-
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng"
Đời sống
22/06/2017 16:10Vô tư bốc bánh, nếm bánh bằng tay trong siêu thị - chuyện buồn về ý thức mua hàng của người Việt
Tất cả khay bánh ở khu vực Aeon Bakery (Aeon Mall Long Biên, Hà Nội) đều có ngăn kéo, kẹp gắp, thường xuyên được nhân viên xếp đặt ngăn nắp nhưng nhiều khách mua hàng vẫn vô tư bốc bánh bằng tay, nâng lên đặt xuống lộn xộn và mất vệ sinh.
| Clip khách hàng thản nhiên chọn bánh bằng tay ở quầy hàng Aeon Bakery. |
Khu vực này đông tới nỗi dù đã bố trí 3 quầy thu ngân, nhân viên làm việc liên tục nhưng vào giờ cao điểm, dòng người vẫn nối đuôi nhau xếp hàng và có lúc, để thanh toán được một chiếc bánh ngọt, khách phải chờ từ 15-20 phút.
![]() |
| Khung cảnh đông đúc ở Aeon Mall dịp cuối tuần. |
![]() |
| Khách hàng xếp hàng chờ thanh toán ở quầy Aeon Bakery. |
Aeon Bakery được thiết kế dạng mở, các loại bánh sau khi làm xong được nhân viên xếp đầy vào các ngăn kéo, khách hàng được tự do chọn lựa. Mỗi ngăn kéo đựng một loại bánh khác nhau, niêm yết giá cả, ghi tên bánh và có kẹp nhựa để khách gắp bỏ vào khay, tiện mang theo để thanh toán tại quầy.
Câu chuyện ở quầy bán bánh tự chọn này sẽ không có gì đáng nói nếu như không xuất hiện kha khá "ông thần, bà tướng" chuyên chọn lựa bánh bằng tay. Nhiều người thậm chí còn không mang theo khay nhựa, thản nhiên cầm bánh đi dạo một vòng rồi khi thấy chán, lại ném ngay chiếc bánh ấy trở lại ngăn kéo.
![]() |
| Khu vực bán bánh được thiết kế để khách có thể tự do chọn lựa. |
![]() |
![]() |
![]() |
Nhiều bậc phụ huynh dù đang bế theo con nhỏ cũng hồn nhiên lấy tay bốc bánh, đưa chiếc bánh lên cho con xem chúng có thích không hoặc dùng tay để cảm nhận chắc chắn miếng bánh vẫn còn nóng, nhất là đối với các loại pizza hay bánh mỳ kẹp xúc xích, thịt nguội... Họ chỉ trỏ, sờ mó thậm chí ăn bánh ngay trước khi thanh toán...
Những vị khách này không hề cảm thấy phản cảm khi dùng tay bốc bánh, mặc dù trước đó họ đã cầm nắm đồ vật hay mua rất nhiều hàng hóa khác nhau. Những chiếc bánh được bốc lên bỏ xuống đó vô tình đã "nhường" luôn đống vi khuẩn cho người đến sau. Chưa kể, có những chiếc bánh bị bốc gãy vụn và đặt vào lộn xộn, mất trật tự. Những việc đó dù là vô tình cũng đều trở thành gương xấu cho những đứa trẻ học theo.
Chị Thùy (khách mua hàng tại đây) tâm sự: "Mấy lần đi mua bánh ở đây, mình thấy nhân viên phải ra xếp bánh liên tục nhưng chỉ được một lúc lại lộn xộn. Bánh bán rất chạy vì khách đông nườm nượp, nhân viên chế biến làm luôn tay nhưng không hiểu sao nhiều người vẫn phải dùng tay sờ nắn mới chắc chắn là nó còn nóng".
![]() |
| Nhiều khách hàng thản nhiên chọn bánh bằng tay. |
![]() |
| Thậm chí không mang theo khay nhựa khi đi chọn bánh. |
![]() |
![]() |
| Nhiều khách hàng thản nhiên đưa bánh cho con xem bằng tay |
Trong khi đó, anh Minh (một khách hàng khác) cho biết: "Thi thoảng mình cũng thấy có người bốc bánh bằng tay, khá phản cảm. Có lần mình hỏi họ sao có kẹp mà không dùng thì một vài người bảo là do đông quá nên không chờ được".
Lý do vì đông khách nên không thể chờ đợi cũng được khá nhiều người viện dẫn. Chú Minh (nhân viên bảo vệ ở đây) chia sẻ: "Nói chung khách hàng đều có ý thức nhưng vẫn còn một số trường hợp dù được nhắc nhở vẫn dùng tay chọn bánh, vứt bánh lộn xộn. Có nhiều lần chú nhìn thấy, nhắc nhở họ thì không ít người lấy lý do là đông quá trong khi mỗi ngăn kéo chỉ có một kẹp gắp bánh; hoặc họ bảo là phải dùng tay chọn mới chuẩn, mới biết miếng bánh còn nóng, còn ngon hay không mới mua".
Theo Thu Hường (Thời Đại)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (08:48)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (56 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)









