Đời sống
12/07/2022 13:55Xin xỏ không thành, bé gái nằm lăn ra giữa đường ăn vạ, người mẹ thản nhiên rút điện thoại chơi khiến dân tình tranh cãi dữ dội
Hình ảnh người mẹ thản nhiên ngồi bấm điện thoại khi con gái nằm vạ ngay giữa đường mới đây đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Theo đó, cách dạy con của người mẹ này trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, một số người ủng hộ cách làm của người phụ nữ, song vẫn có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng hành động này là quá nguy hiểm và thiếu cân nhắc.

Cụ thể, tại một công viên công cộng, khi bé gái đòi hỏi mẹ một điều gì đó nhưng không được đáp ứng, cô bé đã nằm lăn ra đất và làm ầm ĩ, mặc cho mẹ gọi thế nào cũng không chịu đứng dậy. Có lẽ, cách hành xử này của cô bé đã trở thành một việc làm quá quen thuộc với người mẹ. Vì thế, sau một lúc dỗ dành nhưng bé gái vẫn không chịu đứng dậy, người mẹ đã quyết định ngồi xuống bậc thềm, vui vẻ bấm điện thoại mặc cho con gái vẫn đang lăn lộn dưới đất.

Được biết, sau một hồi ăn vạ chán, cô bé đã lủi thủi tự đứng dậy và đi chơi tiếp khi thấy chiêu trò của mình không có tác dụng với mẹ.
Sau khi sự việc này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng hành động này của người mẹ là quá nguy hiểm, để đứa trẻ nằm một mình dưới đất nếu xảy ra chuyện không may thì sẽ phải hối hận suốt đời.
- Bà mẹ này đúng là không xứng làm mẹ, nghịch điện thoại còn hơn xem con, bố mẹ chồng mà thấy là xong.
- Đứa bé còn nhỏ quá, từ từ giải thích rồi uốn nắn chứ. Mặc kệ nó nằm giữa đường lỡ có va chạm gì thì sao?
Ngược lại với quan điểm trên, có nhiều người lại ủng hộ cách làm của người phụ nữ vì họ cho rằng mỗi người sẽ có một cách giáo dục con cái khác nhau. Có những đứa trẻ phải dùng cách mềm mỏng nhưng một số em bé thì cách dạy này lại không có hiệu quả. Có thể thấy, trong lúc con đang khóc lóc ăn vạ, nếu chọn cách dỗ dành thì chỉ làm đứa trẻ càng mè nheo thêm.
- Tôi thì ủng hộ với cách chị gái này làm. Trẻ con bây giờ nhiều đứa cứ như "bố mẹ thiên hạ" vậy. Bắt tất cả mọi người phải chú ý đến mình, nghe lời mình, không thì khóc lóc, ăn vạ, đập phá. Con tôi mà như thế tôi còn đánh cho ấy!
- Nhìn hoàn cảnh xung quanh thì có vẻ như đây là một khu phố đi bộ nào đó, sẽ không có khả năng xe cộ đi lại gây nguy hiểm, mà kể cả có gì đột xuất thì người mẹ ngồi gần như thế chắc chắn có thể kịp thời xử lý thôi. Còn việc nghịch điện thoại tôi thấy có khả năng cô ấy cố tình để đứa con biết mẹ không chú ý đến mình và ngưng "diễn". Rõ ràng hiệu quả của cách xử lý này rất tốt kia mà.
Dung (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật xác định nguyên nhân lật tàu trên vịnh Hạ Long (21/07)
-
Indonesia liệu có sảy chân, sớm đụng U23 Việt Nam ở bán kết? (20/07)
-
Chị dâu cũ gửi lại con rồi mất tích, 3 năm sau tôi gặp lại chị… trong nhà mẹ chồng với thân phận không tin nổi (20/07)
-
NSƯT Kim Tử Long gặp chấn thương, cả đoàn phim phải ngưng quay (20/07)
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trực 24/24, tập trung ứng phó bão số 3 (20/07)
-
Tin bão khẩn cấp: Bão số 3 giật cấp 14, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480km, cảnh báo mưa cực lớn (20/07)
-
Mẫu iPhone chính thức hết thời, ai đang dùng phải bỏ ngay, người mua mới phải tránh xa (20/07)
-
Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích" (20/07)
-
Bão Wipha giật cấp 14, hàng không lên phương án điều chỉnh kế hoạch bay (20/07)
-
Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay (20/07)
Bài đọc nhiều




