-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Đời sống
22/03/2023 20:39Yêu ai cũng bị lừa, mẹ đơn thân có 4 đứa con bật khóc nức nở: 'Em có 4 con nhưng không chung bố'
Ở huyện ven biển của Bạc Liêu có một người phụ nữ rất đặc biệt, đến mức không dám chơi với bất cứ hàng xóm nào. Đó là Trang (30 tuổi) – mẹ đơn thân của 4 đứa trẻ: 2 trai, 2 gái; sống cùng người mẹ già thi thoảng bị đãng trí.
5 mẹ con bà cháu của Trang sống ở bên ngoại, trong căn nhà cũ kỹ và chẳng có thứ gì đáng giá. Thậm chí từ sân vườn cho đến trong nhà đều bừa bộn đất cát khiến nhiều người ghé thăm ngỡ ngàng và cho rằng người mẹ 4 con này sống… bẩn. Song người mẹ già giải thích: “Nước biển dâng lên trào vào tận đây suốt mấy tháng trời. Mẹ con tôi dọn rồi lại như thế nên cứ kệ thôi, bao giờ nước rút hẳn thì dọn một thể”.
Sau đó người phụ nữ hơn 60 tuổi thở một hơi thật dài, hướng ánh mắt trầm buồn nhìn về phía cháu trai đang nằm một chỗ trên giường. Bà nói: “Thằng đó là thứ ba, gần 5 tuổi rồi đó! Xưa nó đẻ ra bình thường và kháu khỉnh lắm. Đợt nó bị sốt cao, cái Trang lại mải đi làm kiếm tiền nên không để ý đến con. Tối về con bé mới đưa đi khám thì muộn mất rồi, đã biến chứng nặng.
Thằng nhỏ không thể ngồi dậy hay đi đứng, cứ nằm một chỗ vậy thôi. Cái chân cũng teo dần theo sự trưởng thành nhưng trí não vẫn phát triển. Tôi với con bé thay phiên nhau chăm sóc, chứ chẳng biết làm thế nào để cứu chữa”.

Mẹ vừa dứt lời, Trang bế gái út trên tay thành thật: “Em có 4 đứa con, lần lượt 12 tuổi, 6 tuổi, 5 tuổi và 1 tuổi nhưng chẳng có đứa nào chung bố cả. Điều đó có nghĩa mỗi đứa con là một người bố riêng biệt. Chắc mọi người ngỡ ngàng lắm nhỉ? Cực chẳng đã em mới phải làm vậy, chứ không muốn bản thân có nhiều chồng như thế đâu”.
Năm 18 tuổi, Trang rời quê lên thành phố làm việc rồi tình cờ quen người đàn ông. Cô lần đầu được người khác giới quan tâm nên trái tim rung rinh từ lúc nào chẳng hay. Sau đó cô trót có thai với người này nhưng không biết, thế rồi bị ruồng bỏ. “Bữa có bầu, em không biết vì quá nhỏ tuổi lại thiếu hiểu biết về sức khoẻ sinh sản. Em bị người yêu bỏ thì về quê ở với mẹ cho khuây khoả. Nào ngờ gần đến ngày trở về thành phố thì em trở dạ - lúc đó mới biết có con.
Em sinh con ra và nuôi nấng đến tận bây giờ. Người đó có biết chuyện em đẻ con nhưng chẳng đoái hoài gì cả. Vì thế em quyết tâm làm mẹ đơn thân, lấy con làm điểm tựa để cố gắng”, Trang nhớ lại.
Những tưởng Trang sẽ biết rút “kinh nghiệm”, không để bản thân lầm lỡ lần nào. Song cuộc đời chẳng biết đâu mà lường, cô tiếp tục tin người để rồi bị lừa thêm 3 lần nữa với “hậu quả” 3 đứa trẻ không cha ra đời.
“Mọi người sẽ chửi em thậm tệ khi để chuyện đó liên tiếp xảy ra nhưng ở trong cuộc mới thấu. Em bị lừa gạt một lần rồi nên 6 năm sau xác định tìm ai đó để quen rồi cưới hỏi đàng hoàng. Do vậy em đã quen qua mạng với họ, đến khi có thai thì biến mất. Em thương họ thật lòng, muốn cưới làm chồng để cùng nhau xây dựng tổ ấm. Em không ngờ mình bị lừa gạt như thế”, Trang nói.
Thời điểm có thai, cuộc sống của Trang không khấm khá là mấy nhưng vẫn quyết định giữa lại. Cô cho rằng tất cả đều là giọt máu của bản thân, bỏ đi sẽ gây nghiệp. Cô thà chịu khổ chịu nhục còn hơn bỏ con. Do đó cô đã giữ lại và sinh chúng ra, cũng không liên lạc với bất cứ ai đòi tiền trợ cấp hàng tháng.

