-
Danh tính 2 công nhân tử vong dưới hố ga ở TP.HCM, đau đớn khi biết nguồn cơn sự việc -
Lý do khiến Gia Lai phải xác minh lại hoàn cảnh gia đình nhận nuôi bé gái bị vùi lấp ở vườn cao su -
Cày cuốc 6 năm trả nợ 3 tỷ cho chồng, ngày dứt nợ tôi "ngã ngửa" khi bị đòi ly hôn vì... quá xấu -
Choáng váng phí dọn vệ sinh 51 triệu/tháng: Sở "tuýt còi" khẩn vụ Ban phụ huynh thu 624 triệu -
Drama ái nữ nhà đại gia "bóc phốt" gia đình trọng nam khinh nữ: Cú "quay xe" phút chót gây ngỡ ngàng -
Dự báo mới nhất thời tiết Tết Nguyên đán 2026: Miền Bắc đối mặt rét đậm rét hại, mưa lớn có xuất hiện đúng kỳ nghỉ? -
Nghệ thuật phản ứng khi nhận thưởng Tết "khủng": Tiền thưởng có thể giống nhau, nhưng đẳng cấp nằm ở lời nói -
Vụ nhân viên cầm xẻng "dọa" khách Tây ở Nha Trang: Lộ diện nhiều sai phạm tại bar Bluesea Beach -
"Đổi chủ" huy chương Nobel Hòa bình: Món quà bất ngờ của lãnh đạo đối lập Venezuela dành cho ông Donald Trump -
Tứ kết U23 châu Á: Cởi bỏ áp lực, U23 Việt Nam rộng cửa vào bán kết trước đối thủ "vừa miếng"
Đời sống
22/04/2017 17:43Xúc động bức thư gửi người mẹ đã mất của nữ sinh lớp 9 ở Nghệ An
"Mẹ ơi, mẹ khổ nhiều quá rồi, sao mẹ không để con kịp đáp đền rồi mẹ ra đi cũng được…", đó là một trong những lời muốn nói của em Nguyễn Anh Thư, học sinh lớp 9A, trường THCS Anh Sơn (Nghệ An) dành cho người mẹ đã mất của mình.
Từ lúc sinh ra, Anh Thư có một cuộc sống hạnh phúc khi có đầy đủ bố mẹ và người chị gái hết sức yêu thương mình. Để chăm lo gia đình, bố thường xuyên đi làm xa nên Anh Thư ở nhà với mẹ và chị.
![]() |
| Một phần bức thư của em Anh Thư gửi mẹ |
Thời gian đó, mẹ vừa một tay chăm lo gia đình, chăm lo các con vừa chia sẻ buồn vui mỗi lúc Anh Thư có tâm sự. Em cứ vậy an nhiên sống trong mái nhà tràn ngập hạnh phúc.
Thế nhưng, biến cố xảy ra khi Anh Thư học lớp 8, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo phải liên tục đi bệnh viện chữa trị. Rồi đến một ngày, mẹ em ra đi mãi mãi. Thế nhưng, lúc đó Anh Thư vẫn con non nớt để biết rằng từ đây mình mất đi mẹ, người quan trọng nhất của cuộc đời.
Đau xót trước hoàn cảnh của mình, trong một ngày mưa, Anh Thư cầm bút viết những dòng thư đầu tiên gửi người mẹ thân yêu đã khuất. Bức thư dài 5 trang giấy, với hơn 2.000 chữ là những cung bậc tình cảm từ hoài niệm, vui, buồn của Anh Thư khi nhớ về mẹ.
Những hoài niệm vừa mộc mạc, vừa trong trẻo của một cô bé lớp 9 đã khiến nhiều người đọc không khỏi xót xa.
