Đời sống

Vợ quên đưa tiền ăn sáng, chồng mới 'giả khổ' 2 câu đã được khuyến mãi thêm 50% để...bồi bổ

Chẳng hề ca thán khi chi tiêu bị vợ quản lý, anh chồng này đang khá vui vẻ vì vẫn được vợ "quản" mỗi ngày và vui lâng lâng nếu hôm nào đó được vợ "cảm động" mà "bo" cho thêm chút đỉnh.

Đối với đa số gia đình truyền thống, đàn ông luôn là người đi kiếm tiền phần lớn và để vợ làm "tay hòm chìa khóa". Sau khi tính toán các khoản cần chi tiêu thì phí sinh hoạt và tiêu vặt sẽ được gửi lại cho các anh theo hình thức cả cục hay theo từng ngày, từng tuần. 

Tất nhiên, không phải chồng nào cũng hào hứng với việc bị vợ quản tiền. Người thì do không đủ chi, kẻ lại vì ăn chơi đàn đúm, ông lại đơn giản chỉ vì "không thích bị quản", từ đó sinh ra quỹ đen, quỹ đỏ. 

Mà cứ nói đến tiền nong không minh bạch là kiểu gì tình cảm cũng sứt mẻ không ít. Chính vì vậy nên câu chuyện của anh chồng dưới đây mới trở thành "của hiếm", khiến hội chị em vô cùng ngưỡng mộ. 

"Góc khoe chiến lợi phẩm!

Xin phép xưng tôi - ông cho thân mật!

Vợ quên đưa tiền ăn sáng, chồng mới 'giả khổ' 2 câu đã được khuyến mãi thêm 50% để...bồi bổ
Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện đã khiến rất đông người dùng mạng bày tỏ sự thích thú. Ảnh chụp màn hình

Chả là hôm nay mưa gió lại còn lạnh căm căm, vợ tôi thì đi làm từ sớm các ông ạ, ngày nào đi làm cũng để 100k trên bàn cho tôi ăn sáng với ăn trưa. Cưới được hơn 2 năm chưa lệch 1 ngày nào, và cũng chưa đưa... thừa 1 nghìn nào, xin thêm thì phải "báo cáo chi tiêu", hợp lý thì duyệt và hình như chưa 1 lần nào được.

Ấy thế mà hôm nay chả biết thế nào quên không đưa.

Cũng khoe luôn là tôi mới được lên chức nho nhỏ các ông ạ, nên nay nghỉ sáng đi sắm sửa tí mà chợt nhớ ra chưa ăn sáng, có thực mới vực được đạo, mà ăn tiền vợ đưa quen rồi, mà nó cũng ngon hơn ấy. Thế là tôi nhắn tin hỏi sao nay không đưa tiền ăn sáng? Thì vợ tôi bảo nay đi làm muộn quên mất, thế là tôi nảy ý định thử lòng thương cảm của vợ tôi xem thế nào.

Tôi nhắn tin cho cô ấy "Anh qua lấy tiền ăn sáng nha, à mưa cũng nhỏ thôi, anh chắc không cần mặc áo mưa đâu, cũng không lạnh lắm, anh chạy ù qua là đến ý mà hihi".

Tôi nhắn xong không đợi vợ trả lời mà chạy qua liền và đây thành quả đội mưa đội gió của tôi.

Ôi tôi thề với các ông tiêu những đồng tiền này nó sướng! Hơn cả tiêu quỹ đen luôn. Hồi bé xin tiền mẹ, lớn thì xin tiền vợ!".

Vợ quên đưa tiền ăn sáng, chồng mới 'giả khổ' 2 câu đã được khuyến mãi thêm 50% để...bồi bổ - 1
Số tiền anh chồng được vợ "bo" thêm vì 1 hôm trời mưa chồng qua lấy vì vợ quên chưa đưa tiền ăn.

Kèm theo lời chia sẻ là hình ảnh "chiến lợi phẩm" của anh chồng, lần này ngoài 100k như thường lệ, anh còn được vợ "thưởng" thêm tận...50k. 

Dòng tâm sự của anh chồng trẻ đã nhận về gần 9.000 lượt bày tỏ cảm xúc của người dùng mạng. Đa số đều hết lời khen cho sự đáng yêu của đôi vợ chồng trẻ. Số khác cho rằng, được chồng hiểu và cảm thông, chia sẻ kinh tế thế này thì thật sự là đáng yêu hết mức:

- Ôi đáng yêu thế! Tài chính đưa vợ quản lý là đúng rồi, phụ nữ là tay hòm chìa khóa mà! Lắm người chồng cứ giấu giếm, lén lút quỹ đen mà thấy phiền, thấy anh chồng này mà thấy yêu quá à!

- Thực ra là khi vợ con vào mới biết tiết kiệm nó cần thiết đến thế nào. Đàn ông đưa tiền cho vợ cho vợ vui chứ vợ cũng có tiêu pha gì đâu, coi như là cất hộ. Đến lúc cần 1 khoản lớn xem, vợ có khi còn chi ra nhiều hơn những gì mình đưa ý chứ.

- Đó, chồng nhà người ta và vợ nhà người ta đây. Chồng bằng lòng và vợ cũng đáng yêu hết nấc luôn. Quỹ đen, quỹ đỏ mà làm gì, tiền nào chả là tiền chung. Kể ra xin tiền vợ như thế này tiêu cũng sướng nhỉ, chẳng lo quản lý tài chính mà vẫn có tiền tiêu đều.

- Đó, vợ cho thêm thì nhớ tiết kiệm cất đi nhé, lâu lâu lại đập lợn lấy tiền đi mời anh em cốc bia là đỡ phải xin thêm vợ, đỡ phải "báo cáo tài chính" ha.

Dung (Nguoiduatin.vn)