Đời sống

Xem clip con gái tặng quà bố, dân mạng 'thổn thức' mong sớm về nhà báo hiếu mẹ cha

Cô gái lần đầu tiên tặng quà cho bố nhưng ông nhất quyết không nhận. Cho tới khi, cô mang ra đeo tặng bố trước mặt họ hàng, nhiều người nói, ông mới đồng ý.

Trong clip, tại một bữa tiệc liên hoan, người đàn ông lớn tuổi miệng luôn cười tươi nhưng ánh mắt đầy ngại ngùng khi được cô gái mặc váy đỏ đeo sợi dây chuyền lên cổ. 

Đây là clip ghi lại hình ảnh tại đám giỗ ông nội của Hồng Cẩm. Cô gái 9X chia sẻ clip này lên trang cá nhân với nội dung: "Đeo cho cha mà mình rưng nước mắt. Cả một đời lam lũ vì vợ con, cái gì ngon, cái gì đẹp cũng để phần mình. Mua có sợi dây chuyền mà mình phải năn nỉ từ sáng tới chiều mới chịu cho đeo".

Bố và mẹ Hồng Cẩm đều làm nghề nông ở Trà Vinh. Dù gia đình kinh tế khó khăn nhưng bố mẹ cô vẫn luôn quan tâm đầu tư cho 2 chị em học đại học ở TP. HCM. "Trong nhà có mình bố là đàn ông, luôn hết mực yêu chiều vợ con. Không bao giờ bố đòi hỏi quà cáp hay phần hơn gì cho mình nên chúng tôi rất thương bố".

Xem clip con gái tặng quà bố, dân mạng 'thổn thức' mong sớm về nhà báo hiếu mẹ cha
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bố mẹ vẫn cố gắng ki cóp tiền cho Hồng Cẩm học đại học.

Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, suốt năm tháng đại học, Hồng Cẩm chịu khó đi làm thêm kiếm tiền, tự trang trải, không phải xin bố mẹ.  Nhờ quá trình sinh viên chịu khó tích cóp, đến lúc tốt nghiệp ĐH năm 2019,  cô có được một phần vốn nho nhỏ. 

Hồng Cẩm hùn vốn chung với người bạn mở một phòng khám nha khoa tại TP.HCM. Công việc kinh doanh thuận lợi, có tiền tích lũy, việc đầu tiên Cẩm nghĩ tới đó là báo hiếu bố mẹ.

"Mọi năm đều mua quà tặng cho mẹ từ vòng tay, dây chuyền ...đủ cả rồi. Năm nay tôi quyết định mua tặng bố sợi dây chuyền 2 cây vàng 18K. Thế nhưng mua về từ sáng, nịnh tới chiều bố nhất quyết không nhận, bảo tôi đi đổi sang chiếc lắc tay cho mẹ. May chiều đó đông họ hàng tới đám giỗ, nhờ mọi người tác động giúp bố mới chịu nhận món quà tôi tặng", Hồng Cẩm kể lại.

Xem clip con gái tặng quà bố, dân mạng 'thổn thức' mong sớm về nhà báo hiếu mẹ cha - 1
Hồng Cẩm bên bố mẹ và em gái.

"Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi còn đủ cả bố mẹ. Vì thế, cứ rảnh khi nào là tôi về nhà. Đừng để công việc cuốn mình đi, đừng mải kiếm tiền mà Tết không về bên bố mẹ. Bố mẹ không cần mình tặng quà, không cần mình cho tiền. Bố mẹ chỉ cần một bữa cơm, một bữa tối cả gia đình quây quần bên nhau. Đó chính là điều hạnh phúc nhất tặng bố mẹ", Hồng Cẩm tâm sự khi thấy đoạn clip gần đây lại được nhiều hội nhóm trên mạng xã hội chia sẻ .

Đoạn clip 9X tặng quà cho bố đã thu hút hàng triệu lượt tương tác từ cộng đồng mạng. Người xem clip như cảm nhận được ánh mắt hạnh phúc và tự hào của người bố. Cũng có rất nhiều người bày tỏ suy nghĩ mong mau chóng được về nhà, được sống trong vòng tay yêu thương và báo hiếu bố mẹ:

" Đó là điều 25 năm rồi em vẫn chưa làm được cho cha em. Cứ nhìn cảnh con cái báo hiếu là cảm xúc dâng trào".

"Cũng giống cha mình mua gì đều bảo không mua, không nhận, không cần. Nghĩ ra mình cũng chưa lo được cho cha gì cả".

"Bạn làm tôi nhớ tới người cha đã mất của mình quá. Vĩnh viễn tôi không có cơ hội tặng quà cho cha. Ước gì...".

"Xem clip của bạn mà thấy hạnh phúc lây luôn. Chỉ mong bố mẹ luôn khỏe mạnh để con cái báo hiếu trọn đời".

"Đức hy sinh và tình thương cha mẹ dành cho con là vô điều kiện. Cầu mong cha mẹ thật nhiều sức khoẻ và bình an".

"Mai cuối tuần rồi, bắt xe về quê với bố mẹ luôn thôi. Nhìn cảnh này chỉ biết ước là có nhìu sức khỏe để gắng làm báo hiếu mẹ cha".

Theo Lam Giang (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/xem-clip-con-gai-tang-qua-bo-dan-mang-mong-som-ve-nha-bao-hieu-me-cha-2119295.html