Đời sống

Xóm nhỏ có nhiều người ra đi vì đại dịch Covid-19 ngập trong ánh nến tưởng niệm gây xúc động mạnh

Nến được thắp khắp các ngóc ngách trong xóm để tưởng niệm những mảnh đời ra đi vì Covid-19 khiến người xem ứa nước mắt.

Tối ngày 19/11 vừa qua, cả nước đã có những giây phút lắng đọng tưởng niệm hơn 23.000 nạn nhân ra đi vì đại dịch Covid-19.

Mới đây, mạng xã hội đã chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại khung cảnh ở một xóm nhỏ ở quận 4 - Tp.HCM có nhiều nạn nhân ra đi vì Covid-19. Những người ở lại đã tưởng nhớ họ bằng cách tắt điện, thắp nến khắp các đường đi, bờ tường hay đền chùa… Một số cụ ông, cụ bà mặc áo phật tử đến chùa đọc kinh, chỉ mong sao những nạn nhân ra đi thanh thản.

Xóm nhỏ có nhiều người ra đi vì đại dịch Covid-19 ngập trong ánh nến tưởng niệm gây xúc động mạnhXóm nhỏ có nhiều người ra đi vì đại dịch Covid-19 ngập trong ánh nến tưởng niệm gây xúc động mạnh - 1

Khung cảnh bị bao trùm bởi màn đêm đen kịt nhưng khiến ai cũng ấm lòng bởi cái tình giữa người với người. Đồng bào ta là vậy, luôn yêu thương, đùm bọc nhau mỗi khi khó khăn, mất mát. Đêm tưởng niệm 19/11 không chỉ cầu cho người ra đi sớm siêu thoát mà còn giúp thân nhân ở lại vơi bớt nỗi buồn. Để chúng ta hiểu rõ hơn về sự khắc nghiệt của dịch bệnh, cùng nắm tay nhau đồng lòng, bước tiếp quãng đường sắp tới.

Trong bối cảnh, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường sự kiện tưởng nhớ những người đã mất vì Covid-19 cũng là lời nhắc nhớ, bài học cho người ở lại "đề cao ý thức phòng chống dịch bệnh, không được lơ là, chủ quan nhưng cũng không hoang mang, hốt hoảng".

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/xom-nho-co-nhieu-nguoi-ra-di-vi-dai-dich-covid-19-ngap-trong-anh-nen-tuong-niem-gay-xuc-dong-manh-tintuc797758