-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Đời sống
12/05/2021 13:55Vừa chia tay người yêu thì nhận 2 tin sét đánh: Mang bầu và bị u tuyến giáp, mẹ đơn thân quyết giữ lại con khiến dân tình không biết khuyên thế nào
Mang thai là hành trình đầy gian nan, vất vả. Cho dù người mẹ có khỏe mạnh thì 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau cũng khiến các mẹ bầu ít nhiều phải đối mặt với những mệt mỏi và khó khăn nhất định. Thế nhưng, không phải ai cung may mắn khi có một thai kỳ khỏe mạnh. Không ít người mẹ vô cùng đau khổ khi biết tin mình bị bệnh nặng khi đang mang thai. Đứng trước sự lựa chọn: bỏ con hay giữ lại con đồng thời đứng trước bao mối đe dọa sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng của hai mẹ con... những mẹ bầu không may mắn ấy đã thực sự phải "cân não". Và vì sự sống nhỏ xíu đang lớn dần lên trong cơ thể mình, cũng không ít người đã bất chấp nguy hiểm, lựa chọn giữ con lại.
Mới đây, câu chuyện của một người mẹ đơn thân phát hiện bị u tuyến giáp khi đang mang bầu khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ. Người mẹ vẫn quyết định giữ con dù phát hiện có bầu khi đã chia tay người yêu, dù biết bị u tuyến giáp ngay những tuần đầu thai kỳ, dù biết khả năng em bé sinh ra sẽ bị dị tật hoặc đột tử.... Chính vì thế, lựa chọn của người mẹ đơn thân này đã nhận được không ít ý kiến trái chiều của cư dân mạng.

"Dù hơi muộn nhưng mình muốn tâm sự chút. Hôm qua là Ngày của mẹ, chắc nhiều người nhớ, nhiều người không, cũng là ngày của mình. Mình đang mang bầu được 13 tuần, và mình là mẹ đơn thân bất đắc dĩ bởi sau chia tay bạn trai 1 tuần mình mới biết mình có bầu.
Từ khi mình mang bầu đến tuần thứ 8, mình bắt đầu phát bệnh, thai của mình bị dọa sảy liên tục, lúc đầu được chẩn đoán là rối loạn thần kinh thực vật nhưng sau này mới biết mình có khối u ở tuyến giáp. Từ lúc đó cứ 10 ngày mình lại vào viện để truyền thuốc ức chế 1 lần. Tuần thứ 10 thai kỳ mình lên cơn bão giáp và trụy tim, nó làm mình bị nghẽn 1 đoạn động mạch. Lúc đó mình cứ nghĩ mình sẽ chết rồi ý, nhưng may mình vượt qua được. Bác sĩ có vài lần khuyên mình nên bỏ thai để điều trị tuyến giáp nhưng mình không đồng ý dù biết khả năng cao bé sẽ bị dị tật hoặc sinh bé có khả năng đột tử.
... Nhưng mình vẫn muốn thấy mặt con.
Còn phần bạn trai mình, tụi mình chia tay vì mẹ anh phản đối (lý do mình từng lập gia đình và có 1 bé, hiện bé với ba đang định cư ở nước ngoài, và không hợp tuổi, mẹ bạn ý bảo số mình sẽ sát chết bạn ấy). Ngày mình biết mình mang thai là ngày mình biết a có người yêu mới, và bạn người yêu mới của bạn cũng biết mình có thai, nhưng chuyện mình bệnh chắc bạn không biết. Gia đình mình có mời gia đình bạn trai mình ra nói chuyện nhưng ba mẹ bạn không đi, chỉ nói nếu sinh con thì đưa họ nuôi, chứ không cần mình. Mình cũng không có hy vọng gì nhiều với bạn trai mình dù đã 30 tuổi nhưng vẫn chịu sự khống chế của ba mẹ, anh nói muốn nuôi con nhưng mình thừa biết đứa nhỏ này sẽ trở thành bản sao của anh mà thôi. Bởi mẹ anh là người cực kỳ mê tín, từ quần áo mặc màu gì, đến tên con là gì cũng phải xem thầy, anh luôn nghe theo mẹ.
