-
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần -
Nghẹt thở giải cứu 3 người kẹt trong cơ sở mai táng bốc cháy ngùn ngụt ở TP.HCM -
Video: Trẻ em Hà Nội bắt chước trào lưu "chích kèn", lao ra đường nhảy múa theo tiếng còi xe tải -
Nữ tài xế bị phạt 5 triệu đồng vì đi sai làn trên cao tốc, bị người dân ghi hình gửi CSGT -
Chủ động ứng phó rét đậm, rét hại, có nơi dưới 3 độ C
Đời sống
11/06/2020 23:04Vụ phụ huynh tát trẻ mẫu giáo: Người mẹ chính thức xin lỗi, công khai luôn ảnh đôi mắt bầm tím của con mình
Sáng nay (11/6), cộng đồng mạng vô cùng bức xúc trước vụ việc xảy ra tại một trường mầm non ở Nghệ An. Theo đó, hai bé N. và D. có nô đùa với nhau, dẫn đến việc bé D. bị xước ở dưới mí mắt. Trong lúc nóng giận, chị Đ. - mẹ cháu D đã đến lớp, tát cháu N. trước sự chứng kiến của giáo viên chủ nhiệm và một số phụ huynh khác. Điều này khiến mẹ cháu N. vô cùng bức xúc, đề nghị chị Đ. có lời xin lỗi, đồng thời yêu cầu công an vào cuộc điều tra vụ việc.
Mới đây, sau nhiều tranh cãi một facebook có tên N.Đ, được cho là mẹ cháu D. đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Trên trang facebook cá nhân, chị Đ. đã đăng tải tâm thư xin lỗi gửi đến gia đình cháu N. Đồng thời bà mẹ này cũng chia sẻ bức ảnh chụp vết thương của con trai mình. Bé D. bị xước và bầm tím vùng mắt. Chị Đ. thừa nhận, mình đã quá nóng nảy khi nhìn thấy vết thương của con trai, dẫn đến hành vi không đúng với bé N.

Cụ thể, chị Đ. chia sẻ như sau: Thưa mọi người, thưa gia đình bạn N. Khi thấy con bị như thế này tôi quá đau lòng. Là một người mẹ, tôi đã quá nóng nảy khi hành xử. Nhưng làm người ai cũng có lúc sai. Tôi sai tôi xin được nhận lỗi. Tôi đã đến nhà bạn N. để xin lỗi gia đình. Chuyện đã xảy ra tôi cũng không phủ nhận lỗi của tôi. Tôi sai khi nhỡ tay tát cháu N. Tôi chỉ mong mọi người và trên hết là gia đình bạn N. hiểu và thông cảm. Chân thành xin lỗi gia đình bạn N. và cháu N.".
Chị Đ. cũng chia sẻ, có facebook mạo danh chị để đăng những lời lẽ thách thức gia đình cháu N. và cộng đồng mạng: "Facebook có đăng status và trả lời mọi người đó không phải là của tôi. Mong mọi người xem xét".
Hiện tại, dư luận đang bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vụ việc. Người cho rằng mẹ cháu N. đã không thành thật khi nói về vết thương của cháu D. và việc chị Đ. mất bình tĩnh khi nhìn thấy thương tích của con là điều có thể thông cảm.
Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng, dù cháu N. có sai khi đánh bạn thì chị Đ. cũng không nên mất bình tĩnh khi giải quyết vấn đề liên quan đến trẻ nhỏ.
Theo Thanh Hương (Nhịp Sống Việt)
- Khởi tố cô gái livestream video khiêu dâm trong khách sạn (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết từ nay đến mùng 6 Tết 2026: Miền Bắc rét đậm rét hại, miền Nam trái ngược hoàn toàn (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ tài xế đánh chết người sau va chạm xe ở Tây Ninh gây phẫn nộ dư luận (1 giờ trước)
- 2 tên cướp ngân hàng Gia Lai đóng giả người dân tộc thiểu số để gùi tiền khi lẩn trốn, 2 lần phi tang xe (1 giờ trước)
- Hé lộ kịch bản chi tiết chuẩn bị trước 3 tháng vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Biết bị bắt vẫn muốn làm (2 giờ trước)
- Phát hiện cụ ông bị chấn thương sọ não kèm đa chấn thương nằm ven đường, tìm kiếm gấp thân nhân? (2 giờ trước)
- Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng (3 giờ trước)
- Danh tính người đàn ông phá làng phá xóm, công an xuất hiện thì có thái độ không thể chấp nhận (3 giờ trước)
- "Tuần trăng mật" ngắn ngủi: Cựu HLV tuyển Thái Lan bị sa thải chỉ sau 98 ngày (3 giờ trước)
- Vừa lập "cú đúp" tại WeChoice Awards 2025, SOOBIN bất ngờ thông báo nhập viện phẫu thuật khiến fan lo lắng (3 giờ trước)