-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Đời sống
17/03/2017 19:19Xúc động ông bố nghèo nhịn đói để tặng cho con gái bữa gà rán sang chảnh
Ngày ngày, ông bố nghèo vẫn đi bán hàng rong để kiếm tiền nuôi 2 con ăn học.
![]() |
Vì điều kiện kinh tế không cho phép, anh Ryan Arebuabo (38 tuổi) đến từ Philippines đã phải dành dụm rất lâu mới có thể đưa 2 cô con gái, 6 và 8 tuổi, đi ăn một bữa gà rán trong cửa hàng đồ ăn nhanh sang chảnh tại Manila. Hai cô bé không giấu nổi niềm vui sướng cùng ánh mắt rạng rỡ hạnh phúc khi lần đầu tiên được ăn gà rán. Dù rất đói nhưng anh Arebuabo chẳng dám mua thêm một suất gà cho bản thân. Với anh, được nhìn các con vui vẻ cũng đủ khiến quên đi bao vất vả của cuộc sống.
![]() |
Chỉ vài tiếng sau khi được chia sẻ, thông tin cá nhân của người đàn ông đã được cư dân mạng tìm ra. Tờ ABS-CBN News đã tìm về nơi ở của anh tại khu ổ chuột Tondo, Manila để tìm hiểu kĩ hơn về hoàn cảnh của người cha vĩ đại này.
![]() |
Ba cha con anh Arebuabo sống trong một lán rộng 4 mét vuông dựng bằng gỗ dán và tấm sắt gỉ. Treo bên cạnh cánh cửa hoen gỉ là bức chân dung hai đứa con Rose May và Rose Ann - tài sản vô giá của anh Arebuabo.
![]() |
Người đàn ông 38 tuổi này đã đột quỵ cách đây bốn năm khi đang bán ngô luộc trong khu phố. Anh nói anh không bao giờ trải qua các buổi trị liệu, và lần cuối đi khám bác sĩ là ba năm trước đây. Do điều kiện của mình, Arebuabo đã không thể làm việc được vài tháng sau khi xuất viện. Một nửa cơ thể của anh bị tê liệt, và ông đã có một thời gian khó khăn. Bi kịch chưa dừng lại ở đó khi người vợ bỏ đi và dắt theo 2 đứa con.
Arebuabo đã làm tất cả những gì có thể để thuyết phục vợ mình trở lại. Anh thậm chí còn sửa nhà và mua một chiếc tivi cũ để mong vợ mủi lòng. Mặc dù Arebuabo đã không thể níu kéo vợ nhưng anh đã được nuôi 2 đứa con.
![]() |
![]() |
Mặc dù nghèo khó, người cha tận tụy vẫn ngày ngày đi bán hàng để nuôi 2 con được học hành đầy đủ. Cả Rose May và Rose Ann đang học tại Trường Jose Corazon De Jesus. Rose Ann, 8 tuổi, đang học lớp 2, còn Rose Mae, 6 tuổi, đang học mẫu giáo. Bữa gà rán ngày hôm đó để mừng bé Rose Mae chuẩn bị lên lớp 1.
![]() |
![]() |
Arebuabo nói rằng anh muốn chứng minh với người vợ xa lạ và phần còn lại của thế giới rằng anh có thể tiếp tục là một người cha tốt cho con của mình mặc dù gần như rất có khả năng sẽ lại tái đột quỵ. Với Arebuabo, trách nhiệm của một người cha không chỉ nuôi lớn con mà còn phải giúp con đạt được ước mơ của mình. Và một ngày nào đó, chính các con sẽ là người vươn ra và thoát khỏi khu ổ chuột nghèo khó này.
![]() |
Theo Ngọc Trâm (Khampha.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





