Đời sống

Xôn xao tiệm mì 'chửi' trứ danh Sài Gòn lại dính phốt: Khách bỏ về sau 5 phút vì quá 'sợ hãi' khi thấy shipper bị lăng mạ

Dòng trạng thái tố bún nước cô Huyền - tiệm mì chửi nổi tiếng Sài Gòn đang làm netizen xôn xao.

Nghiêm túc mà nói, hầu như ai đi ăn uống hay trải nghiệm dịch vụ đều không mong chuyện phải nghe người bán "chửi" khách. Vậy mà ở nhiều nơi, vẫn còn tồn tại rất nhiều quán ăn "chửi khách như hát hay" vẫn còn tồn tại, thậm chí... càng chửi càng đông khách vì nheieuf người tò mò đến xem cô chủ chửi to, chửi nhiều cỡ nào.

Một trong những hàng ăn được cho là "chửi khách" hiếm hoi vẫn đông người đến thưởng thức ở Sài Gòn chính là mì chửi cô Huyền. Dân mạng truyền tai nhau rằng bún nước - mì trộn của cô Huyền là ngon số 1 Sài Gòn. Vậy nên bất chấp danh xưng "bún chửi phiên bản Sài Gòn", hàng cô Huyền lúc nào cũng đông khách nhờ chất lượng.

Tuy nhiên mới đây, một bài đăng trên mạng đã khiến netizen xôn xao vì cô Huyền... chửi luôn cả shipper đến nhận đồ ăn.

Xôn xao tiệm mì 'chửi' trứ danh Sài Gòn lại dính phốt: Khách bỏ về sau 5 phút vì quá 'sợ hãi' khi thấy shipper bị lăng mạ
Dòng trạng thái gây xôn xao trên MXH

Theo đó, cô gái trong bài viết đã lặn lội từ Nhà Bè sang tận Phú Nhuận (Sài Gòn) để thử món mì chửi trứ danh của cô Huyền. Mang trong mình tâm thế đến để ủng hộ, tuy nhiên, thứ cô nàng nhận về lại là những lời khó nhe từ chủ quán. Cô nàng chưa sẻ người trong nhà cũng chưa từng nói chuyện khó nghe với ai đến vậy. Sau đó, cô nàng bỏ về dù mới gọi 2 ly trà đá sau 5 phút. Ngoài ra, vị thực khách hụt này còn cảm thấy tội cho các anh shipper vì bị cô Huyền mắng.

Xôn xao tiệm mì 'chửi' trứ danh Sài Gòn lại dính phốt: Khách bỏ về sau 5 phút vì quá 'sợ hãi' khi thấy shipper bị lăng mạ - 1

Bên dưới comment, nhiều thực khách khác cũng đã kể lại trải nghiệm nghe chửi không mấy vui vẻ ở tiệm bún nước - mì trộn này:

- Ăn 1 lần sợ hãi tới già đó, đợi hơn nửa tiếng ko quạo bằng trời nắng nóng còn nghe chửi sảng bên tai. Cô chửi từ chồng qua tới mấy cô nhân viên. Nhiêu đó chưa chưa đủ hết đam mê, cô còn chửi ủng hộ mấy anh shipper nữa. Ngồi đợi quá lâu thì con cọp trong tui bỏ ra ngoài đầu ngõ ăn tô bún thịt nướng hạ hoả rồi về luôn. Nhắc lại vẫn còn quạo nha mọi người.

- Tôi cũng từng bỏ tiền ra để nghe chửi 1 lần và đó là bữa ăn đáng nhớ theo hướng tiêu cực đến giờ.

- Cảm thấy sợ hãi, mị chưa ăn nhưng bạn mị review kêu chửi sảng ai cũng sợ.

- Không hiểu cứ đâm đầu vào làm gì.

Trước đó, phóng viên từng đến tìm hiểu về "nguồn cơn" bún chửi cô Huyền. Thật ra cô Huyền không chửi khách, nhưng khách đến đây dùng mì phải chịu cơn chửi của cô dành cho các cô chú nhân viên, gần đây vì người đặt hàng đông nên cô Huyền... chửi luôn cả shipper.

Theo Thế Huân (Doanh nghiệp & Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/xon-xao-tiem-mi-chui-tru-danh-sai-gon-lai-dinh-phot-khach-bo-ve-sau-5-phut-vi-qua-so-hai-khi-thay-shipper-bi-lang-ma-161212503190809682.htm