-
Hải Phòng: Ô tô lùi va chạm loạt người đi bộ xem pháo hoa, hành động của tài xế gây phẫn nộ -
Lùm xùm nội bộ Team Châu Phi của Quang Linh Vlogs gây chú ý đầu năm 2026 -
Cán bộ Bộ Ngoại giao tử vong sau tai nạn khi trên đường về quê nghỉ Tết -
Uống bia sau khi chơi pickleball: Cơ thể thực sự chịu tác động như thế nào? -
Trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp xã hội trước Tết Bính Ngọ -
Rùng mình khoảnh khắc bánh xe "điên" tông trọng thương người phụ nữ ở Vĩnh Long -
K+ ngừng cung cấp dịch vụ từ 2026: Bộ Công Thương yêu cầu giải trình và nêu rõ lý do -
Vẫn còn 15 trường học với gần 1.500 học sinh chưa nhận được tiền ăn từ dự án "Nuôi em" -
Luật giao thông 2026 thay đổi "chưa từng có": Tài xế và phụ huynh cần biết ngay -
"Vua côn tay" mới của Anh quốc chính thức ra mắt: Trang bị lấn át Honda Winner R, có ABS, giá dễ mua
Đời sống
10/10/2022 23:00Vợ Việt chồng Malaysia: Cầu hôn nhanh, cùng vượt qua sinh tử
Cầu hôn sau một tuần gặp gỡ
Chuyện tình xuyên biên giới của anh John Teng (44 tuổi) đang kinh doanh bất động sản và vợ Huỳnh Mai (30 tuổi) mang đến nhiều ngọt ngào cho chương trình Vợ chồng son.
Trước đó, năm 23 tuổi, chị Mai sang Malaysia thăm người bạn thân. Khi đến nhà bạn chơi, cô gái Việt có dịp gặp gỡ người chồng hiện tại - anh John Teng.
Thời điểm này, chị Mai chưa nói được tiếng Hoa, còn anh John lại quá lành tính, không biết cách bắt chuyện.
Chị Huỳnh Mai hài hước ôn lại kỷ niệm: “Lúc đó, tôi hướng ngoại, thích nhộn nhịp, còn anh rất lành tính. Anh không bắt chuyện, không để ý đến tôi. Đến lần thứ ba gặp lại, anh mới lấy giấy viết xin số điện thoại của tôi. Dù thời đó, người ta xài điện thoại thông minh, lưu số ngay trên điện thoại nhưng không hiểu sao anh lại làm vậy”.
Điều đáng nói, khi có số điện thoại của Mai, người đàn ông Malaysia cũng không gọi để làm quen. Tuy nhiên anh John tiết lộ: “Tôi yêu Mai ngay lần đầu tiên gặp gỡ”.
Đến chuyến đi chơi lần thứ 4, tức chỉ 1 tuần biết nhau, anh John đã ngỏ lời cầu hôn chị Mai.
Chị Huỳnh Mai nhớ lại: “Lần đó đi ngang tiệm áo cưới, tự nhiên anh bảo mình lấy nhau đi rồi chạy vô mua nhẫn. Sau đó, anh đưa tôi về gặp gia đình anh bàn chuyện đám cưới. Mình cũng đưa anh về Việt Nam, gia đình mình gặp anh lần đầu tiên đã thích, tin tưởng rồi. Nghĩ lại nổi cả da gà, sao lúc đó liều ghê”.
Dù mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh nhưng chị Mai biết bản thân đã yêu tính tình hiền lành và chân thật của người đàn ông ngoại quốc.
“Chắc phải có duyên nợ, cho nên chúng tôi vừa gặp đã cảm thấy gần gũi, thân thiết”, chị Mai chia sẻ.
Cũng như chị Mai, anh John Teng bày tỏ với vợ: “Anh cảm thấy như quen em từ lâu rồi, cảm giác rất thân thuộc nên muốn rước em về một nhà”.
Khoảng cách địa lý, chênh lệch tuổi tác không phải là rào cản mà còn trở thành chất xúc tác thúc đẩy cả hai đến với nhau nhanh chóng.
Chỉ sau một tháng tìm hiểu, cặp đôi chính thức “góp gạo thổi cơm chung” và sống ở Malaysia.
Biến cố sinh tử thời đại dịch
Làm dâu xứ người không dễ dàng, chị Mai bị sốc văn hóa từ những ngày đầu sống ở Malaysia. Lúc mới mang thai, chị bị nghén rất nhiều nhưng lại không thể ăn được thức ăn ở đây.
