Đời sống

Vừa ra trường 1 năm, cô gái trẻ bị mẹ liền ép lấy người cùng quê và tuyên bố: 'Mày không lấy nó tao từ mặt mày'

Không muốn con gái xa nhà nên mẹ của cô gái trẻ đã ép cô lấy một người cùng quê, môn đăng hộ đối.

Khi trưởng thành, có những bạn trẻ may mắn vì bố mẹ tâm lý, tùy con quyết định chuyện tình yêu. Tuy nhiên, có những bố mẹ lại muốn mai mối, tìm bạn đời cho con.

Mới đây, một cô gái lên mạng xin lời khuyên khi bị mẹ ép lấy một người môn đăng hộ đối: "Chào mọi người, em vừa ra trường năm ngoái, em cũng gọi là ưa nhìn, mọi người bảo em hiền lành, nhà em cũng thuộc dạng có điều kiện, bố mẹ em kinh doanh buôn bán. Hôm bữa em có về quê, mẹ em có giới thiệu cho em 1 anh ở quê, gần nhà em, hơn em 5 tuổi, cũng làm kinh doanh tự do. Nói chung ban đầu mẹ em bảo tìm hiểu đi vì 2 nhà đã mai mối nhau, nếu được thì cuối năm cưới luôn.

Nhưng em thực sự không thích anh này mọi người ạ! Mẹ em cứ bảo anh này khoẻ mạnh, nhìn cũng sáng sủa cao ráo, lại kiểu chăm chỉ làm ăn, 2 bên gia đình thì quá môn đăng hộ đối vì nhà anh này cũng dạng có điều kiện.

Nhưng em không thích nổi, em không diễn tả kiểu gì nữa! Em nói với bố mẹ em "Chuyện tình yêu bố mẹ có thể để con tự quyết định được không ạ? Sướng hay khổ sau này con chấp nhận hết, chứ bố mẹ không thể bắt con lấy 1 người mà con không yêu được".

Sau đó mẹ em nói 1 câu khiến em sốc đến tận bây giờ "Mày không lấy nó tao từ mặt mày". Trời ơi, thực sự chưa bao giờ mẹ em nặng lời với em như vậy luôn mọi người ạ! Cái gì em cũng nghe lời mẹ em nhưng thực sự em lớn rồi, em cũng muốn quyết định cuộc sống của em chứ. Vả lại nhà em cũng có phải khó khăn đâu mà mẹ em phải như vậy. Sau khi ngắt máy, em khóc và suy nghĩ rất nhiều. Mấy hôm nay em không nói chuyện với mẹ em nữa. Có ai đã từng gặp câu chuyện này giống em chưa ạ? Mọi người cho em lời khuyên với? Em nên làm gì đây mọi người?".

mai mối, mẹ ép lấy chồng, môn đăng hộ đối
Cô gái sốc khi mẹ ép cưới người môn đăng hộ đối cùng tuyên bố: "Mày mà không lấy nó tao từ mặt mày".

Câu chuyện ngay khi đăng tải đã khiến cư dân mạng lập tức chú ý, nhiều người đã để lại bình luận, đưa ra lời khuyên cho cô gái:

- Bạn lấy chồng cho bạn hay lấy chồng cho bố mẹ bạn? Hãy tự quyết định cho hôn nhân của bản thân nhé. Tuy nhiên, cũng đừng nặng lời hay chỉ trích bố mẹ, vì bố mẹ luôn muốn tốt cho con cái. Hãy mạnh mẽ lên cô gái, chúc bạn hạnh phúc.

- Bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái. Chưa kịp tìm hiểu bạn trai kia mà đã nhặng cả lên. Cứ tìm hiểu đi biết đâu lại thích.

- Nói chung mối ngon thì cứ tìm hiểu hẹn hò đi, biết đâu từ giờ đến cuối năm lại yêu. Chứ bạn đừng mạnh miệng là con tự chọn sau này sướng khổ con tự chịu, được sướng thì tốt chứ khổ thì toàn thấy quay về nhà ngoại bố mẹ chịu thay cho thôi, nhiều trường hợp thực tế nó vậy rồi.

- Thôi cứ gặp anh ý vài ba lần, nếu vẫn không thể thích thì nói thẳng với bạn nam kia, chắc gì bạn kia cũng muốn lấy mình đâu. Còn nếu bạn kia lại thích mình quá thì làm cách nào đó để anh ý chủ động không thích mình nữa (đầy cách). Chứ suy nghĩ nhiều hoặc cãi nhau với bố mẹ chỉ làm cả gia đình thêm mệt mỏi thôi.

Dung (Nguoiduatin.vn)