"Mẹ nằm đó, cứ im lặng không cử động, chân tay trắng bệch và thâm đi. Chị, con ngỡ ngàng, không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra. Mẹ đi rồi! Mẹ đi vĩnh viễn không về với con nữa rồi... Sau những ngày mẹ đi, con ngồi ở nhà một mình thẫn thờ, nhớ mẹ. Con chỉ biết nhìn những bộ quần áo của mẹ vẫn còn treo trong tủ, nghĩ lại những lúc mẹ con sống. Mẹ của con đẹp lắm mà. Con tự hào lắm mà! Mà sao...", khoảnh khắc chứng kiến mẹ rời bỏ hai chị em dường như in sâu vào tâm trí của Thư. Dù còn nhỏ, nhưng khi ấy cô bé đã phần nào cảm giác được rằng mẹ đã đi xa.
![]() |
| Nói về kỷ niệm với mẹ, Anh Thư luôn òa khóc |
"Những bát cơm đạm bạc sao mẹ không cho con ăn thêm lần nữa. Áo con đứt chỉ sao mẹ không khâu lại cho con mặc nữa. Mẹ ích kỉ quá! Vô tâm với con, với bố, với chị quá! Con ghét mẹ, ghét lắm! Nhìn những bạn cùng tuổi được mẹ âu yếm, yêu thương, được nằm trong lòng mẹ để mẹ hát ru, sao mà con chạnh lòng thế! Hơn hai năm trước con cũng được vậy mà. Sao bây giờ chỉ còn mỗi con thôi! Mẹ đi thật rồi à! Con khóc...".
Những tâm sự dài Anh Thư gửi cho mẹ còn chất chứa đâu đó nỗi ân hận vì chưa kịp nói lời yêu thương với người mẹ của mình, vì đã vô tâm không tận dụng thời gian để bên mẹ, vì những lúc không ngoan buông lời cãi mẹ rồi lại giận dỗi "Mẹ à! Con không hay thể hiện cử chỉ yêu thương. Con ngang bướng và hay cãi lời mẹ, chưa một lần con cầm tay mẹ và nói: "Con yêu mẹ"! Để rồi, mẹ mãi mãi rời xa con, bước ra khỏi cuộc đời con, nhưng trong suy nghĩ con lúc nào mẹ cũng là quan trọng nhất. Xin lỗi mẹ vì những lúc con hư, xin lỗi mẹ vì chưa lần nào làm mẹ mỉm cười nhưng đối với con mẹ là tất cả".
"Rồi một ngày, con bỗng nhận ra, con đã mất đi một thứ tình cảm quan trọng và thiêng liêng lắm. Con cố ngoảnh lại đi tìm, về những nơi thân thuộc, gắn với kỉ niệm con và mẹ để tìm. Nhưng mẹ ạ, tất cả chỉ là hư vô, chỉ là thất vọng mà thôi", Anh Thư viết.
![]() |
| Hiện nay Anh Thư đã dọn về nhà gì ruột, không phải sống một mình như trước |
May mắn, vượt qua những mất mát của gia đình, Anh Thư đã vươn lên trong cuộc sống hằng ngày: "Bây giờ con trưởng thành nhiều rồi mẹ ạ! Con đã biết chăm sóc bản thân, biết chăm sóc những người thân khi họ ốm và đặc biệt là tự tay nấu những món ăn cho gia đình. Mà khi mẹ còn sống, con chưa bao giờ làm được".
Sau khi mẹ ra đi, bố Anh Thư vẫn phải đi làm xa để gửi tiền về nuôi hai chị em. Sau đó, người chị gái cũng phải rời nhà đi học, một mình Anh Thư lủi thủi từ trường về nhà, một mình nấu ăn.
"Mẹ à, mẹ hãy là một bà tiên hiền dịu và cho con một điều ước nho nhỏ đi mẹ. Con ước bà tiên ấy được sống lại với con 1 ngày để con được chăm sóc bà - Việc mà trước đây con chưa từng làm…", Anh Thư ước.
