Đời sống

Vừa ngước lên camera nũng nịu với mẹ 'sấm chớp không ngủ được', cô gái liền co chân bỏ chạy vì điều này

Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại tình huống "dở khóc dở cười" của một cô gái trẻ tuổi khi phải ở nhà một mình.

Theo đoạn clip ghi lại, cô gái ở nhà một mình, trước đó lại có mưa gió, sấm chớp nên cô gái không tránh khỏi cảm giác sợ hãi mà không ngủ được.

Thấy trời tạnh mưa, cô gái tranh thủ quét nhà rồi hướng mắt lên camera để nói chuyện với mẹ ở xa. Theo đó, cô gái nũng nịu nói với mẹ: "Mẹ ơi, sấm chớp to quá, con ở nhà một mình con không ngủ được". 

Vừa ngước lên camera nũng nịu với mẹ 'sấm chớp không ngủ được', cô gái liền co chân bỏ chạy vì điều này Ảnh 1
Vừa ngước lên camera nũng nịu với mẹ 'sấm chớp không ngủ được', cô gái liền co chân bỏ chạy vì điều này Ảnh 2
Vừa ngước lên camera để than vãn với mẹ về việc sấm chớp to quá không ngủ được, cô gái liền ba chân bốn cẳng chạy vào trong vì đúng lúc sấm chớp lại nổi lên

Trùng hợp hơn cả, ngay khi cô gái vừa dứt lời, sấm chớp liền nổi lên ngay trước mặt cô gái như thể minh hoạ cho lời cô gái vừa than vãn với mẹ. Ngay lập tức, cô gái tỏ vẻ sợ hãi và chạy vọt vào trong nhà.

Tình huống "dở khóc dở cười" này của cô gái ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người vừa thương vừa buồn cười trước câu chuyện lẫn phản ứng của cô gái trong tình huống này.

"Con gái nói thiệt đó mẹ ơi, sấm chớp nổi dậy minh hoạ luôn nè"

"Thương con gái quá nhưng cũng không nhịn được cười"

"Chưa hết phen sợ này lại đến phen sợ khác. Nỗi khổ của những người sợ sấm chớp nè".

Theo Phương Linh (Saostar.vn)




https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/than-voi-me-ve-viec-sam-chop-to-qua-co-gai-lien-co-chan-bo-chay-202306241523046352.html