Vì vậy, anh John bị vợ hành đến mức bật khóc. Dù vậy, anh vẫn rất cố gắng chiều chuộng bạn đời, yêu thương vợ con. Anh xung phong chăm sóc con cái, dành nhiều thời gian cho vợ hồi phục sau sinh.
Cuộc sống hôn nhân đang hạnh phúc, ngọt ngào, cả gia đình chị Mai ở Malaysia đều nhiễm bệnh Covid-19.
Cô dâu Việt nhớ: “Malaysia bị phong tỏa đến 3 năm và nhiều người chết do mắc Covid-19 hơn ở Việt Nam. Cả nhà tôi cũng bệnh. Đến ngày thứ 4 mắc bệnh, tôi bị sốt và không thể thở. Chồng tôi cũng trong tình trạng đó nhưng anh cố gắng lái xe đưa tôi đến bệnh viện”.
Tại bệnh viện, cả hai được đưa vào điều trị. Trong khi bệnh trạng của chị Mai tiến triển tốt, sức khỏe của anh John ngày càng trở nặng.
Không liên lạc được với chồng, chị Mai hoang mang, lo lắng đến mức xuống tóc để cầu nguyện bình an.
Bệnh tình của chồng ngày càng nặng mà không thể tiếp cận chăm sóc, chị Mai khóc ngày khóc đêm.
Nửa đêm, bác sĩ gọi điện cho chị Mai, báo anh John khó có thể qua khỏi. Chị nhận tin báo mà không kìm được nước mắt.
Lúc đó, khả năng tử vong của anh John Teng đã lên đến 75%, mọi biện pháp cứu chữa đều được thử qua. Anh nằm một chỗ trong vòng 3 tháng, đến mức lưng cũng muốn hoại tử.
Thế nhưng, anh John Teng đã tạo nên kỳ tích cho bản thân. Trong cơn hôn mê, hình ảnh vợ con đã tiếp thêm ý chí cho anh chiến đấu với tử thần, trở về từ cửa tử.
“Nhiều người thân ra đi trong thời điểm đó. Người bạn thân gieo duyên cho vợ chồng tôi cũng mất. Bởi vậy, tôi không tin là chồng có thể vượt qua biến cố”, chị Mai chia sẻ.
Sau 3 tháng nằm viện, anh giảm gần 40kg. Về nhà, anh nằm liệt trên giường thêm 6 tháng. Khoảng thời gian này, chị Mai tận tụy lo cho chồng.
Sau tất cả thăng trầm, chị Huỳnh Mai bày tỏ rất ngưỡng mộ, khâm phục tinh thần ý chí, trách nhiệm của John Teng. Đến nay, Huỳnh Mai cũng không mong gì hơn ngoài chồng sẽ luôn khoẻ mạnh và ở bên cạnh, yêu thương gia đình.
Với John Teng và Huỳnh Mai, đối phương quá hoàn hảo, không cần thay đổi gì thêm. Lau nước mắt cho vợ, anh John Teng khẽ nói: “Anh yêu em cả một đời”.
Theo Ngọc Lài (VietNamNet)
- Kinh hoàng rượu giả chứa 30% cồn công nghiệp: 7 người ngộ độc, 1 người tử vong tại Hải Phòng (27 phút trước)
- 2.600 công nhân Công ty Panko Vina mất việc được hỗ trợ chăm lo Tết và đảm bảo quyền lợi (31 phút trước)
- Hiệp sĩ đường phố Nguyễn Thanh Hải bị bắt vì cưỡng đoạt hơn 16 tỷ đồng (47 phút trước)
- Xưởng gỗ tại TP.HCM cháy rực giữa trưa Tết Dương lịch (1 giờ trước)
- Vụ thảm án rúng động Thanh Hóa: Người chị dâu đã qua cơn nguy kịch (1 giờ trước)
- Nữ tài xế đạp nhầm chân ga, ô tô bay lên vỉa hè tông hàng loạt xe máy (1 giờ trước)
- Nga cáo buộc Ukraine tập kích khách sạn đêm giao thừa khiến 24 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Tin vui cho dân văn phòng Hàn Quốc, sắp được quyền ngó lơ tin nhắn của sếp sau giờ làm (1 giờ trước)
- Mừng năm mới bằng tiệc rượu, nam công nhân bị CSGT phạt kịch khung (1 giờ trước)
- Tết Nguyên đán 2026, trẻ em sẽ nhận được 400.000 đồng, cụ thể trong trường hợp nào? (1 giờ trước)