Đời sống

Yêu 2 năm vẫn không được công khai, nam thanh niên nghịch dại, lấy facebook bạn tán thử người yêu và cái kết 'sáng mắt ra'

Nhờ một phép thử nhỏ của thằng bạn thân đẹp trai nhà giàu mà nam thanh niên đã nhanh chóng biết được gương mặt thật bạn gái của mình.

Sự tin tưởng là yếu tố không thể thiếu trong tình yêu, tuy nhiên, tin tưởng không phải được xây dựng bằng miệng mà phải từ những hành động dù là nhỏ nhặt thường ngày. Đơn giản như việc công khai người yêu chẳng hạn.

Không yêu người có gia đình, không làm tiểu tam, không cướp bồ, yêu đương minh bạch thì chẳng có lý do gì để giấu diếm cả. Ấy thế nhưng vẫn có những người đưa ra hết lý do này kia chỉ để không cần công khai việc bản thân đang trong một mối quan hệ nghiêm túc. Như trường hợp mà nam thanh niên dưới đây gặp phải chẳng hạn.

"Lấy Facebook bạn tán thử người yêu mình và cái kết buồn…

Mình và người yêu yêu nhau được 2 năm nhưng không công khai. Em vẫn để độc thân, em nói lý do không công khai là vì sợ ảnh hưởng đến công việc của em. Để độc thân để em dễ giao tiếp với người ta hơn, rồi em nói khi nào yêu mà xác định về ra mắt gia đình 2 bên thì mới để hẹn hò.

Thôi thì quan trọng 2 đứa yêu nhau là được. Mà thế nào mình cũng ngứa tay, mình với thằng bạn cấp 3 đi uống nước, xong mình mới kể chuyện cho thằng bạn nghe. Nó bảo là kiểu con gái như vậy thì mình chỉ là tạm bợ trong lúc em tìm mối ngon hơn thôi. Xong để khẳng định điều đó thì nó bảo nó sẽ tán thử người yêu mình, inbox trực tiếp hỏi:

- Em là gì với anh T thế? Thấy em đang để độc thân, chắc em chưa có người yêu nhỉ?

- Em là em chơi cùng anh T thôi ạ. Dạ vâng em chưa có người yêu.

Ngay 2 câu đầu đã thấy lấn cấn rồi. Mình nhờ nó hỏi tiếp:

- Vậy em có phiền không nếu anh tán em? À mà em thích kiểu đàn ông như nào nhỉ?

- Để làm gì ạ?

- Thì để anh trở thành kiểu người đàn ông đó rồi yêu em.

Yêu 2 năm vẫn không được công khai, nam thanh niên nghịch dại, lấy facebook bạn tán thử người yêu và cái kết 'sáng mắt ra'
Nhờ bạn tán thử người yêu và cái kết đắng lòng (Ảnh chụp màn hình)

Nghe văn vở không mọi người? Nhưng không, người yêu mình còn văn vở hơn:

- Nhưng anh đâu cần thành ai khác đâu. Anh chỉ cần là anh có khi em cũng yêu rồi.

- Hay là yêu luôn nhỉ?

- Nhưng mà chưa gặp nhau, em muốn 2 đứa gặp nhau, nói chuyện rồi mới biết thật sự là có yêu được anh không cơ.

- Ok. Vậy như này đi. Anh mời em đi ăn rồi đi uống nước, em có thích đi đâu nữa không?

- Vậy đi ăn rồi đi xem phim cũng được ạ. Anh mời ăn thì em mời vé xem phim, anh có lịch rảnh vào thứ mấy?

- À với em thì anh luôn rảnh. Anh luôn dành thời gian cho những người, những điều quan trọng mà. Em chủ động chọn phim và khung giờ nhé!

- Dạ vâng vậy để em xem rồi nhắn tin anh.

Sau còn 1 đoạn nói chuyện dài, tán tỉnh nhau nữa. Thằng bạn mình vừa nhắn vừa nhìn mình lắc đầu bảo: “Đây là mới chỉ làm quen thôi, chưa phải gặp nhau hay thân thiết gì. Thôi tao nghĩ mày nên dừng lại trước khi mày tự làm mày đau thêm. Tao nói thật”.

Và sau đó thì mình cũng gọi điện cho người yêu mình rồi 3 mặt 1 lời luôn. Sau khi mình nói, mình chửi và mình hỏi em:

- Em còn gì để nói trước khi chia tay không?

Thì em hét vào điện thoại là:

- CÒN CÁI *** GÌ ĐÂU MÀ NÓI VỚI CHẢ KHÔNG? NÓI THẾ THÌ THÔI CHỨ CÒN GÌ?

Đau thậT! hoá ra bạn mình nói đúng, mình chỉ là phương án chờ trong khi em chưa tìm được mối ngon hơn thôi.

P/s: Bạn mình ảnh ọt lung linh, 1 công tử thực thụ. Khoe nhà, khoe xe, khoe đồng hồ, hàng hiệu, tất nhiên cũng bảnh trai, sát gái rồi nên mới dễ làm quen, nói chuyện như vậy."

Yêu 2 năm vẫn không được công khai, nam thanh niên nghịch dại, lấy facebook bạn tán thử người yêu và cái kết 'sáng mắt ra' - 1
Ảnh minh họa

Câu chuyện của nam thanh niên nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Ai nấy đều cho rằng tình huống này của anh chàng quả cũng tội nhưng còn hơn là tiếp diễn rồi mất nhiều hơn, ít ra là anh chàng còn có một người bạn tỉnh táo ở bên.

- Thật ra thì yêu nhau công khai cũng được mà không công khai cũng chẳng sao. Miễn sao cưới mình mời nhau là được rồi! Suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt hả chàng trai ngây thơ!

- Có thằng bạn đáng đồng tiền đấy, trân trọng người bạn này nhé!

- Thế kỉ nào rồi mà vẫn có người tin vào kiểu tình yêu không công khai vì sự nghiệp nhỉ? Là tôi thì tôi cho chim cút ngay từ đoạn đấy rồi!

- Đàn ông hay phụ nữ mà yêu không chịu công khai thì cũng là lừa tình hết thôi! Tránh xa loại đấy ra ạ!

- Là tôi thì tôi phải theo dõi tiếp đoạn sau, biết đâu mấy tháng sau tôi lại được mời đám cưới thật. Mà chủ thiệp lại vừa là thằng bạn lẫn cô người yêu cũ.

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/yeu-2-nam-van-khong-duoc-cong-khai-nam-thanh-nien-nghich-dai-lay-facebook-ban-tan-thu-nguoi-yeu-va-cai-ket-sang-mat-ra-d168687.html