-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Đời sống
26/05/2018 16:28Vụ chàng trai bị tố bội bạc và quỵt nợ 40 triệu: Người trong cuộc nói gì?
Vừa qua, cộng đồng “500 chị em” trong một hội nhóm có dịp xôn xao về câu chuyện anh chàng bạn trai bị tố bội bạc, “đá” bạn gái 6 năm yêu nhau để đi cưới vợ khác. Chưa hết, anh ta còn quỵt luôn số tiền 40 triệu mà bạn gái cũ của mình đã cho mượn để làm ăn và mua ôtô. Tất nhiên, với những tình tiết nghe khó lọt tai, thấy không vừa mắt đó, thì đa số tất thảy chị em đều đứng về phía của cô nàng “nạn nhân” và hùng hổ sẵn sàng tìm cho ra trang cá nhân facebook của anh chàng bạn trai kia, cũng như là vợ sắp cưới, mẹ vợ tương lai của anh ta để tấn công, ném đá, đòi nợ hộ và chỉ trích không tiếc thương.
Nhưng sự thật có phải là như vậy không khi chị em chỉ nghe từ một phía? Liệu câu chuyện “quá sức tưởng tượng” này có gì uẩn khúc đằng sau mà chỉ những người trong cuộc mới thật sự rõ hơn ai hết? Và để giải đáp cho những câu hỏi trên, chúng tôi lập tức liên hệ với cả hai bên để tìm hiểu.
Chàng trai bị tố: Tôi không làm gì sai nên không sợ
Về phía anh chàng bị tố cáo có tên T.A, anh ấy đã có đôi lời giải bày về câu chuyện ồn ào gây không ít phiền phức cho mình, gia đình mình, cũng như là vợ và gia đình vợ tương lai của mình như sau.
T.A không phủ nhận việc mình có mượn vay tiền của bạn gái cũ trong thời gian yêu nhau, và đúng là số tiền là 40 triệu như trong câu chuyện mình bị tố cáo. Tuy nhiên, theo T. A., số tiền đó đã được trả 26,5 triệu rồi, số còn lại anh chàng hứa xong đám cưới sẽ trả nốt. Nhưng bạn gái cũ và chị họ của cô ấy vẫn quyết mang câu chuyện này lên facebook, đăng bài ở các hội nhóm có đông thành viên là phụ nữ.
“Cô ta tag facebook mẹ vợ và thành viên gia đình mình vào nhằm mục đích muốn phá hoại hạnh phúc và bôi nhọ danh dự của mình và gia đình. Nhưng ngược lại mẹ và vợ mình cũng rõ đầu đuôi nên hiểu. Nếu mình không muốn trả thì mình đã không thanh toán cho cô ấy 26,5 triệu rồi, nhưng số tiền ấy cô ta không nhắc đến. Rõ ràng như vậy là cố tình để mọi người hiểu sai cho mình.
Còn số tiền còn lại mình hứa xong đám cưới mình sẽ giải quyết, nhưng cô ấy vẫn không đồng ý. Mình không làm gì sai nên không phải sợ, ngày cưới của mình vẫn diễn ra như vậy, mặc dù từ hôm qua đến giờ mọi người tấn công facebook của vợ và mẹ vợ của mình rất nhiều, nhưng mình nghĩ bây giờ mình có nói gì thì người ngoài cũng không ai chịu tin. Còn chuyện bảo mình vay tiền của cô ấy để mua ôtô hay gì đấy là hoàn toàn bịa đặt. Mình và cô ấy chỉ yêu nhau có 2 năm chứ không đến tận 6 năm, thời gian trước đấy chỉ là tìm hiểu".
Cô bạn gái cũ: Vợ anh ấy hứa sẽ đòi tiền giúp mình nhưng chưa thấy đâu
Riêng về phía cô nàng bạn gái cũ tên H. cũng có những chia sẻ rất chi tiết và thẳng thắn về câu chuyện này.
