-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Đời sống
23/08/2021 15:07Xúc động chiến sĩ công an Đà Nẵng đi giao sữa cho bé 7 tháng tuổi sau khi nhận được một tin nhắn
Trước tình hình diễn biến dịch đang ngày càng phức tạp trên địa bàn Đà Nẵng, nhằm tập trung ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, thành phố thực hiện nghiêm nguyên tắc "ai ở đâu, ở đấy", phong toả thành phố trong vòng 7 ngày, bắt đầu từ 16/8.
Trong thời gian này, cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng Công an thành phố ở tuyến đầu chống dịch, trở thành "lá chắn thép" bảo vệ an ninh, an toàn, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời hỗ trợ người dân khu vực phong tỏa ổn định cuộc sống.
Nhiều người dân Đà Nẵng thời gian này vô cùng xúc động khi chứng kiến hình ảnh một đồng chí cán bộ Công An phường làm nhiệm vụ đặc biệt: Đi giao sữa mẹ cho em bé 7 tháng tuổi.

Theo đó, cháu Trần Quốc Hưng (7 tháng tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) bị dị ứng với sữa công thức, mỗi khi uống sữa công thức, cháu bị dị ứng, có lần phải đi cấp cứu.
Chỉ có thể uống sữa mẹ, nhưng mẹ cháu lại thiếu sữa nên hằng ngày, bố mẹ cháu bé phải đi xin sữa từ các bà mẹ khác.
Éo le thay, khi thành phố bị phong tỏa, bố mẹ bé không thể đi ra ngoài lấy sữa được. Chị Nguyễn Thị Ngọc Châu, người thường cho sữa cho bé Quốc Hưng chia sẻ: "Bé dị ứng sữa công thức, chỉ chịu sữa mẹ thôi nên mình hay cho bé.
Mà không thể cho nhiều một lần được vì sữa trữ đông bé cũng không uống. Trước đây mỗi ngày mình sẽ hút sữa ra 3 gói cho bố mẹ bé đến lấy, mỗi gói khoảng 300ml.
Đợt dịch này thành phố "đóng băng", bố mẹ bé không đến mình lấy sữa được, thế là bé nhịn sữa luôn, thương lắm nên mình đành phải làm phiền các chiến sĩ Công an dù biết các anh cũng bận rộn lắm".

Thấu hiểu hoàn cảnh của cháu, ngay khi nhận được phản hồi từ người dân, Trung úy Trần Thanh Quang, cán bộ Công an phường Chính Gián, quận Thanh Khê đã xin phép chỉ huy đơn vị để có thể làm shipper giao sữa đến nhà cho cháu bé.
Chàng trung uý đã liên hệ với chị Ngọc Châu rồi trực tiếp đến nhà chị lấy sữa, giao đến chốt kiểm dịch để người nhà bé Quốc Hưng ra nhận. Việc di chuyển được thực hiện nghiêm theo quy định về phòng chống dịch bệnh.

Hành động quan tâm, hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt người dân, nhận về hàng nghìn lượt "thả tim" cùng những lời khen ngợi.
Chàng chiến sĩ công an trẻ tuổi có lẽ chưa bao giờ thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, có một không hai, chứa chan ý nghĩa nhân văn như việc đi ship sữa giữa mùa dịch như thế.
Theo Ngân Hà (Nhịp Sống Việt)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