Ngày mai, mình sẽ vào viện để tiếp tục truyền thuốc, tháng 6 này mình sẽ phẫu thuật tuyến giáp, tháng 9 mình sẽ phẫu thuật lấy bé ở tuần 32 để kịp phẫu thuật tim cuối năm. Từ 1 đứa 62kg, thích tập gym thích chạy nhảy, bây giờ mình chỉ còn 49kg và không thể dắt xe một mình nhưng mình vẫn tin mình sẽ khoẻ, sẽ ổn định lại. 2 mẹ con mình sẽ vượt qua được, và dù đứa nhỏ có như thế nào mình cũng sẽ yêu nó hết lòng.
Mọi người chúc mẹ con mình may mắn nhé, chúc mừng Ngày của mẹ".

Vừa thương, vừa trách... ấy là suy nghĩ của không ít người sau khi đọc câu chuyện của người mẹ đơn thân trên. Quả thật, không phải người mẹ nào cũng dũng cảm giữ lại con khi đã chia tay người yêu, và nhất là khi phát hiện mình bị căn bệnh quái oác mang tên u tuyến giáp đe dọa. Ngay cả khi nhìn thấy rõ bi kịch phía trước, ấy là em bé trong bụng có khả năng sẽ bị dị tật, bị đột tử khi sinh ra... rồi bác sĩ cũng khuyên nên bỏ thai để điều trị u tuyến giáp... người mẹ trong câu chuyện trên vẫn quyết giữ con lại vì "mình muốn thấy mặt con".
Để đưa ra được quyết định ấy chắc chắn chẳng mấy dễ dàng, bởi nó đồng nghĩa với việc cứ 10 ngày hai mẹ con phải vào việc truyền hóa chất mỗi ngày, với rủi ro tưởng chết khi ở tuần thứ 10 thai kì, người mẹ lên cơn bão giáp, trụy tim... và vô vàn áp lực về tâm lý khác khi mang bầu một mình, người yêu cũ đã có người khác... Vì lý do này, không ít cư dân mạng cho rằng đây là lựa chọn ích kỉ, vô trách nhiệm...
- Em cần cực kỳ tỉnh táo, bình tĩnh để xử lý vấn đề của mình ở thời điểm hiện tại, trước khi quá muộn! Em cực kỳ dũng cảm và thương con, nhưng để con phải chịu rủi ro lớn đến như vậy là vô trách nhiệm, đừng để đến 1 ngày con nói "Tại sao mẹ lại sinh con ra trên đời này, để con phải khổ như vậy", hoặc thậm chí con còn không có khả năng nói, không có khả năng cảm nhận cuộc sống đúng nghĩa, hôngo có tay chân chỉ có thể nằm 1 chỗ. Chị xin lỗi phải miêu tả nặng như vậy, nhưng em đang làm 1 điều rất không đúng. Cố gắng, sáng suốt lên em nhé! Thương!.
- Không biết nên thương hay nên trách. Bản thân tự làm mình khổ con khổ rồi cả những ng thân xung quanh mình nữa. Vẫn phải động viên chị cố gắng vượt qua nhưng làm gì cũng đừng để sau này hối tiếc chị ạ.
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (49 phút trước)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (59 phút trước)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (1 giờ trước)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (1 giờ trước)
- Clip: Bà Phạm Kim Dung biến sắc, quay mặt bỏ đi khi vừa nghe tên Hoa hậu Thuỳ Tiên (1 giờ trước)
- Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ (2 giờ trước)
- Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi (2 giờ trước)
- Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm (2 giờ trước)
- Xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại (2 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam tạo “địa chấn”, đánh bại đội top 8 thế giới, sáng cửa giành vé vào vòng 1/8 (2 giờ trước)