Cô gái nhỏ đã ước giá như thời gian trở lại, giá như mẹ vẫn con bên ba cha con để em được làm một điều gì đó cho người mẹ yêu thương của mình: "Mẹ cho con tất cả, rồi mẹ nhận lại được cái gì? Chưa kịp cho mẹ bát canh con tự nấu, chưa kịp cho mẹ món quà tự tay con làm ngày 8/3, mẹ đã bỏ con rồi". Cuối bức thư, Anh Thư viết: "Kiếp sau dù thế nào đi nữa, mẹ sẽ mãi là mẹ của con, con thương mẹ nhiều".
![]() |
| Bức thư của Anh Thư đã đạt giải Nhất cuộc thi "Thư gửi mẹ hiền". |
Cô giáo Nguyễn Thị Bắc, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A, trường THCS Anh Sơn chia sẻ: "Trong lớp, hoàn cảnh em Thư rất đặc biệt, mất mẹ, bố và chị đều ở xa, em tự chăm sóc mình. Rất may em là một học sinh ngoan, hiền lành và có tính tự lập cao nên đã vượt qua hoàn cảnh, đạt thành tích tốt trong học tập. Hiện nay, em vừa chuyển đến ở với dì ruột, như vậy em sẽ được chăm sóc tốt hơn".
Được biết, trong kỳ thi học sinh giỏi, Anh Thư đã xuất sắc đạt giải Khuyến khích môn Văn và giải Nhì môn Tiếng Anh. Hiện Anh Thư đang cố gắng ôn luyện để thi vào trường chuyên THPT huyện Anh Sơn.
Tại buổi trao giải, em Nguyễn Anh Thư òa khóc: "Em muốn nói với các bạn, chúng ta đau khổ nhất và thiệt thòi nhất chính là khi mất mẹ. Vì vậy nếu các bạn may mắn còn mẹ trên đời hãy biết trân quý, học giỏi và đáp đền sự may mắn đó...".
| Cuộc thi "Thư gửi mẹ hiền" được phát động ngày 7/6/2016 và kết thúc vào ngày 20/9/2016, với mong muốn tạo ra môi trường lành mạnh, giúp các em học sinh có cơ hội rèn luyện, phát triển kỹ năng viết, khơi dậy những dòng cảm xúc, suy nghĩ đối với công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và những người thân yêu. Cuộc thi đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham gia. Có 18/21 huyện, thành thị triển khai với 101.906 bài tham gia dự thi. Sau thời gian sàng lọc và chấm bài, ban tổ chức đã lựa chọn 28 bài thi để trao giải vào sáng 21/4. |
Theo Văn Nguyễn (Trí Thức Trẻ)
- Danh tính 2 công nhân tử vong dưới hố ga ở TP.HCM, đau đớn khi biết nguồn cơn sự việc (10:07)
- Bang Colorado đón nghị sĩ gốc Việt đầu tiên trong nghị viện (10:02)
- Dưỡng bóng lốp ô tô: Bí quyết giúp xe "sang" hơn hay mối nguy hại tiềm ẩn? (10:00)
- Lý do khiến Gia Lai phải xác minh lại hoàn cảnh gia đình nhận nuôi bé gái bị vùi lấp ở vườn cao su (23 phút trước)
- Nhóm MTV bất ngờ kết hợp với ca sĩ ảo Ann: Khi tượng đài nhạc thực giao thoa cùng công nghệ CGI (31 phút trước)
- Giáo dục Hong Kong đau đầu vì AI: 1/4 học sinh đang không thể tự mình làm bài tập (35 phút trước)
- Video: Mỹ tiếp tục đột kích tàu dầu, siết chặt vòng vây trừng phạt Venezuela (37 phút trước)
- YouTube trao "quyền trượng" cho phụ huynh: Có thể chặn hoàn toàn Shorts để bảo vệ trẻ em (37 phút trước)
- Thị trường vàng ngày 16/1/2026: Sức ép chốt lời gia tăng, nhà đầu tư đối mặt với rủi ro "hai chiều" (43 phút trước)
- Căng thẳng leo thang tại Greenland: Mỹ kiên quyết giữ tham vọng bất chấp động thái quân sự từ châu Âu (48 phút trước)