"Bọn mình quen nhau từ đầu năm 2011, cuối năm đó cả 2 chính thức yêu nhau. Đến năm 2013, mình chuyển nơi làm đến Bắc Ninh. Khi đó anh ấy làm việc tự do và khi rảnh rỗi anh ấy hay đến chỗ mình ở thăm mình. Trong khoảng thời gian đó, anh ấy có vay 2 lần tiền, 1 lần 7 triệu và 1 lần 8 triệu, đều cùng một lý do là cần tiền để rút hồ sơ trong công ty vận tải. Một lần là tiền của mình, còn một lần là mình phải đi vay các chị làm cùng để giúp anh ấy. Sau đó, đến năm 2015 thì mình phát hiện anh ta thay lòng, rồi mình gọi điện thì chặn số. Xong mình nản nên không quan tâm gì nữa.
Một thời gian khá dài sau, anh ta nhắn tin xin lỗi mình và muốn quay lại với mình. Mình không trả lời. Rồi bọn mình vô tình gặp lại nhau ở Hà Nội, mình vô tình biết anh ấy đang chơi cờ bạc nên mắc nợ, vẫn tiếp tục chạy theo trò đó để trả nợ, mình khuyên bỏ đi. Sau đó anh ta mượn tiền mình để trả nợ, nói thật lúc đó mình chỉ có 5 triệu trong người nhưng vì còn tình cảm nên quyết định cho anh ta mượn. Bọn mình quay lại với nhau vào lúc đấy luôn".

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, theo lời kể của H, T.A còn mượn của thêm của cô nàng rất nhiều lần về sau. Cụ thể, chỉ sau 1 tuần "nối lại tình xưa", anh ấy đã mượn thêm cô nàng 10 triệu để chuộc xe máy (xe anh ấy mượn của bạn mang đi cầm). Tiền này chính H. đã mượn của các chị làm cùng công ty. Cũng nhiều lần, H. nhắc về khoản nợ này vì đa số đều là tiền đi mượn, nhưng anh ấy đều bảo cho thêm thời gian, tất nhiên suốt quãng thời gian hứa hẹn thì người trả lãi cho những số tiền đó là H.
"Về sau anh ta thất nghiệp, nên hay đến chỗ mình chơi. Mà lần nào đến chơi cũng mượn cớ về Hà Nội hoặc về quê bảo mình cho mượn 1, 2 triệu để làm lộ phí. Nhiều lần quá mình không rõ là bao nhiêu lần. Lúc đó mình chỉ nghĩ giờ công ăn việc làm anh ta không có thì mình vừa giúp đỡ vừa cưu mang, bởi giờ mình là yêu người ta, giờ khó khăn không giúp thì không được.
Tiếp sau đó anh ta hỏi vay thêm của mình 5 triệu. Đến năm 2017, anh ta mượn thêm 10 triệu để mua ôtô để làm taxi. Khi vay 10 triệu đó thì anh ta hứa là trong 2 tháng sẽ trả lại cho mình để mình giúp gia đình (giai đoạn đó gia đình mình làm nhà, cũng thiếu thốn). Nhưng sau khi có ôtô thì anh ta làm quen được với người anh ta sắp cưới, mình rất sốc vì bị phản bội như vậy và quyết đòi lại tiền. Coi như làm ơn mắc oán" - H. tâm sự thêm về câu chuyện của mình.
Vụ việc chưa dùng lại, tiếp sau đó, H. đã hẹn cả T.A và cô vợ sắp cưới của anh ấy để ba mặt một lời, tất nhiên là chỉ đề cập đến khoản nợ vì T.A dường như chối bay biến tất cả số tiền mình đã mượn vay của bạn gái cũ: "Mình đã gặp và nói chuyện với cả 2 người đó để nói chuyện về tất cả các khoản nợ. Bởi anh ta chối mình là không vay mình nhiều như vậy. Mình đã cộng lại là thông báo khoản nợ gần 60 triệu nhưng mình chỉ lấy đủ 50 triệu thôi. Trước đó, vợ sắp cưới của anh ấy cũng hứa với mình là giúp mình lấy lại, nhưng hiện tại mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu và hai người ấy sắp kết hôn".
Vậy là, mỗi người một câu chuyện, ai cũng cho rằng mình đúng. Lời giải thích của hai bên vẫn khiến dân mạng khó đoán định, nhưng thực hư thế nào chắc chỉ họ mới rõ.
Theo Min (Helino)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (20:18)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (1 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (1 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (2 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (2 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (3 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (3 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (3 giờ trước)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (4 giờ trước)