-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
Đời sống
24/04/2025 15:00Xóa gấp bức ảnh cụ ông bán xôi ở vỉa hè sau 5 ngày vì quá nhiều tiền được gửi về tài khoản: Thân thế thật sự gây choáng
Bức ảnh ông cụ ngồi bán xôi viral
Câu chuyện được một tài khoản có tên “con cá nhỏ” đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu. Chủ tài khoản này ghi caption: “Ông nội của học sinh tôi mỗi ngày đều bán hàng ở đây từ 4h chiều đến tối. Ai có nhu cầu thì hãy đến ủng hộ ông nhé”.
Đính kèm với status là hình ảnh một cụ ông U70 đang ngồi bên sạp hàng nhỏ của mình, gồm có xôi, ngô và khoai lang nướng. Tài khoản này cho biết cô là giáo viên tại một trường tiểu học. Trong một lần tình cờ biết được câu chuyện cậu học sinh do lớp cô giảng dạy có ông nội đang bán hàng ở khu gần cổng trường.
“ Cậu bé còn than phiền bố mẹ nhiều lần nói ông nghỉ nhưng ông vẫn rất chăm chỉ, lúc nào bán hết hàng ông mới chịu về. Mà ông đã U70 rồi, tuổi cao sức yếu”, cô giáo tâm sự thêm.
Thế nên, hôm nay sau giờ tan làm, cô giáo đã đến sạp hàng của ông, mua một ít xôi, ngô, nhân tiện chụp lại, đăng tải lên mạng xã hội nhờ mọi người đến ủng hộ. “Tôi không rõ hoàn cảnh gia đình em học sinh này lắm, vì tôi mới chuyển đến dạy không lâu nhưng khi nhìn thấy hình hình ảnh ông nội của cậu học sinh này tôi lại nhớ đến nội mình ở quê. Càng thêm thương”, cô giáo chia sẻ.
Vì tài khoản Xiaohongshu của cô giáo có nhiều lượt follow nên bức ảnh nhanh chóng tiếp cận được nhiều người dùng mạng xã hội. Ai nấy dành lời khen ngợi, động viên cụ ông tuy tuổi cao vẫn chăm chỉ, nỗ lực kiếm tiền chân chính, là tấm gương đáng học hỏi.
Nhiều người hứa hẹn sẽ ra ủng hộ ông cụ. Có người còn ngỏ ý xin số tài khoản gửi tiền ủng hộ. Vài ngày sau, có nhiều người thậm chí đã tới tận nơi cho ông cụ tiền, các nhu yếu phẩm cần thiết,... Lượng người kéo đến ngày càng đông, ông cụ từ chối nhưng chẳng được.
Nhân vật chính đòi xoá ảnh, lý do khiến tất cả ngỡ ngàng
Thế rồi, 5 ngày sau, người ta thấy bức ảnh cụ ông trên Xiaohongshu của cô giáo bị gỡ xuống, kèm theo 1 status nói rằng phía cụ ông bán xôi này muốn gỡ tấm ảnh xuống với lý do “có quá nhiều người tìm đến và cho tiền”. Ông cụ không muốn làm phiền mọi người và tiết lộ rằng bản thân dư dả, đi bán lề đường chỉ vì… đam mê.
“Sáng hôm nay tôi nhận được cuộc gọi từ ông cụ, bảo tôi gỡ bài ngay, mọi người đã hiểu sai rồi và ông ấy không hề nghèo. Thế nên, việc nhận tiền giúp đỡ từ mọi người lại càng không thể” , cô giáo kể lại.
Thế rồi, trên nền tảng mạng xã hội của mình, ông cụ đã nhờ người nhà lên một bài viết đính chính và thậm chí còn đính kèm số dư tài khoản khoản 600 nghìn nhân dân tệ (khoảng 2 tỷ đồng). Cụ ông có tên Tần Minh (năm nay 67 tuổi, sống ở Thâm Quyến, Trung Quốc). Trước khi nghỉ hưu, ông giữ chức vụ quản lý cho một công ty lớn.

Sau khi nghỉ hưu, ông nhận mức lương hưu gần 18.000 tệ/tháng (hơn 60 triệu đồng). Tiết lộ bất ngờ hơn: ông sống rất giản dị, không tiêu xài hoang phí. Lương về là để tiết kiệm. Theo người cháu, số dư tài khoản ngân hàng của ông hiện tại đã vượt mốc 600.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 2 tỷ đồng) cộng thêm một phần nhỏ từ việc cho thuê căn hộ ở ngoại ô thành phố. Cuộc sống ông không thiếu thứ gì, thậm chí là khá sung túc.
Vậy vì sao ông lại ra đường bán xôi?
Lý do đơn giản đến không ngờ, đó là: “Ngày trẻ, ông từng ước được làm người bán hàng rong”. Hồi còn trẻ, mỗi lần đi ngang các xe xôi buổi sáng, ông đều thấy thích. Nhưng công việc văn phòng, trách nhiệm gia đình, guồng quay cuộc sống cuốn ông đi mất. Đến khi về hưu, thấy rảnh rỗi quá, sáng dậy không biết làm gì, ông mới quyết định làm điều mà cả đời mình chưa làm được.
“Bán được hay không không quan trọng. Chỉ cần được làm điều mình thích, ông thấy nhẹ cả người” , ông nói.
Chỉ là ông không ngờ bức ảnh cháu chụp lại gây hiểu lầm lớn đến vậy.
Sau khi mọi thông tin rõ ràng được hé lộ, đa số cư dân mạng đã có một cái nhìn hoàn toàn khác. Nhiều người gọi ông là “huyền thoại về hưu”, “người già tự do đích thực” – vì sống đúng với sở thích, không nặng sĩ diện, không phô trương. Hơn nữa, việc ông nhanh chóng yêu cầu gỡ ảnh, lên tiếng đính chính để không nhận tiền ủng hộ cũng là một hành động khiến nhiều người có thêm niềm tin vào sự tử tế ở trên đời.
Theo Trần Hà (Thanh Niên Việt)








- Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con (07:22)
- Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm (07:18)
- Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới (07:15)
- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (07:11)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (07:04)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (39 phút trước)
- Rashford rực sáng ở Champions League (47 phút trước)
- Phim 18+ có Cát Phượng thảm họa, kệch cỡm (52 phút trước)
- Cô gái đôi mươi viêm thận nặng vì kiểu làm đẹp từ trẻ đến già đều quen, bác sĩ lắc đầu: 1 năm chỉ nên làm 2 lần! (56 phút trước)
- Thái tử Samsung lần đầu chính thức lộ diện, quyết định một điều khiến giới Chaebol xôn xao (1 giờ trước)





