-
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Đời sống
23/07/2021 21:10Vợ lao đi giữa cơn mưa tầm tã, chồng lái ô tô đèo cô gái có thân phận đặc biệt lướt qua và cái kết xứng đáng sau 1 câu nói
Phụ nữ chẳng ai muốn cả nghĩ về một vấn đề nào đó hết cả. Ai cũng hi vọng có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc, được chồng cưng chiều, yêu thương.
Tuy nhiên, đâu phải đàn ông nào cũng thấu hiểu những điều đó. Họ cho rằng vợ mình không đáng để chăm sóc, yêu thương. Và hơn hết, họ coi việc bỏ qua vợ, đi bên cạnh một người phụ nữ khác là bình thường. Nếu rơi vào hoàn cảnh ấy thì cách cư xử của phụ nữ trong nhà vô cùng dễ hiểu.
Cuộc hôn nhân 4 năm chấm dứt sau cơn mưa tầm tã
Mới đây, một cô vợ chia sẻ tâm sự về việc kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài suốt 4 năm qua, thật sự cô đã bỏ hết tâm sức vào nó nhưng chẳng thể chịu đựng thêm nữa.
Chuyện như sau:
“Em vừa kết thúc cuộc hôn nhân gần 4 năm của mình các chị ạ, chẳng phải do anh ấy ngoại tình, cũng chẳng phải anh ấy dùng vũ lực với em.
Em thấy tình cảm anh ấy dành cho em thật sự đã không còn. Nhiều người sẽ bảo em này nọ, rồi sẽ nói em sướng quá hoá rồi, rồi sẽ lời ra tiếng vào, nhưng thật sự em không thể chịu được những tổn thương trong lòng các chị ạ.
Hôm nay trời mưa rất to, cực kỳ to, mưa như trút nước, em đi làm ca đêm về có nhờ anh ấy đi đón, nhưng anh ấy bảo bận không đi đón được, bảo em tự về.
Ấy thế mà lúc em đang lao xe như con thiêu thân trong trời mưa tầm tã để về thì xe anh bỗng vụt qua như 1 vị thần.
Anh thừa biết em đó là em, nhưng anh cũng chẳng mảy may nói gì. Em lao xe lên theo xe anh thì thấy ở ghế phụ có một người con gái đang ngồi trên đấy, thấy em phóng theo thì anh lại phóng nhanh hơn rồi dần bỏ xa em.
Trong mưa, nước mắt em và nước mưa hoà quyện vào nhau, tim em thắt lại, thật sự em rất đau lòng các chị ạ. Em quyết định ly hôn chỉ vì vậy đấy.
Sự cô đơn và tủi thân trong lòng em đang trào tới đỉnh điểm rồi. Em không thể chịu được thêm nữa các chị ạ.
Liệu có phải là do em nhạy cảm quá không các chị”.
Câu chuyện trong cơn mưa và việc chồng lái ô tô, đèo người phụ nữ khác khi vợ lầm lũi đi xe máy về khiến cô không chịu đựng được nữa.
Người chồng vô lý và cái kết tất yếu của mối quan hệ
Tuy nhiên, đọc đến phần tin nhắn giữa hai vợ chồng, người ta mới lại càng thấu hiểu cho hành động của vợ.
Theo đó, khi cô vợ hỏi chồng về chuyện đèo ai ở xa, anh ta tỉnh bơ đáp rằng đó là con gái sếp.
“- Sao anh chạy xe qua em, thấy em đi trời mưa ướt mà anh không dừng lại?
- Dừng lại làm gì, đằng nào chả ướt rồi, anh dừng xe lại cho em lên xe thì xe máy vứt ở đâu. Đằng nào chả ướt rồi còn có 3km nữa là đến nhà, đi ù cho nhanh.
- Sao em nhờ anh đi đón anh lại không đi mà đi chở con sếp?
- Em xuất phát từ nông thôn, khỏe hơn, dính tí mưa không sao đâu. Nhưng người ta là con sếp, đi mưa là ốm nên anh không bỏ mặc được”.
Đây là mẩu đối thoại của hai vợ chồng. Đọc qua, chắc hẳn chẳng ai tưởng tượng nổi tại sao một ông chồng lại đưa ra suy nghĩ đó.
Anh ta vẫn coi như mọi sự bình thường, nhắn không về nhà ăn cơm. Cô vợ bức xúc vì rõ ràng chồng đi ăn với con gái sếp nhưng không báo.
“Sao anh phải nói. Anh lớn rồi, chẳng lẽ làm gì cũng phải báo cáo với em. Vợ chồng tốt nhất không nên biết quá nhiều về nhau, không nên kiểm soát nhau như vậy mới hạnh phúc được”, người chồng tiếp tục.
Chứng kiến tất cả những điều ấy, cô vợ tuyên bố ly hôn ngay tức khắc. Anh ta vẫn nói thêm rằng mình chẳng có lỗi gì, vợ quyết ra sao cũng được.
“Gái 3 năm không hiểu tính chồng, em muốn sao tùy em. Anh chả ép buộc ai. Chuyện có mỗi thế cũng xé ra to, viết giấy đi, lát về anh ký cho. Chúc mừng em được tự do”, gã đàn ông này nói thêm.
Đọc xong bài viết, dân mạng cho rằng quyết định ly hôn của cô vợ hoàn toàn chính xác. Người đàn ông vô tâm, vô lý khi ứng xử với vợ mình. Rõ ràng, anh ta chưa hiểu rõ thế nào là trách nhiệm hôn nhân, trách nhiệm với vợ trong gia đình.
Phụ nữ đôi khi cũng cần mạnh mẽ như vậy. Chỉ một hành động họ đã thấu hiểu rõ mọi chuyện và kiên quyết với quyết định của mình. Gắn bó với người vô trách nhiệm sẽ chỉ càng thêm đau đớn mà thôi.
Theo An Thanh (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (13 phút trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (22 phút trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (28 phút trước)
- Hoa hậu Bình Phương nói gì sau phiên phúc thẩm tranh chấp di sản Đức Tiến? (30 phút trước)
- Khi người vợ khẳng định “trong sạch” và yêu cầu xét nghiệm ADN, sự thật phía sau lại khiến cả gia đình rơi vào cú sốc chưa từng có về cả 3 đứa trẻ (31 phút trước)
- Máy bay chở 181 người tóe lửa sau cú va phải chim, buộc hạ cánh khẩn cấp (48 phút trước)
- The Odyssey vượt The Dark Knight Rise thành phim có doanh thu cao nhất của Christopher Nolan (1 giờ trước)
- Công an tạm giữ người đàn ông bạo hành chú tiểu tại chùa Bầu: Hé lộ danh tính thật của đối tượng (1 giờ trước)
- Brad Pitt lần đầu nói về giai đoạn “không thấy lối thoát” sau ly hôn Angelina Jolie (1 giờ trước)
- Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con (1 giờ trước)