Hiện tại Trang đi phụ quán ăn ngoài chợ để kiếm tiền lo cho các con. Cô bảo cuộc sống khốn khó, phải ráng làm chứ không thể trông nhờ vào ai. “Gia đình em có 7 anh chị em và đều ở Sài Gòn. Thi thoảng các anh chị có giúp đỡ bộ quần áo hoặc hộp sữa, như vậy là tốt lắm rồi. Anh chị còn có cuộc sống riêng nên em không muốn làm phiền.
Bản thân em cũng không chơi với hàng xóm vì sợ người ta nghĩ mình mượn nợ này kia. Em mặc cảm về số phận của mình lắm. Họ có nói ra nói vào chuyện em không chồng mà có tận 4 đứa con rồi đặt điều. Em buồn lắm nhưng miệng lưỡi thiên hạ mà, cấm cản làm sao được. Em không làm điều gì sai trái với lương tâm nên không sợ”, mẹ đơn thân nói.
Nhắc đến chuyện các con có được đến trường hay không, Trang cho biết bé gái lớn từng được đi học, khi biết chữ đã phải nghỉ ở nhà bế em cho mẹ với bà đi làm. Còn 3 đứa nhỏ chưa một lần đến trường. “Thấy các con không cha, không được đi học mà tủi thân và chạnh lòng lắm. Vì thế em dành hết tình yêu thương cho chúng và dạy phải biết sống biết trên biết dưới, cố gắng cùng mẹ vượt qua khó khăn”, Trang tâm sự.
Theo Ngọc Hà (Tri Thức & Cuộc Sống)








- Cảnh báo khẩn mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa do ảnh hưởng của bão số 11 (05/10/25 23:36)
- Kinh hoàng cơn giông quật tới, tấm tôn bay như giấy ở Nghệ An: Tình cảnh nghẹ thở của người phụ nữ khiến nhiều người đứng sững (05/10/25 23:00)
- Công an 102 xã, phường ở An Giang truy bắt nhiều học viên cai nghiện bỏ trốn (05/10/25 22:33)
- Hồng Nhung: "Sau ung thư, tôi ích kỷ kiểu khác" (05/10/25 22:12)
- CLIP: Nghi là người phụ nữ uống "chén râu" trước khi lái xe tông chủ tịch xã tử vong (05/10/25 21:52)
- Công an Hà Nội cảnh báo người dân dùng Facebook tuyệt đối không được làm điều này (05/10/25 21:40)
- Công bố danh tính nữ ca sĩ "máu lạnh" bạo hành con gái đến chết (05/10/25 21:30)
- Vì sao mâm cỗ Trung thu lại hay có “chó bưởi”? Bí mật giản dị của Tết trông trăng không phải ai cũng biết (05/10/25 21:22)
- Chiêu của Hoàng Hường sau khi bị bắt (05/10/25 21:13)
- Bão Matmo đã càn quét Trung Quốc, gió giật 151km/h, đánh bay mọi thứ: Những hình ảnh cho thấy sự kinh hoàng (05/10/25 21:00)




