Đời sống

Yêu nhau nửa năm mới vỡ lẽ 'em là bà trẻ của anh', cô gái chết điếng người sợ phải 'bỏ làng mà đi'

Tình cờ phát hiện thân phận thật của người yêu trong một đám cỗ cưới, cô gái rối bời không biết xử lý sao với tình cảm của mình.

Chuyện yêu đương rơi vào tình huống éo le thì xưa giờ chẳng thiếu, nhưng yêu người cùng họ hàng thật sự là một trải nghiệm chẳng vui vẻ gì. Mới đây, một cô nàng tên Huyền My đã chia sẻ trải nghiệm không biết nên cười hay mếu của mình khi phát hiện ra "em là bà trẻ của anh". Mà ác hơn là phát hiện trong một... đám cỗ cưới.

Cô viết: "Mình và người yêu khác làng nhau, quen qua bạn bè đến nay cũng được gần nửa năm thì mới vỡ lở ra rằng chúng mình là họ hàng.

Mặc dù còn ít tuổi nhưng nhà mình thuộc chi trên nên mình có rất nhiều anh em, cháu hơn mình rất nhiều tuổi. Hôm ấy là đám cưới đứa cháu trong họ. Khi vào đến bàn ăn thì tự dưng mình thấy người yêu mình ngồi ở dãy bàn bên.

Yêu nhau nửa năm mới vỡ lẽ 'em là bà trẻ của anh', cô gái chết điếng người sợ phải 'bỏ làng mà đi'
Cổ bàn, họp mặt hay đám cưới là dịp giới thiệu họ hàng, nhưng giới thiệu như kiểu cô nàng này chắc không ai muốn. (Ảnh minh họa)

Thấy lạ, mình mới hỏi mẹ kia là ai, thì mẹ mình dướn mắt lên nhìn một lúc rồi bảo: "À, con nhà L.C, bố nó phải gọi mày là cô, nó gọi mày là bà trẻ".

Mình ngồi như chết điếng luôn không biết làm gì, mà đám cưới thì đông nên người yêu hình như không nhìn thấy mình. Về nhà anh vẫn nhắn tin với mình bình thường. Mình thử tính thì cũng cách hơn 3 đời rồi, không biết đúng hay sai nữa. Nhưng ở quê việc họ hàng lấy nhau rất khó vì mọi người sợ xưng hô lộn xộn, rồi cháu lấy bà thì không ra thể thống gì.

Trước mình cũng từng chứng kiến bác với cháu cách nhau xa tít mù tắp 6 - 7 đời mà còn chưa lấy được, người thì bỏ làng, người thì lập gia đình với người khác. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy việc họ hàng dây mơ rễ má lại đáng ghét như thế, làm thế nào bây giờ ạ?". 

Yêu nhau nửa năm mới vỡ lẽ 'em là bà trẻ của anh', cô gái chết điếng người sợ phải 'bỏ làng mà đi' - 1
Dân mạng đùa dai bảo là may mà phát hiện ra ở đám cưới cháu họ, chứ đến đám cưới mình mới biết chuyện em là bà họ của anh thì còn sốc nữa. (Ảnh minh họa)

Rõ ràng đây là một câu chuyện buồn, nhưng dân tình cứ hò nhau thả biểu tượng cười ha ha với trêu ghẹo cô gái, mà không có lời tư vấn nào cụ thể.

- Cứ bật bài "Một bước yêu vạn dặm đau" của Mr. Siro lên mà nghe. Từ nay ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua

- Cách nhau 3 đời lấy nhau vô tư rồi. Theo pháp luật, trong phạm vi từ đời thứ 4 trở đi thì có thể lấy nhau. Nhưng lệ làng thì có nơi vẫn cổ hủ. Thôi khuyên gì tầm này nữa, nửa năm chắc chưa đậm sâu, bà cháu chia tay nhau thôi!

- Gớm có chắc chắn lấy nhau chưa đã mà phải hỏi sớm. Chúng tôi chả họ hàng gì còn bỏ nhau ầm ầm đây!

- Lại giống tôi rồi, yêu xa mấy chục km, tưởng là không có họ hàng xa, ai dè nó phải gọi mình bằng cô.

Dung (Nguoiduatin.vn)