-
Phát hiện bộ xương trong khu đô thị ĐHQG TP.HCM: Nghi vấn liên quan đến nam MC mất tích bí ẩn -
Vụ đưa bạn gái đi ăn hải sản hết 16 triệu: Gia đình xác nhận khách có vấn đề tâm lý, chủ quán chấp nhận mất tiền -
Công an Thái Nguyên thông tin nóng vụ hai mẹ con biến mất bí ẩn, sự thật khiến nhiều người bất ngờ -
4 con giáp tăng vọt tài sản trong tháng 7: Cơ hội bứt phá mọi nguồn thu, tiền bạc tiêu xài không đắn đo! -
Bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2, Việt Đức 2 được hỗ trợ tới 15,6 triệu đồng/tháng -
Cháy quán cà phê tại TP.HCM, nữ chủ quán tử vong -
Dốc hết tiền tích cóp nhiều năm xây nhà cho bố mẹ, người đàn ông bàng hoàng khi biết tài sản đã đứng tên anh trai -
Vì sao nhiều người "phát điên" khi không có điện thoại? -
Danh tính nam doanh nhân Việt Nam vừa bị xử phạt vì làm sếp quá nhiều công ty, gần đây có động thái lạ -
Đề xuất mới của Bộ Công Thương: Hộ gia đình có thể phải trả tiền điện sinh hoạt theo khung giờ
Đời sống
05/08/2022 20:57Vợ chồng son: Tiết lộ từng chi tiết về đêm tân hôn bỡ ngỡ, cặp đôi khiến khán giả cười lăn
Lời cầu hôn "có một không hai" của anh chàng Trà Vinh.
Vợ chồng son tập 466 mang tới câu chuyện tình yêu và hôn nhân của chị Nguyễn Thị Thuý Nga, 32 tuổi, tới từ TP.HCM và anh Lương Hoàng Khôi, 31 tuổi, đến từ Trà Vinh.
Anh Khôi cho biết, chị Nga vốn là cô giáo dạy gym của anh. “Em ở Nhật 3 năm, về thăm nhà được 3 tháng thì lên 15kg vì thấy cái gì cũng thèm. Sau em lên TP.HCM chơi với ông anh thì ông anh dẫn đi tập gym”.
Ban đầu, bị mấy ông anh gán ghép, chị Nga ghét anh Khôi ra mặt. Anh lại có tính xấu là lười tập nên chị càng chưa có cảm tình. Tuy nhiên, nói chuyện mãi thì 2 người cũng trở thành bạn bè thân thiết.
Một hôm, anh Khôi mạnh dạn hỏi “Nga có người yêu chưa?”. “Bả nói ‘tui ế muốn chết’. Thấy vậy, em nói ‘tui ế, bà cũng ế. Giờ liêm sỉ gì tầm này, cưới nha?’”.
Chị Nga đồng ý nhưng vẫn hơi lo ba mẹ chồng ở quê không thích mình vì chị không biết nấu ăn, bù lại là dọn dẹp nhà cửa rất gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng khi anh Khôi gọi về cho mẹ hỏi ý kiến thì mẹ anh “ưng liền”.
Ngay sau khi được bạn gái đồng ý, anh Khôi đòi công khai mối quan hệ luôn bằng cách cài đặt lại hình đại diện Facebook để “đánh dấu chủ quyền”.
Sau đó, anh Khôi lại tiếp tục sang Nhật làm việc và 2 người trải qua một giai đoạn yêu xa dài 8 tháng. Mỗi khi có mâu thuẫn gì là mẹ chồng tương lai lại là người đứng ra giải quyết trong khi anh vẫn ở Nhật, chị ở TP.HCM, còn ba mẹ chồng ở Trà Vinh.
“Có lần anh đi uống rượu. Hồi đó đang dịch bệnh nên em không muốn anh đi giao lưu như vậy nhưng cứ có bạn rủ là anh đi. Em nói nhiều, anh cãi lại rồi cúp máy luôn. Cả đêm em không liên lạc được nên gọi về cầu cứu mẹ. Mẹ chồng tương lai sau đó liên lạc với một người bạn cùng phòng, xác định là anh ấy đã về và đi ngủ rồi em mới yên tâm”.
Sáng hôm sau, chị “lên lớp” cho anh một bài với sự ủng hộ của mẹ chồng tương lai.
Đám cưới diễn ra nhanh đến mức chị Nga chưa kịp về thăm nhà chồng.
