-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
-
Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt
-
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng
-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
-
Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất
-
Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già
-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
-
5 người Lào lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma tuý
-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
Đời sống
08/07/2021 10:40Vợ vừa đẻ xong mà chồng liên tục về muộn, cuối tuần là 'mất hút', hỏi đồng nghiệp mới biết lý do cảm động phía sau
Phụ nữ sau khi sinh vô cùng yếu đuối cả về sức khỏe lẫn tâm lý nên rất cần sự chăm sóc và san sẻ từ người thân, đặc biệt là chồng. Trong thời điểm nhạy cảm này, nếu suy nghĩ nhiều các "mẹ bỉm" rất dễ mất sữa và trầm cảm.
Vậy mà chồng của cô vợ trẻ dưới đây lại thường xuyên đi vắng trong quãng thời gian cô mang bầu. Thậm chí là đến sinh xong mà anh vẫn phải thường xuyên đi vắng vào cuối tuần. Nghi chồng "có gì đó" bên ngoài nên khi đồng nghiệp đến thăm em bé, cô vợ hỏi thẳng thì mới biết chồng làm thêm lo cho vợ con nên mới về muộn:
"Mình và chồng mình yêu nhau 6 năm, từ năm nhất đại học đến năm mình 24 tuổi, anh 25 tuổi thì lấy nhau, là năm ngoái, cũng mới được 1 năm thôi. Yêu nhau 6 năm thì mình cũng không đòi hỏi anh gì cả, cả 2 đứa đều đi làm thêm rồi cố gắng kiếm tiền trang trải học tập, lo tiền ăn ở trên này nữa… Nhà 2 đứa thì không giàu có gì nên lấy nhau còn phải vay tiền bố mẹ 2 bên, về thì tiếp tục ở Hà Nội nhưng ở thuê, xe cộ thì mỗi đứa 1 cái để đi làm, xe mình thì là bố mẹ để lại, xe anh thì cũng đi đc gần chục năm rồi…
Mình thì vừa mới sinh cháu nên phải nghỉ ở nhà chăm cháu chỉ hưởng lương cơ bản.
Chồng mình thì cũng chỉ được nghỉ 1 tuần khi mình sinh rồi lại đi làm tiếp… anh nói:
- Xin nghỉ nhiều thì lấy tiền đâu ra nuôi 2 mẹ con.
Thật ra mình cũng hiểu mà… giờ 2 người 1 người nghỉ rồi, 1 người phải đi làm kiếm tiền lo cho gia đình chứ. Trước kia hàng tháng lương anh cũng đưa hết cho mình, mỗi ngày chỉ cầm đi có 100 nghìn hết thì tối về xin tiếp, còn bình thường thì chẳng hết đâu, vì cũng chỉ uống trà đá, rồi bữa cơm trưa, chiều thì về ăn nhà rồi. Anh cũng ít liên hoan, la cà, tụ tập ăn chơi, ăn uống vì anh sợ tốn tiền, lúc ấy mình cũng bầu rồi, anh bảo tiết kiệm tiền còn lo cho 2 mẹ con nữa chứ.
Nhưng đợt này anh lạ lắm, khoảng 3 tuần trở lại đây sau khi mình sinh, anh thường xuyên đi làm về muộn, lần nào gọi cũng bảo:
- 2 mẹ con ăn trước đi nhé, anh đi làm về hơi muộn, nay công việc nhiều quá.
Rồi cuối tuần, toàn thấy anh bảo đi chơi với bạn, đi đây, đi đó cả ngày mới về trong khi vợ bầu bí, sinh con, gọi đc mỗi mẹ lên chăm còn đi suốt… ban đầu mình cũng trách anh lắm, tại sao mình sinh con anh lại thay đổi như vậy, lại đi cả ngày, không chịu về sớm với vợ con…

Cho tới cuối tuần vừa rồi, công ty anh có mấy anh chị đến chơi, hỏi thăm mình sinh đẻ, cho ít quà… mình cũng hỏi là anh ấy làm gì mà suốt ngày về muộn xong cuối tuần lại hay bảo đi chơi với các anh thì đồng nghiệp, anh chị mới nói là:
- Chồng em lúc nào chả xong việc trước, còn được về sớm ấy chứ nhưng chồng em nhận thêm việc của người khác để làm thêm, cuối tuần cũng lên công ty làm chứ đi đâu, có hôm chị lên lấy đồ thấy có mỗi 1 mình chồng em ngồi làm việc.
Có anh đồng nghiệp còn nói:
- Có hôm trời nóng như thế, anh thấy chồng em ngồi bật mỗi cái quạt không, chồng em bảo là ngồi 1 mình sợ tốn điện công ty nếu bật điều hòa nên bật quạt ngồi làm việc cũng được, nóng quá thì uống cốc nước đá mát là xong.
- Đúng rồi, lương tháng này của chồng em gần gấp đôi rồi đấy, làm... bên công ty với làm thêm việc được nhiều lắm, cả thưởng nữa.
Mọi người nói xong, mình mới hiểu ra chuyện, khi mọi người về, mình hỏi thì anh mới trả lời:
- Anh sợ em nghĩ ngợi anh vất vả nên anh không nói…
Nghĩ mà cũng thương chồng, từ ngày xưa anh ấy đã vậy, giờ cũng chẳng khác gì, luôn cố gắng vì mình, đi ăn cũng nhường mình miếng ngon, uống nước cũng bảo mình gọi 2 loại nước mình thích, uống không thích cái nào thì để anh uống, giờ đi làm cũng vậy, vất vả luôn cả phần của mình… để lo kiếm tiền lo cho gia đình, cho vợ, cho con".
Nhiều người chúc mừng "mẹ bỉm sữa" khi tìm được người chồng biết lo nghĩ, thương vợ con:
- Đúng phụ nữ hơn nhau tấm chồng. Thế là chị quay vào ô may mắn rồi đấy. Chúc gia đình nhỏ của chị hạnh phúc.
- Sướng nhất chị gái nhé. Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc.
- Chúc mừng gia đình, dù có vất vả chút nhưng mà vui...
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Hai ô tô bay của hãng Xpeng va chạm trên không, một chiếc rơi bốc cháy (10:21)
- Có gì trong bộ phim kinh dị về Khmer Đỏ tranh giải Oscar? (10:13)
- Hotgirl 26 tuổi gây choáng với hồ sơ tình trường kịch tính hơn cả tiểu thuyết: 4 cuộc hôn nhân, 3 lần ly hôn (10:07)
- MacBook cảm ứng sắp thành sự thật (25 phút trước)
- Nga hứng động đất mạnh kèm cảnh báo sóng thần (26 phút trước)
- Hoa hậu dính bê bối tình ái với cha con đại gia nhà đất, nay bất ngờ rao bán ảnh nóng khắp MXH (27 phút trước)
- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng (29 phút trước)
- Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn (35 phút trước)
- Gần 250.000 người Việt đi học nước ngoài (43 phút trước)
- Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt (45 phút trước)





