-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Đời sống
29/08/2019 16:02Vụ mẹ trẻ cùng loạt chị em bóc phốt cửa hàng trái cây bán toàn đồ ung, quản lý lên tiếng đính chính và cho rằng: 'Bán hoa quả cũng phải hên xui...'
Liên quan đến vụ người mẹ trẻ tố cửa hàng bán hoa quả online "treo đầu dê, bán thịt chó" khiến mình 3 lần mua là 3 lần thất vọng, mới đây, quản lý cửa hàng đã lên tiếng phân trần.
Theo đó, người quản lý cửa hàng trao đổi qua điện thoại cho biết, đã nắm được tình hình vụ việc mà khách hàng phản ánh đăng lên mạng xã hội, tuy nhiên người này cho rằng: "Phía cửa hàng luôn luôn muốn gửi đến khách hàng những sản phẩm chất lượng. Tuy nhiên, một số sản phẩm do vận chuyển dẫn đến va đập khi đến tay khách hàng sẽ không được 10 điểm như ban đầu. Hoặc 1 số sản phẩm bề mặt rất ngon mắt nhưng bổ ra khách lại không ưng ý. Vì buôn bán hoa quả còn cả thêm phần hên xui nữa, có những quả phải bổ ra mới biết được, mà không thể quả nào cũng bổ ra, ví dụ như dưa lưới, sự cố trên là cả lý do chủ quan lẫn khách quan".
Đồng thời quản lý cửa hàng khẳng định: "Phía cửa hàng luôn có những chế độ nhất định cho khách hàng, sẵn sàng bù cho đợt sau khách mua hoặc nếu khách không ưng có thể nhận hàng về mà khách không mất thêm chi phí".
Nói về vấn đề bị "tố" lần lữa không đền bù sản phẩm lỗi, người này cho biết: "Vì số lượng đơn hàng 1 ngày rất lớn, nên có thể bị trôi tin nhắn, phía cửa hàng nhận sai sót khi không kịp thời hỗ trợ khách ngay được".
Nói về vấn đề "mua 2 cân cam với số lượng 3 quả/cân nhưng lại chỉ nhận được 5 quả/2 cân", người quản lý cho biết sẽ làm việc lại với cơ sở đã bán hàng cho chị T.G để làm rõ hơn về sự việc này.
Ngoài ra, quản lý cửa hàng này cho biết, đã liên lạc qua điện thoại với người phụ nữ "tố" cửa hàng của mình với hy vọng được đền bù, thỏa hiệp nhưng chị khách hàng này không bắt máy.

Trước đó, một người mẹ trẻ có nickname T.G đã ấm ức tố cửa hàng hoa quả B. bởi chị gặp phải tình trạng "treo đầu dê, bán thịt chó" không chỉ 1 mà đến tận 3 lần khi mua hàng tại đây.
Cụ thể, người này cho biết mình là khách hàng thường xuyên của cửa hàng hoa quả B. và mỗi tháng chị đều chuyển khoản cho cửa hàng vài triệu tiền hàng trở lên. Tuy nhiên, đến mới đây, vì không thể tiếp tục chịu đựng cách làm việc của cửa hàng nên chị đã phải chia sẻ lên một nhóm kín trên MXH về 3 lần gặp trải nghiệm không tốt ở đây.
"Lần 1, mình nằm viện, mua chôm chôm. Các bạn ấy up hàng lên lung linh. Ship đến chồng mình nhận, tối mang nguyên cả bọc lên viện cho vợ. Mở ra chôm chôm õng nước, đen sì và trái non choẹt. Mình đã phản hồi rất lịch sự. Các bạn ấy chat/gọi điện, ra sức xin lỗi, em sẽ bù... bla bla xong mất hút. Không thấy em nào tên là BÙ mà chỉ có khách hàng là BÙ NHÌN thôi.
Lần 2, thứ 5 tuần trước mình có mua đơn hàng dưa lưới Đài Loan, nghe các bạn ấy quảng cáo ngọt thần thánh, siêu thơm. Tính hoá đơn 120k/quả. Và tác phẩm mình nhận được như hình bên dưới, vẫn tiếp tục em xin lỗi. Sau đó, mình có thấy các bạn ấy giải thoát siêu phẩm dưa nhà B. bằng cách gọt vỏ bỏ hộp, bán rẻ để vớt vát. Khách hàng cứ lao đầu vào mua để "cứu giúp" do nhân viên các bạn ấy lỡ tay bổ dư chục hộp.
Lần 3, tối qua mình có thấy bài post B. có cam đỏ, bé nhà mình rất thích ăn nên mình đã cẩn thận hỏi 1 kg mấy trái? Các bạn ấy khẳng định 3 trái/kg. Mình order 2kg. Và hôm nay, đúng kiểu đánh lận con đen cho ship đến loại 5 trái/kg tính tiền loại 3 trái."
Tai nạn trong mua bán online vốn là câu chuyện xưa như trái đất, chẳng riêng gì quần áo trên mạng, đồ ăn, thậm chí cả hoa quả online đã từng khiến nhiều người khóc ròng vì sự khác nhau giữa quảng cáo và thực tế. ởi hình ảnh người bán đăng lên quảng cáo lúc nào cũng đầy đặn, hấp dẫn với đủ các loại màu sắc hấp dẫn, thơm mới vô cùng kích thích vị giác. Thế nhưng khi nhận về, một sự thật khiến bao người ngã ngửa.
Vậy nên, việc lựa chọn mua hàng sao cho thông thái, ngoài cách trực tiếp đến cửa hàng, nếu không có thời gian, bạn hãy chọn 1 cơ sở thật sự uy tín, từng nhận được nhiều review tốt từ khách hàng trước khi thực hiện giao dịch mua bán!
Theo Bee (Helino)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (8 phút trước)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (16 phút trước)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (33 phút trước)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (41 phút trước)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (58 phút trước)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (1 giờ trước)
- Truy tố Lê Trung Khoa (2 giờ trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (2 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (2 giờ trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (2 giờ trước)