nhận xét với là tôi có khó tính không?

Vợ tôi đi chợ sẽ mua khá nhiều thức ăn cho cả tuần. Những món khác thì thôi không nói, nhưng cứ rau là em trộn nhiều loại vào để nấu cùng. Kể cả mua nguyên mớ hay nguyên quả, em vẫn sẽ xẻ mỗi loại 1 ít ra để nấu chung thành 1 món. Thật sự trông...

Vợ bữa nào cũng xào rau hổ lốn, chồng ý kiến thì bị mắng: 'Khó tính như anh mỗi con này chịu được thôi!'
Một tác phẩm hổ lốn ngày thường của chị vợ
Vợ bữa nào cũng xào rau hổ lốn, chồng ý kiến thì bị mắng: 'Khó tính như anh mỗi con này chịu được thôi!' - 1
Anh chồng đã tự xuống bếp xào súp lơ rồi nhưng chị vợ vẫn nhất quyết cho thêm chút bắp cải "cho nhiều"

Nói vợ bao lần rồi, vợ bảo ăn kiểu này ngon, nhà em toàn thế. Chán! Nay bảo thôi rau để anh làm. Xào xong cây súp lơ, mới chạy vào tắm thì đi ra thấy vợ thái thêm bắp cải vào xào cùng "cho nhiều".

Bực quá là bực! Nói thì vợ chê mình khó tính chả con nào ở cùng được. Đấy là may bọn tôi còn ở riêng chứ ở chung với bố mẹ chồng nữa thì chắc tôi tiền đình với bên tình bên hiếu!"

Ngay khi câu chuyện được chia sẻ cư dân mạng đã vào bàn tán rôm rả. Chẳng phải là câu chuyện gì to tát nhưng sự không chịu thay đổi vì nhau bỗng nhiên khiến vấn đề bỗng nhiên thành điều khó chịu. 

- Nể nhất đoạn chồng đã tự nấu rồi mà chị vợ vẫn cho thêm vào "cho nhiều". Đây là cố chấp thành tật rồi, nghĩ cuộc sống có mỗi thú vui ăn uống mà như này cũng khó thật.

- Thôi vụ này chị nào bênh thì bênh chứ em phụ nữ xuề xòa em vẫn chê nha! Thỉnh thoảng em cũng có luộc chung đồ, nhưng em phải chọn từng loại chứ không phải cái gì em cũng luộc chung. Nhìn cái đĩa bí đỏ, rau muống, bắp cải kiểu mỗi thứ một màu thế kia em không hiểu sao lại luộc chung luôn ấy, rồi cái nước luộc em cũng chưa hình dung ra nó có vị gì. Mà xong em bỏ ra mỗi loại một góc ai ăn gì gắp nấy chứ không trộn hổ lốn thế kia nhìn mất cảm tình vô cùng. 

- Ở nhà mình cũng hay luộc nhiều loại rau một bữa, nhưng mỗi loại có thời gian chín khác nhau nên không thể thả vào cùng một lúc được. Mà ví dụ anh chồng ngồi chơi chỉ tay năm ngón thì bảo có ăn là tốt rồi, đây ảnh cũng xuống bếp tự làm rồi mà chị vợ còn cố làm theo ý mình nữa thì ăn cũng ức chế ghê á!

- Hôm nào anh chồng xào rau muống với mùng tơi cho chị ấy ăn xem chị ấy thấy sao? Biết là sống chung một nhà thì mỗi người một sở thích nhưng thế này thì cũng hơi gì quá!

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/vo-bua-nao-cung-xao-rau-ho-lon-chong-y-kien-thi-bi-mang-kho-tinh-nhu-anh-moi-con-nay-chiu-duoc-thoi-d161008.html