-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Đời sống
06/05/2020 21:30Xót xa với hình ảnh chiếc xe ô tô gương gãy rời lăn lóc trên capo, mảnh giấy dán cảnh cáo gây nhiều tranh cãi
Vẫn biết rằng đỗ xe nhầm chỗ sẽ gây rắc rối cho người khác, nhưng nhiều khi tìm được nơi đỗ xe thuận tiện cũng là vấn đề khiến tài xế phải đau đầu. Chẳng vậy mà cứ dăm bữa nửa tháng, dân tình lại được dịp xôn xao với những màn nhắc nhở việc dừng đỗ ô tô từ nhẹ nhàng đến "gắt gỏng" đến từ vị trí người dân, dán giấy, tạt sơn rồi cả cào xước..., nhìn thôi đã thấy xót giùm.
Đơn cử như mới đây, dân tình đã bàn tán xôn xao về hình ảnh chiếc ô tô đỗ trong con ngõ và nhận ngay "hậu quả" nhớ đời. Ngoài việc bị dán giấy mắng mỏ chiếc xe còn bị gãy cả gương xe, chi tiết này khiến nhiều người tò mò, tranh luận về nguyên nhân sự việc.

Cụ thể, chiếc xe ô tô bán tải dừng đỗ cạnh gốc cây đã bị người dân tỏ thái độ không bằng lòng, nhắc nhở bằng cách dán giấy lên kính xe với nội dung: "Có mắt hay không mà đỗ xe như thế?".
Gương xe bên trái thậm chí đã bị gãy rời, nằm lăn lóc trên nắp capo xe. Điều này gây ra một cuộc tranh cãi gay gắt, một số người cho rằng hành động này là để "cảnh cáo" tài xế, số khác lại suy đoán do chiếc xe vô tình bị va chạm mà thôi.
Tuy nhiên nhiều người cũng lên tiếng cho rằng lần khác tài xế nên dừng đỗ xe chú ý hơn để tránh gây ảnh hưởng đến người khác, có thể để lại số điện thoại hoặc lời nhắn tại xe để mong sự thông cảm của mọi người.
Một số bình luận từ cư dân mạng:
- Chắc để xe chắn nhà người ta bị người ta ra bẻ gương rồi. Nhưng nếu đúng chủ nhà bẻ gương thì sai rồi, sẽ phải bồi thường đấy.
- Chủ nhà gắt quá, bẻ cái gương thế này thiệt hại tiền triệu chứ ít đâu.
- Có 3 cái ảnh chả đầu chả cuối mà nhiều người đã bảo chủ nhà phải đền này nọ. Nhỡ có va chạm nên không may gãy gương thì sao. Chung quy thì tài xế ô tô vẫn nên đỗ xe chú ý hơn, nếu để va chạm gãy gương thế này tức là đỗ xe chắn lối đi rồi.
- Có khi tài xế có việc gấp quá nên đành đỗ như vậy. Nhà em cũng có lần vội quá, dừng xe trước cửa nhà bác kia nhưng xin bác ấy 1 tiếng bác ấy đồng ý luôn. Hơn nhau lời nói thôi mọi người ạ.
- Em nghĩ dán cái giấy xin mọi người thông cảm hoặc để lại số điện thoại ấy, nhiều người vẫn làm thế, có gì người ta gọi đỡ thiệt mình không.
Hiện hình ảnh trên vẫn đang nhận được sự quan tâm trên MXH.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)