Đời sống

Vợ đi đón con từ 5h mà 6h cô giáo còn nhắn tin nhắc nhở, nghe nguyên nhân thực sự anh chồng chỉ biết cạn lời

Nhiệt tình là một đức tính tốt nhưng bao đồng đến mức quên cả con mình thì quả thực có 1-0-2.

"Chuyện từ chiều qua rồi mà đến giờ mình vẫn chưa hết cay. Không hiểu vợ con kiểu gì luôn, vợ mình trước giờ thuộc dạng đấu gấu thôn, du côn xóm, hễ ở đâu có biến gì ngứa mắt là kể cả không liên quan cũng phải nhảy vào bằng được.

Thế nên mặc dù có chồng, có con rồi nhưng tất cả những xích mích của bạn bè vợ đều có mặt ‘không trượt phát nào’, luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng đổ máu.

Hôm qua cũng thế, bình thường mọi hôm là mình đi đón con nhưng chiều qua minhg bận nên nhờ vợ đi đón.

Thế nào con tan học từ 5 giờ mà 6 giờ hơn cô giáo mới nhắn tin cho mình như này. Nghĩ cay, thân trai lấy vợ vào vẫn phải vừa làm bố vừa làm mẹ ạ".

Vợ đi đón con từ 5h mà 6h cô giáo còn nhắn tin nhắc nhở, nghe nguyên nhân thực sự anh chồng chỉ biết cạn lời
Tin nhắn đính kèm bài viết.

Câu chuyện thật mà nghe như đùa bên trên là do chính anh chồng đăng tải. Đọc xong ai cũng cảm thấy ngao ngán hộ ông bố trẻ. Chỉ vì một việc chẳng liên quan trưc tiếp mà chị quên béng cả đón con, để cô giáo phải giục thêm lần nữa.

"- Anh là bố của bé Hà phải không?

- Sao vậy cô giáo?

- Anh lên đón bé về đi nhé, hết giờ học được một tiếng rồi.

- Vợ tôi đi đón con từ lúc 5 giờ mà.

- À vâng, vợ anh vừa đến nơi thì nghe điện thoại của bạn thân rủ đi đánh ghen, thế là quay lại gửi bé cho bọn em, phóng xe đi luôn. Anh qua đón giúp em nhé".

Ngay khi đăng tải, câu chuyện đã nhận về nhiều bình luận khác nhau. Đa phần mọi người đều chỉ trích cô vợ quá vô trách nhiệm. Có con cái rồi mà còn hành động cảm tính như mình đơn thân, anh chồng nếu có bực mình hay cáu giận cũng khó trách.

Số khác thống nhất khuyên anh chồng sau chuyện này nên làm lại công tác tư tưởng cho vợ để chuyện như thế này sẽ không bao giờ tái phát nữa. 

Dung (Nguoiduatin.vn)