-
Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! -
Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" -
Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt -
Võ sư Việt Nam duy nhất từng thách đấu Lý Tiểu Long, tuyên bố xử gọn tượng đài võ thuật chỉ với 1 cú móc -
Quảng Trị: Phụ huynh đồng loạt đến trường đón con về không cho học tiếp vì sự xuất hiện của 1 người -
Tử vi thứ 3 ngày 18/11/2025 của 12 con giáp: Dần thăng hoa, Ngọ trì trệ -
Ông Dương Trọng Hiếu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM -
Hũ gạo, hũ muối trên ban thờ phải thay vào thời điểm vàng này để con cháu khỏe mạnh, may mắn, thịnh vượng -
Hà Nội: Nữ tài xế mở cửa ô tô gây va chạm với học sinh, đòi bắt đền với lý do không ngờ -
Thông tin mới về vụ việc bùn nhão ngập phố Tôn Đức Thắng, dự án metro có liên quan?
Đời sống
30/09/2021 17:01Xúc động với đám cưới đặc biệt của nữ điều dưỡng trong bệnh viện dã chiến ở TP.HCM: Phòng cưới hoa hồng rực rỡ, ngoài cửa nhộn nhịp cứu người
Đây có lẽ là một ngày đáng nhớ nhất trong đời đối với cô dâu Ngọc Diệp, một nữ điều dưỡng trong khu điều trị Covid-19 tại bệnh viện Dã chiến số 16 (TP.HCM). Lần đầu tiên một đám cưới tổ chức dưới 10 người tại TP.HCM từ sau giãn cách, khi mà bên ngoài phòng cưới các bác sĩ vẫn đang hội chẩn các ca bệnh để điều trị cho bệnh nhân Covid-19.
Nữ chính là cô dâu Đỗ Thị Ngọc Diệp, quê Nam Định, sinh năm 1997, là điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai vào TP.HCM chống dịch đã gần 2 tháng nay, ngay giữa lúc dịch bệnh đang diễn ra căng thẳng nhất.
Chú rể Lê Quang Huy lớn hơn cô 7 tuổi, quê Hà Nội, hai người yêu nhau đã được 1 năm và quyết định đi đến hôn nhân. Theo chia sẻ thì hai nhà trước đó đã xem ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ cưới vào ngày 29/9. Tuy nhiên vì dịch bệnh ở TP.HCM đang căng thẳng, Diệp cùng 800 y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai phải vào chi viện cho TP.HCM nên không thể về nhà làm lễ cưới. Chính vì thế mà gia đình hai bên đã quyết định tổ chức đám cưới online cho hai con trong hoàn cảnh đặc biệt này. Cô dâu ở TP.HCM, nhà trai ở Hà Nội, nhà gái ở Nam Định.
Biết tin, các bác sĩ ở Bệnh viện Dã chiến số 16 quyết định làm một lễ cưới giản dị, ấm áp, trang trọng cho cô dâu Ngọc Diệp. Mọi thứ chuẩn bị gấp rút chỉ trong vòng 2 ngày. Áo dài, bàn cưới, chữ hỷ, khai trầu… được anh Đoàn Trung Vũ chuẩn bị cho cô dâu.
Chị Mai Hương, chủ một shop hoa ở Phú Nhuận khi biết tin cũng làm một bó hoa tặng cho cô dâu, chị còn tìm khắp nơi để đặt bánh kem. Khi tìm được chỗ làm bánh, chị Hương kể câu chuyện cho cô làm bánh kem nghe, người này quyết định tặng luôn chiếc bánh cho cô dâu, thậm chí đặt thêm 1 bó hoa dành tặng cô dâu trong ngày cưới.
Chị Hương cho biết thêm, những người biết câu chuyện này dù chẳng quen biết cô dâu vẫn nhờ gửi phong bì mừng cưới mà không cần để tên tuổi.
TS. bác sĩ Đỗ Ngọc Sơn, Phó Giám đốc trung tâm Bệnh viện Dã chiến số 16, đại diện nhà gái ở TP.HCM chia sẻ trong lễ cưới: “Trong điều kiện khó khăn của bệnh viện dã chiến, chúng tôi đã làm việc quên ngày đêm và con dâu của các bác cũng vậy. Chúng tôi gửi lời chúc mừng và chia sẻ niềm vui với cô dâu Ngọc Diệp và chú rể Quang Huy nên vợ nên chồng. Mong đợt này sẽ chiến thắng trở về để hai cháu đoàn tụ cùng gia đình”. Bác sĩ Sơn chia sẻ.
Hình ảnh đám cưới đặc biệt của cô dâu Ngọc Diệp và chú rể Quang Huy:
Bác sĩ Trương Anh Thư cũng chia sẻ niềm vui với cô dâu Ngọc Diệp trong buổi lễ: “Đám cưới thật đặc biệt nhưng không có khoảng cách địa lí giữa mọi người, ai cũng đều cảm nhận hết niềm xúc động này”.
Câu chuyện của Ngọc Diệp ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội cũng đã nhận về rất nhiều lời chúc phúc của cư dân mạng. Ai cũng mong ngày miền Nam sớm chiến thắng dịch bệnh để cô dâu mới được đoàn tụ với chú rể cùng gia đình thân yêu.
- Bạn ấy đã có một đám cưới đáng nhớ nhất của cuộc đời mình, một đám cưới có sự yêu thương chúc phúc của tất cả mọi người. Chắc chắn là trong suy nghĩ đâu đó sẽ tủi thân một chút, nhưng gia đình bạn sẽ rất hãnh diện vì bạn đang làm một công việc cực kì cao cả. Mình cũng chúc bạn hạnh phúc mãi mãi bên người thương nhé!
- Cảm ơn tất cả các thiên thần áo xanh, áo trắng đã tạm khép lại chuyện riêng để bao bọc miền Nam trong cơn đại dịch. Chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc nhé!
- Dịch bệnh đã lấy đi của chúng ta quá nhiều rồi! Cố lên em nhé! Giữ gìn sức khỏe nữa để cứu được nhiều người hơn và sớm về đoàn tụ cùng gia đình nha em!
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Dự báo thời tiết ngày 18/11: Không khí lạnh cực mạnh đổ bộ, Hà Nội rét nhất 12 độ, Miền Trung mưa xối xả trên 500mm, nguy cơ lũ quét (08:18)
- Nam thiếu niên 15 tuổi bị tạm giữ vì dùng hung khí dọa đánh cha dượng (08:14)
- Honda chính thức ra mắt ‘huyền thoại côn tay’ 100cc mới giá 24 triệu đồng: Đại chiến Yamaha Exciter (08:04)
- Iran khẳng định không làm giàu urani, gửi tín hiệu ngoại giao về chương trình hạt nhân (08:01)
- Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! (57 phút trước)
- Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" (1 giờ trước)
- Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt (1 giờ trước)
- Võ sư Việt Nam duy nhất từng thách đấu Lý Tiểu Long, tuyên bố xử gọn tượng đài võ thuật chỉ với 1 cú móc (1 giờ trước)
- Quảng Trị: Phụ huynh đồng loạt đến trường đón con về không cho học tiếp vì sự xuất hiện của 1 người (1 giờ trước)
- Bí thư TPHCM kể chuyện kẹt xe: "Mất 2 tiếng để đi được 12 Km" (1 giờ trước)