-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Đời sống
22/11/2020 17:44Vợ 'người đàn ông đầu tiên ở Việt Nam mang thai' bất ngờ 'phản công' 1 loạt điều chồng cũ nói trong livestream: 'Nếu nói là hợp tác thì phải chấp nhận'
Cặp đôi chuyển giới Minh Anh - Minh Khang từng được cả cộng đồng LGBT nói riêng và công chúng nói chung ngưỡng mộ vì tình yêu đẹp của họ. Minh Anh là nam chuyển giới nữ và Minh Khang là nữ chuyển giới nam. Câu chuyện của cặp vợ chồng này lại càng thu hút chú ý hơn nữa khi cách đây không lâu "người đàn ông đầu tiên ở Việt Nam" mang thai. Minh Khang hạ sinh em bé kháu khỉnh trong sự chúc phúc của nhiều người.
Thế nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu và không có tình yêu nào ngọt ngào như phim ngôn tình, trưa 10/11 Minh Khang bất ngờ tuyên bố chia tay với Minh Anh.
Đoạn status thông báo chia tay của Minh Khang tưởng chừng như rất lịch sự và êm đẹp thì bất ngờ, đến chiều cùng ngày cả hai lên tiếng "bóc phốt" nhau.


Anh chàng này còn livestream lên tiếng hết những góc khuất trong cuộc sống vợ chồng họ mà không phải ai cũng biết.
Theo lời Khang, trong 3 năm bên nhau, Minh Anh được anh chiều chuộng hết mực và nhờ Khang, cô được gia đình chấp nhận, được cộng đồng biết đến với vai trò vợ Minh Khang.
Khang cũng là người đầu tư, đưa Minh Anh tham gia nhiều cuộc thi. Khang cho biết mình không muốn mang thai, đó cũng là lý do anh chuyển giới, nhưng vì vợ muốn có con, anh cũng chấp nhận. Gần tới ngày sinh, anh vẫn cố gắng quay, chạy show để lo cho vợ con.
Nhưng Minh Anh bắt đầu thay đổi, cô lạnh nhạt khi con của họ mới chỉ 1 tháng tuổi. Cô không hề quan tâm đến sức khỏe chồng mà "chỉ bình luận, nhắn tin với một đống trai trên zalo".

Đoạn livestream khá dài nhưng phía cô vợ Minh Anh vẫn giữ thái độ im lặng. Còn Minh Khang, anh chọn làm bố đơn thân, chăm lo cho con nhỏ.
Cách đây vài tiếng, bất ngờ cô vợ chuyển giới lại đăng đàn "tố ngược" chồng cũ. Nội dung như sau:
"Người hại không chết, trời hại mới chết...
1 trong những trang báo đưa tin mà mình cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.
Im lặng nhẫn nhịn không phải vì sợ, mà là tự nhủ với bản thân xem đây cái giá phải trả để mua lại sự tự do cho bản thân.
Sóng gió qua hết rồi, liệu danh vọng, nổi tiếng rồi cũng làm được gì khi dùng chính người đồng hành tạo cho mình tiếng vang, để làm bàn đạp mà thăng tiến... Bản thân mình luôn muốn cuộc sống an nhàn, không vướng bận, người lại thích mình phải có tiếng nói lớn trong xã hội, muốn hơn người này và không bao giờ phải phục trước ai? Đơn giản thế thôi, để thấy cả 2 luôn bất đồng quan điểm...
Không cần phải đính chính, vì cái mình cần giờ đây là bình yên để còn xây dựng lại cuộc sống được làm những công việc mà mình thích, không xứng đáng để mình phải đính chính, đính chính đúng sai với thiên hạ làm gì, khi chính con mình sau này cũng phải chịu tổn thương...
Còn việc đầu tư là đầu tư như thế nào, khi chính cả 2 luôn bổ sung cho nhau, đi lên bằng câu chuyện của cả 2... Dùng câu chuyện của cả 2, để xây dựng hình ảnh...

KẺ ĐƯỢC LÀM NGỰC - THÌ KẺ CŨNG ĐƯỢC CẮT NGỰC THẾ THÔI!
Đừng nói là đầu tư khi lúc nào chính cả 2 cũng có lợi, câu chuyện được khai thác luôn từ 2 phía, chứ không phải chỉ một người, nếu nói là HỢP TÁC thì chấp nhận.
Muốn thành công khiến người ta phải phục, là khi mình vừa có 1 cái đầu lạnh mà còn phải đi đôi với 1 trái tim ấm... Một viên kim cương sẽ luôn có nhiều khía cạnh của nó mà mắt thường sẽ không bao giờ nhìn thấy được, thì sự thật cũng vậy...
Cái mà nhìn thấy trước mắt chưa chắc 100% đó là sự thật, phải ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Sẽ là status cuối cùng sao những lùm xùm vừa qua nhưng sau tất cả em mới biết mình mạnh mẽ tới nhường nào?
Sẽ gặp lại cô gái 20 tuổi khác hoàn toàn với cô gái 16 tuổi năm đấy, ngây thơ non nớt, đánh đổi tất cả để chạy theo cái gọi là tình yêu".
Có thể thấy, Minh Anh không gay gắt để phân bằng được thắng thua nhưng cô cũng nhấn mạnh, mọi điều mà chồng cũ "kể công" đều là việc "đôi bên cùng có lợi".
Không còn sự tố qua tố lại, ngay sau status của vợ cũ, Minh Khang đăng vài câu "thả thính" với 1 tâm thế rất vui tươi, bàng quan sự đời.

Vậy là kết thúc 1 câu chuyện tình đẹp. Thế mới biết yêu là do duyên nhưng ở được với nhau lâu không lại là sự lựa chọn của mỗi người.
Theo K.L (Pháp luật và Bạn đọc)








- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (24 phút trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (42 phút trước)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (42 phút trước)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (53 phút trước)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (54 phút trước)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (54 phút trước)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (54 phút trước)
- Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU (1 giờ trước)
- Chốt hạn mức một người được vay ngang hàng tối đa 400 triệu đồng (1 giờ trước)
- Vì sao cây lựu được giới nhà giàu Trung Quốc trồng nhiều trong vườn? (1 giờ trước)




