Đời sống

Vừa nghe mẹ chồng đọc 4 nội quy nhà chồng, nàng dâu đã tháo nhẫn cưới chạy vội nhưng lại bất ngờ được khách mời rần rần vỗ tay

Sau hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn những hành vi chèn ép từ mẹ chồng, cô dâu đã không chịu nổi mà bỏ chạy ngay trong ngày cưới.

Một quan hệ hôn nhân tốt đẹp phải khởi đầu bằng việc gia đình hai bên bình đẳng, vợ chồng học cách tôn trọng nhau và nhất thiết là bố mẹ không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con cái. Mới đây, câu chuyện hôn nhân chưa bắt đầu đã kết thúc mà nguyên nhân chỉ vì người mẹ chồng đầy áp đặt của cô gái trẻ tên Vương Thiến người Trung Quốc đã khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội.

Vương Thiến sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, cha mẹ cô ly hôn khi cô còn rất nhỏ. Sau biến cố gia đình, Vương Thiến được mẹ nuôi dưỡng. Cũng vì từ nhỏ không được sống trong gia đình trọn vẹn nên đến tận 28 tuổi cô vẫn chìm đắm trong những mối quan hệ tình cảm mù quáng mà chưa tìm được đối tượng kết hôn cho mình. Áp lực là thế nhưng Vương Thiến vẫn tin rằng nhất định sẽ gặp được một người có thể hiểu cho hoàn cảnh của mình và yêu thương cô thật lòng.

Cuối cùng thông qua một buổi gặp gỡ cựu sinh viên, Vương Thiến gặp được một người đàn ông tên Từ Phong, người yêu thương, chấp nhận mọi thứ của cô.

Bất hạnh là mẹ của Từ Phong lại là một người phụ nữ có quan điểm rất phong kiến, bà luôn bảo thủ và có lối suy nghĩ áp đặt lên người khác. Trong quá trình bàn chuyện cưới xin, mẹ của Từ Phong đã lần lượt đưa ra những yêu cầu vô cùng quá đáng. Cụ thể, phòng tân hôn nhà trai chuẩn bị thì phải đứng tên bố mẹ chồng, còn Vương Thiến phải bỏ tiền trang hoàng nội thất. Hơn nữa tiền làm cỗ bàn đám cưới nhà Vương Thiến cũng phải đứng ra chi trả, nếu không thì đừng mong nhận được sính lễ của nhà trai. 

Vương Thiến nhẫn nhịn, thoả hiệp từng việc một, thế nhưng đúng ngày cưới, hành động của mẹ Từ Phong đã khiến cô không thể chịu nổi và lập tức bùng phát.

Vừa nghe mẹ chồng đọc 4 nội quy nhà chồng, nàng dâu đã tháo nhẫn cưới chạy vội nhưng lại bất ngờ được khách mời rần rần vỗ tay
Cô dâu tháo nhẫn cưới rồi bỏ chạy khỏi hôn lễ vì những yêu cầu quá quắt của mẹ chồng (Ảnh minh họa)

Cụ thể, trước mặt toàn bộ quan khách, bà đã đưa ra 1 bản "4 nội quy nhà chồng" và yêu cầu con dâu phải thực hiện theo. 

“Để gia đình sau này được êm ấm hạnh phúc, con dâu bắt buộc phải thực hiện những 4 điều sau. Đây cũng chính là gia quy gia đình:

- Con dâu phải làm tất cả các công việc nhà.

- Chăm sóc bố mẹ chồng thật tốt, nghe lời bố mẹ chồng.

- Mọi việc trong nhà đều do chồng làm chủ, không xen vào việc của chồng.

- Tiền lương nên giao cho mẹ chồng, mẹ chồng sẽ tiết kiệm cho hai vợ chồng và chu cấp cho con dâu, con trai tiền sinh hoạt hàng tháng".

Nghe yêu cầu oái oăm của mẹ chồng, khách mời lớn tiếng dị nghị còn Từ Phong thì đứng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Vương Thiến lập tức tháo nhẫn cưới, giật lấy micro và hét vào mặt nhà trai: "Tôi đã hi vọng và chuẩn bị rất nhiều cho buổi hôn lễ này nhưng tôi không thể chịu nổi gông xiềng mà gia đình anh tròng vào cổ tôi ngày hôm nay. Tôi thực sự không hiểu hôn nhân như vậy còn có ý nghĩa gì! Không bằng hiện tại kết thúc luôn đi!". Bà mẹ chồng thấy con dâu đột nhiên nổi đóa thì cũng á khẩu.

Sau đó, Vương Thiến kéo mẹ đẻ rời khỏi hiện trường hôn lễ. Cô không hối hận về quyết định của mình, bởi nếu thật sự kết hôn, cô tin rằng cuộc sống của mình sẽ rơi vào địa ngục. Những vị khách có mặt tại hiện trường cũng nhất trí cho rằng, mẹ chú rể có hành vi lố bịch, chưa là mẹ chồng chính thức đã đòi khắt khe với con dâu, mối quan hệ này không tiếp tục nữa thì hơn.

- Làm tốt lắm cô gái! Loại người này mình nhường 1 bước là lấn tới 1 bước, không dứt khoát chỉ tổ đau khổ mà thôi!

- Thời buổi nào rồi mà bà ta còn nghĩ con gái giá rẻ thế nhỉ! Sau chuyện này thì hay rồi, bà ta có mang vàng đi biếu cũng không ai dám gả cho con trai bà ta nữa!

- Nghe nội quy mà cứ tưởng viết cho ô sin không vậy đó! Anh chồng này cũng là dạng mamaboy thôi, khôn thế quê tôi xích hết rồi!

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/vua-nghe-me-chong-doc-4-noi-quy-nha-chong-nang-dau-da-thao-nhan-cuoi-chay-voi-nhung-lai-bat-ngo-duoc-khach-moi-vo-ray-d163312.html