Anh Khôi chia sẻ, theo kế hoạch anh sẽ ở lại làm việc lâu hơn nhưng vì thương người yêu nên anh trở về sau 8 tháng. Đón anh ở sân bay, chị khóc suốt vì mừng. Ngày đầu tiên về Việt Nam lần 2 cũng là ngày anh ra mắt ba mẹ vợ. “Ngày anh ngủ qua đêm nhà em, cả nhà không ai ngủ được vì tiếng ngáy của anh” - chị Nga kể về tật xấu đầu tiên của chồng.
Đám cưới của cặp đôi diễn ra hết sức nhanh chóng sau đó. Chỉ 1 tuần sau, anh lên TP.HCM chụp ảnh cưới rồi cho 2 bên gia đình gặp nhau. Từ lúc yêu cho đến khi cưới, 2 người chỉ ôm hôn. Sát ngày cưới chị cũng mới biết mặt ba mẹ chồng và nhà chồng. Trong khi, chị Nga cũng là mối tình đầu của anh Khôi. Trước đó, anh chưa hề ôm hôn một cô gái nào.
Cưới nhau về, cả hai không biết bắt đầu từ đâu, cái gì cũng phải hỏi. Anh Khôi hài hước thừa nhận: “Đêm tân hôn hơi mệt vì ‘làm’ tới tận 3 lần. Đêm sau thì 8 lần”, khiến 2 MC cười sảng khoái.
Cả hai đều "mới tinh" nên bỡ ngỡ trong cả đêm tân hôn.
Khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân, cả hai đều chia sẻ rằng bạn đời có tính hay ghen. Chị Nga kể: “Anh ấy chạy từ cửa hàng của bọn em về nhà mẹ chồng, anh dặn bé nhân viên là ‘chú đi về nhà có thằng nào léng phéng gọi chú liền’. Anh không nói giỡn, mà nói với thái độ rất nghiêm túc”.
Ngoài ra, anh Khôi còn có tính xấu là rất bừa bãi. “Em nhắc, dọn lại suốt ngày nhưng không sửa được. Ví dụ đi đâu về nhà là vứt mỗi thứ một nơi”.
“Anh cũng nóng tính nữa. Em thì không thích anh nhìn gái. Thấy ông nhìn là em nói nhiều. Ổng tức quá, ổng nói ‘anh không có, tại sao em nói anh có?’, rồi ổng đấm tay vô tường, sưng hết mấy ngón tay”.
Phản hồi lại chia sẻ của vợ, anh chàng cũng “mách” với 2 MC rằng ghen vô lý cũng chính là tật xấu của chị Nga. “Mình không nhìn mà cứ nói mình nhìn. Em đang đi xe, cổ tát bốp một cái, quát ‘nhìn gái hả’, làm em suýt té xe”.
Anh Khôi miêu tả lại những lúc vợ ghen vô cớ.
Tuy cuộc sống hôn nhân “ồn ào” vậy nhưng chị Nga thừa nhận anh Khôi rất yêu thương vợ, luôn tạo điều kiện để vợ thoải mái nhất. Chuyện chị không biết nấu ăn, anh cũng cho là không quan trọng. Hằng ngày, người nấu ăn là anh và mẹ chồng. “Mẹ chồng cũng rất cưng chiều con dâu”.
Mong muốn của chị là anh bớt nóng tính và bỏ tính hay ghen. MC Hồng Vân cũng khuyên chị Nga nên bỏ tính hay suy diễn để chồng bớt ấm ức. Hiện tại, cặp đôi đang mong chờ đứa con đầu đời sẽ đến với gia đình trong tương lai gần.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Trực thăng chở Tổng thống Israel phải hạ cánh khẩn cấp vì va phải đàn chim (10:42)
- Showbiz Trung Quốc chấn động: Ép nghệ sĩ dùng tên thật để dẹp loạn phiên vị (10:41)
- Khởi tố đối tượng tát người tử vong sau va chạm giao thông (10:38)
- Phát hiện bộ xương trong khu đô thị ĐHQG TP.HCM: Nghi vấn liên quan đến nam MC mất tích bí ẩn (10:33)
- Vụ đưa bạn gái đi ăn hải sản hết 16 triệu: Gia đình xác nhận khách có vấn đề tâm lý, chủ quán chấp nhận mất tiền (10:18)
- Tự hào cô gái Việt xuất sắc tốt nghiệp trường Y Harvard với điểm số tuyệt đối (10:14)
- Brad Pitt giành lợi thế lớn trong cuộc chiến pháp lý với Angelina Jolie (10:13)
- Vì sao Bitcoin thất thế trước làn sóng đầu tư vào AI? (10:11)
- Toyota Camry chỉ còn bản hybrid tại Việt Nam: Giá khởi điểm tăng lên 1,46 tỷ, Kia K5 hưởng lợi? (10:10)
- Lê Quang Liêm làm HLV tuyển nữ cờ vua Mỹ dự Olympiad (10:00)